Cả đời này, bố chỉ yêu một người phụ nữ nhưng không phải mẹ con

Mai Ánh (TPHCM) |

Tôi thấy thương mẹ, chưa biết nói với mẹ như thế nào, rồi nghe bố thú nhận, tôi cũng phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của ông.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, được bố mẹ chăm lo đầy đủ. Bố tôi rất chiều chuộng hai chị em chúng tôi.  Trong gia đình, người có ảnh hưởng nhất, lo tài chính và định hướng mọi chuyện là bố.

Bố là một người sống rất tình cảm. Tôi thần tượng và nể phục người đàn ông đó và luôn mong rằng một ngày mình cũng gặp người như bố.

Thời gian qua đi, chị em chúng tôi trưởng thành và đều có gia đình riêng. Cuối tuần, mọi người lại về quây quần bên nhau. Cuộc sống của tôi chắc chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế khi những người thân của tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vậy mà đến một ngày tôi phát hiện bố mình có mối quan hệ ngoài luồng. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tin nhắn được gửi đến cho bố khi ông để quên điện thoại ở nhà, số điện thoại không lưu trong danh bạ nhưng lời lẽ sao quá đỗi thân mật. Nếu không để ý, tôi còn tưởng tin nhắn đó của mẹ gửi cho ông. Và rồi tôi bắt đầu cuộc tìm hiểu về cô “người yêu bí ẩn” của bố.

Cuối cùng cũng phát hiện được bố tôi đang ở cùng người phụ nữ đó. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy bố thân mật với người khác mà không phải mẹ tôi. Tôi đã khóc và bỏ về, trong lòng thật nhiều ngổn ngang.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ. Tôi thấy thương bà nhiều hơn, tôi băn khoăn không biết có nên nói cho mẹ biết câu chuyện này không và rồi sẽ như thế nào, liệu bố mẹ có ly hôn không?

Chúng tôi đều có hạnh phúc riêng cả rồi, còn mẹ, mẹ sẽ sống như thế nào nếu không có bố. Mẹ tôi vốn là người có tiền sử bệnh tim, gặp cú sốc này, chắc chắn bà không thể chịu đựng được.

Tôi quyết định gặp và nói chuyện riêng với bố. Ông thú nhận đã có mối tình ngoài luồng gần 20 năm. Ông có lỗi với mẹ chúng tôi nhưng không thể ngừng tình yêu với người đàn bà ấy được.

Theo lời ông kể, cô ấy khi gặp ông đã qua một đời chồng. Hai người yêu nhau tha thiết gần 20 năm nay trong vụng trộm. Cô ấy là người phụ nữ giỏi giang, độc lập về kinh tế, không vụ lợi gì từ bố tôi.

Bố nói, ông rất yêu cô ấy nhưng cũng rất thương mẹ. Bố có lỗi với cả hai nhưng bố cũng không biết làm thế nào để thay đổi mối quan hệ này.

Thực sự chúng tôi rất sốc. Không hiểu sao, bao nhiêu năm qua bố vẫn chu toàn với gia đình đến thế và tình yêu với người ấy vẫn phát triển keo sơn tới tận bây giờ?

Mai Ánh (TPHCM)
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.