Những ngày qua, câu chuyện ly hôn của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo và doanh nhân Phúc Thành gây chú ý với dư luận.
Theo đó, Đặng Thu Thảo kể cô đã chết lâm sàng, bị kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác trong một cuộc hôn nhân bi kịch. Đặc biệt, cô còn tiết lộ, hậu ly hôn, trong túi chỉ có 78 ngàn đồng khiến nhiều người bị sốc.
Dù vậy, việc làm đúng đắn đến thời điểm hiện tại của Đặng Thu Thảo có lẽ chính là từ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc và bắt đầu một cuộc sống mới: độc lập, tự chủ.
Trên thực tế, không nhiều người dũng cảm như nàng hậu. Bởi lẽ, sau một thời gian kết hôn, ở nhà chăm con, không đi làm khiến họ không còn tự tin với việc phải làm mọi thứ một mình. Vậy nên để không phải rơi vào trường hợp éo le đó, hãy độc lập, tự chủ ngay từ ban đầu.
Tự chủ để hạnh phúc
Thực ra đã là phụ nữ, ai mà không thích được chồng chiều chuộng, chăm lo. Muốn mua đồ hiệu có đồ hiệu, muốn đi làm đẹp, được cho tiền làm đẹp... Tuy nhiên, cuộc sống mà chỉ ngồi một chỗ chờ người khác mang mọi thứ đến cho mình, liệu có thật sự hạnh phúc?
Marilyn Monroe từng nói một câu rất hay: “Thật sai lầm khi người phụ nữ mong đợi một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của cô ấy mà không tự kiến tạo nó cho mình”. Thế nên, phụ nữ thay vì ngồi một chỗ làm "cây tầm gửi", hãy mạnh dạn đứng lên hành động vì cuộc đời của chính mình.
Dù đã lấy chồng hay còn độc thân, hãy tìm cho mình một công việc phù hợp và độc lập về kinh tế. Đồng tiền bạn kiếm ra, dù ít hay nhiều chính là để chứng minh rằng, bạn đang tự làm chủ cuộc đời mình.
Tự chủ để có tiếng nói
Nhiều phụ nữ, từ việc lớn đến việc bé trong nhà đều phải "ngửa tay" xin tiền chồng nên nhiều khi dù có uất ức nhưng vì lỡ "chịu ơn" chồng nên cả đời không dám hé răng than vãn.
Hay cũng có người, vì được chồng nuôi lâu quá, nên giờ có bị coi thường vẫn "ngậm đắng nuốt cay" tiếp tục nhắm mắt sống tiếp để duy trì hôn nhân.
Thế nên bất luận dù bạn được chồng chiều chuộng, chăm sóc thế nào, đừng bao giờ nghĩ việc dựa dẫm vào họ cả đời. Chỉ vì để được chồng đứng ra lo kinh tế mà đánh mất đi sự tự tôn, tiếng nói của mình thì đó thật sự là một lối sống sai lầm.
Phụ nữ hiện đại, phải đi làm, nuôi được bản thân và chăm lo được cho người thân của mình, mới có thể tự tin đưa ra quan điểm của mình. Khi bạn không còn phụ thuộc hay bị ràng buộc về kinh tế, cái nhìn từ chồng về bạn cũng sẽ khác đi nhiều.