Ngày Chủ nhật (5.6) vừa qua đã đánh dấu mốc lịch sử khi Rafael Nadal giành chức vô địch giải Pháp mở rộng. Vượt qua Casper Ruud chỉ sau 3 set, tay vợt người Tây Ban Nha có lần thứ 14 đăng quang tại Roland Garros, nối dài kỷ lục của mình tại Grand Slam trên sân đất nện này.
Trên hành trình của mình, Nadal có trận đấu kéo dài 5 set trước Felix Auger-Alliasime ở vòng 4, trước khi trải qua cuộc đấu căng thẳng với kình địch Novak Djokovic tại tứ kết. Anh cũng có 3 giờ thi đấu với Alexander Zverev ở bán kết, cho dù mới chỉ là set thứ 2, trước khi tay vợt người Đức chấn thương và phải bỏ cuộc.
Nadal, bước sang tuổi 36 hôm 3.6 vừa qua, đã thừa nhận rằng, trước mỗi trận đấu, anh đã phải tiêm thuốc tê, khiến cho vết đau của anh “không còn cảm giác”. Nadal mắc hội chứng Muller-Weiss, bệnh lý ở bàn chân do xương phát triển không đúng cách, khiến bàn chân bẹt, nên tay vợt Tây Ban Nha phải sử dụng những đôi giày có thiết kế đặc biệt để giảm thiểu những cơn đau. Nhưng ở tuổi này, những cơn đau trở nên “khó chiều” hơn, buộc anh phải tiêm thuốc trước mỗi trận.
Đối mặt với vấn đề của cơ thể, nhiều đánh giá cho rằng, Rafa là hình mẫu trong việc vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, cũng không ít đánh giá tin rằng, cách làm của anh không khác nào chuyện dùng doping. Không chỉ giới bác sĩ mà chính vận động viên ở các môn thể thao khác cũng cho rằng, việc Nadal dùng thuốc như vậy hoàn toàn không công bằng với họ. Thậm chí là bất thường.
Khi được người dẫn chương trình của Eurosport, Barbara Schett, hỏi đã tiêm bao nhiêu mũi thuốc gây tê được phép dùng ở Roland Garros vừa qua, Nadal trả lời: “Tốt hơn là bạn không nên biết”.
Nhưng buổi phỏng vấn đó đã được tay đua xe đạp người Pháp, Thibaut Pinot, đề cập theo cách bóng gió. “Những người hùng của ngày hôm nay…” như thể muốn một sự đào sâu về Nadal. Khi được yêu cầu giải thích quan điểm của mình, Pinot chỉ ra thực tế rằng, các khoản miễn trừ y tế dành cho Nadal không có sẵn trong môn thể thao mà anh đang tham gia.
“Bởi vì tôi có niềm tin của mình, có thể có cách nhìn thể thao và hoạt động thể thao khác với của bạn chăng? Tweet của tôi đang gây ra rất nhiều phản ứng có nó rơi vào Nadal, nhưng đó cũng có thể là một vận động viên golf, đua ngựa, bóng ném, bóng rổ, điền kinh, bóng bầu dục, cử tạ, trượt tuyết, bóng đá, lướt sóng, đua xe đạp…
Trong mọi trường hợp, sự nghiệp hay tài năng của anh ấy không bị nghi ngờ về vấn đề này. Chúng tôi thấy có rất nhiều vận động viên sử dụng hình thức này trong những tuần gần đây. Các phương pháp [được sử dụng bởi Nadal] chỉ đơn giản là bị cấm trong môn thể thao của tôi, điều này thật không may là bị chỉ trích như vậy. Chính xác hơn, ở đây là một chút về nỗi buồn trong tweet của tôi".
Tay đua đồng hương của anh là Guillaume Martin cũng đồng tình. “Trong khi mọi người khen ngợi Nadal vì có thể đi xa đến mức này trong đau đớn, tôi tin rằng Zlatan Ibrahimovic (tiền đạo câu lạc bộ AC Milan) cũng đã nói về việc tiêm đầu gối của anh ấy”.
Và anh đặt câu hỏi tại sao những người được miễn trừ lại được người hâm mộ thể thao ca ngợi: "Họ vượt qua và trở thành người hùng vì họ vượt qua đau đớn để tiến xa, nhưng trên thực tế, họ sử dụng chất kích thích để xa trong đau đớn và một lần nữa, đó là ranh giới".
Trong lúc Pino còn đặt câu hỏi liệu hành động của Nadal “có trở thành hình mẫu cho trẻ em” thì Martin tin chắc rằng, Nadal “không thể vô địch với cái chân đau” và “vì được tiêm nên cơn đau không còn, dẫn đến thành tích được cải thiện”. Vậy nên, anh đặt câu hỏi: “Nadal có bị coi là dùng doping hay không?”. “Thật khó hiểu khi quần vợt có quy định khác đua xe, bóng đá. Nhiều tay vợt đã dính doping trước đây nên tôi nghĩ rằng, các nhà chức trách cần quan tâm đến vấn đề này”, Martin kết luận.