“Anh có phải đàn ông không?” và câu chuyện nên dũng cảm ly hôn

An Nhiên |

Trong hôn nhân, nếu không còn hạnh phúc thì ly hôn cũng là một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Tuy nhiên, không phải ai cũng dũng cảm làm điều này. Mai Ngọc (Đan Lê) trong “Anh có phải đàn ông không?” là một trong số đó.

Những tập phim gần đây của “Anh có phải đàn ông không?” gây chú ý với câu chuyện của nhân vật Mai Ngọc.

Dù là cô gái xinh đẹp, giỏi giang thế nhưng Mai Ngọc phải sống trong cuộc hôn nhân như “địa ngục”. Cô phải chịu cảnh bị Dũng (NSƯT Kiều Minh Hiếu) ghen tuông, chì chiết và bạo hành hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, trước mặt con trai và mọi người, cô vẫn luôn phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc.

Sau khi “vỏ bọc” hạnh phúc bị bại lộ, Mai Ngọc được Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) hết lòng khuyên nhủ. Anh mong cô hãy mạnh mẽ đứng dậy và kiện chồng đến cùng vì những bất hạnh mà anh ta đã gây ra cho mình, thế nhưng Mai Ngọc vẫn khóc lóc cho biết: “Tôi chẳng thể làm gì được cả. Khi tôi muốn mạnh mẽ, quên đi mình là ai thì tôi đã tự bước chân vào ngõ cụt rồi. Tôi đã sai lầm, rất sai lầm”.

Theo Mai Ngọc, bản thân cô đã từng rất muốn ly hôn nhưng không thể. Vì với Dũng - chồng cô, anh ta luôn muốn giữ mác gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. “Nếu tôi muốn ly hôn, anh ta sẽ dùng bằng chứng ngoại tình của tôi để tước quyền ly hôn của tôi trước tòa. Tệ hơn nữa, anh ta sẽ nói toàn bộ câu chuyện này cho Khôi và thằng bé sẽ căm thù một người mẹ như tôi. Nó sẽ không còn yêu tôi nữa”.

Mai Ngọc có lý do để không dũng cảm ly hôn, tuy nhiên, như cách mà Tuấn Khang nói “bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ mắc sai lầm, kể cả là một người mẹ, nhưng không thể nào cả một đời chỉ nghĩ đến sai lầm của mình để rồi chấp nhận sống bên cạnh một người tồi tệ. Điều đó chẳng khác gì là địa ngục cả”.

Đúng vậy, hôn nhân là một chặng đường mới bắt đầu của hai con người. Họ cùng về chung một nhà với bao mơ mộng, ước mơ và tình yêu. Tuy nhiên, khi cuộc hôn nhân ấy đã không còn tìm được tiếng nói chung, hoặc một trong hai con người đã phải chấp nhận đánh đổi, thỏa hiệp và phụ thuộc vào đối phương thì rõ ràng nó đã không còn hạnh phúc nữa.

Những khái niệm, quan điểm cho rằng, không ly hôn vì con cái, để con cái có đủ mẹ, đủ cha, đôi khi cũng chỉ là những lời biện minh cho sự “nhu nhược” của người trong cuộc mà thôi.

Chung sống bên nhau cả đời không thể chứng minh là cặp vợ chồng đó hạnh phúc viên mãn, cũng giống như việc ly hôn, không có nghĩa là thất bại. Vì suy cho cùng, con người muốn đối xử tốt với người khác, trước tiên phải yêu thương và đối xử tốt với chính mình. Có như vậy, thì các mối quan hệ mới phát triển bền vững và tích cực được.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

"Anh có phải đàn ông không?": Phẫn nộ cảnh mẹ chồng cổ suý con trai đánh vợ

AN NGUYÊN |

Cảnh Mai Ngọc (Đan Lê) bị chồng đánh thê thảm ngay trước mặt con trai, dưới sự cổ suý của chính mẹ chồng khiến khán giả không khỏi phẫn nộ và uất ức.

Học lại cách yêu sau chia tay: Tại sao không?

An Nhiên |

“Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu” - cách Hoàng Oanh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối về tình yêu trong quá khứ khiến nhiều người suy ngẫm.

“Hẹn hò chốn công sở” và chuyện nên có trách nhiệm với tình cảm của mình

An Nhiên |

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc do dự, lo lắng đến mức không dám tiến đến trong tình yêu, dù cho biết người trước mặt chính là "chân ái" của cuộc đời mình - như Shin Ha Ri trong “Hẹn hò chốn công sở”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Anh có phải đàn ông không?": Phẫn nộ cảnh mẹ chồng cổ suý con trai đánh vợ

AN NGUYÊN |

Cảnh Mai Ngọc (Đan Lê) bị chồng đánh thê thảm ngay trước mặt con trai, dưới sự cổ suý của chính mẹ chồng khiến khán giả không khỏi phẫn nộ và uất ức.

Học lại cách yêu sau chia tay: Tại sao không?

An Nhiên |

“Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu” - cách Hoàng Oanh thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối về tình yêu trong quá khứ khiến nhiều người suy ngẫm.

“Hẹn hò chốn công sở” và chuyện nên có trách nhiệm với tình cảm của mình

An Nhiên |

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc do dự, lo lắng đến mức không dám tiến đến trong tình yêu, dù cho biết người trước mặt chính là "chân ái" của cuộc đời mình - như Shin Ha Ri trong “Hẹn hò chốn công sở”.