Novak Djokovic là một chiến binh không biết đầu hàng khi đứng trên sân hay ở bất kỳ đâu, nhưng có thể, câu chuyện cuộc đời anh sẽ rẽ sang một hướng khác sau ngày Chủ nhật (16.1).
Quyết định của Bộ trưởng Di trú Australia, Alex Hawke, về việc hủy visa của Djokovic hôm thứ Sáu (14.1) được giới chuyên môn cho là “giọt nước tràn ly”, để mối liên hệ giữa tay vợt số 1 thế giới với quốc gia này được đặt dấu chấm hết. Rất nhiều chuyên gia cho rằng, Nole sẽ không bao giờ trở lại Australia nữa, bất kể kết quả của phiên tòa thứ hai có thế nào.
Ở đây, việc Djokovic “được ra tòa là còn cơ hội”, thế nhưng, có những lý do để tin rằng, lần này, anh không thể là người chiến thắng. Một trong số đó – và có lẽ là quan trọng nhất, là nếu Bộ trưởng Hawke chấp nhận để nhà đương kim vô địch Australian Open ở lại, ông đã có thể đưa ra quyết định từ đầu tuần. Thế nhưng, ông chờ đến 4 ngày, một hành động được tin là để “giới hạn thời gian của đội ngũ pháp lý của Djokovic tiến hành kháng cáo trước khi giải đấu bắt đầu vào thứ Hai”.
Nếu ông có giải thích rằng “cần thời gian để nghiên cứu tài liệu” thì cũng chẳng mấy người tin…
Nếu Nole không thể ở lại, nhắc lại một lần nữa rằng, khi tay vợt người Serbia quay lưng đi, anh có thể không bao giờ trở lại. Và vì vậy, đây là thời điểm để tất cả các bên cùng hít thở sâu và hạ màn cho một trong những câu chuyện lạ thường nhất trong lịch sử quần vợt.
Khi cuộc tranh luận về chủ đề gây chia rẽ này bùng phát trong hơn 1 tuần qua, thật khó để tránh khỏi thực tế rằng, dường như Djokovic cũng đang cố gắng lái mọi thứ của cuộc chơi theo luật của riêng anh. Djokovic đã kéo cả thế giới tham gia cùng anh trong một cốt truyện ngày càng khó tin.
Sau khi chơi trận cuối cùng cho Serbia tại Davis Cup ở Madrid vào ngày 3.12, Djokovic vẫn bỏ qua các câu hỏi từ các phóng viên với mong muốn khám phá liệu anh có ý định thi đấu tại Australian Open hay không, mặc dù có nhiều nghi ngờ rằng anh ấy chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.
“Tôi biết bạn muốn gì”, Djokovic trả lời có phần hơi bực bội khi bị hỏi về việc liệu anh có bảo vệ danh hiệu Australian Open vào tháng sau hay không, “Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời cho bạn tối nay. Tôi biết bạn muốn hỏi tôi điều gì, nhưng bạn sẽ sớm được thông báo. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn. Australia ở gần rồi, nên sẽ sớm thôi”.
Không lâu sau đó, Djokovic có tên trong đội hình Serbia sẽ dự ATP Cup, giải đấu khởi tranh vào ngày đầu năm 2022, tại Australia. Với quy định muốn nhập cảnh thì phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, có đánh giá cho rằng, Nole sẽ thay đổi.
Nhưng câu chuyện bắt đầu trở nên ly kỳ khi tay vợt 34 tuổi rút khỏi đội tuyển Serbia. Đến ngày 4.1, Djokovic thông báo rằng anh được cấp giấy miễn trừ y tế và nhanh chóng lên đường. Tối muộn ngày 5.1, anh đến Melbourne, và những gì xảy ra sau đó là câu chuyện đã biết… Ngày mai (16.1), Nole sẽ ra tòa lần thứ hai.
Djokovic vẫn hiểu rằng, anh không mong đợi một sự đối xử đặc biệt nào, nhưng cách anh chấp nhận, không kêu ca về cách chính phủ Australia đối xử trong gần 1 tuần qua đã hướng giới chuyên môn đến “dấu chấm hết” cho mối quan hệ giữa 2 bên.
Nếu chính thức bị hủy visa, Djokovic sẽ không được cấp lại trong 3 năm tới. Khi đã 34 tuổi, nếu quy định này được áp dụng, Nole sẽ 38 tuổi ở lần tiếp theo tham dự Australian Open. Ngay cả khi điều khoản đó không được áp dụng, vẫn rất nhiều người tin rằng, 9 sẽ là con số cuối cùng của Djokovic về số lần vô địch Australian Open…