Bị từ chối nhập cảnh vào Australia và chờ khả năng bị trục xuất, siêu sao quần vợt Novak Djokovic đã được chuyển đến một khách sạn “khét tiếng” ở Melbourne.
Bản tin trên truyền hình Australia cho thấy, tay vợt số 1 thế giới được đưa đến khách sạn Park ở Carlton vào sáng thứ Năm (giờ địa phương) sau khi visa của anh bị từ chối với lý do không phù hợp để được cấp giấy miễn trừ y tế, chỉ 11 ngày trước thềm Australian Open.
Vào buổi chiều, những người ủng hộ mặc cờ Serbia đã nhảy múa bên ngoài khách sạn trên đường Swanston St, trước sự chứng kiến của một nhóm truyền thông khá đông đảo.
Khách sạn được gọi là “khét tiếng” bởi trong hơn 1 năm, cơ sở này là nơi giữ những người đến Australia từ Đảo Manus và Nauru để được chăm sóc y tế khẩn cấp theo điều luật y tế hiện đã không còn hiệu lực. Những người bị bắt trước đó đã bị giữ tại khách sạn Mantra ở Preston.
Hơn 50 người đã được thả với visa tạm thời vào tháng 1 năm ngoái, nhưng hơn chục người vẫn bị giữ lại.
Ngoài ra, đã có đợt bùng phát COVID-19 tại khách sạn vào tháng 10, với ít nhất 22 trong số 46 người tị nạn và xin tị nạn có kết quả xét nghiệm dương tính.
2 tuần trước, 2 đám cháy đã bùng lên ở tầng 3 và 4. Một người được đưa đến bệnh viện vì ngạt khói và cảnh sát cho biết một nhân viên đã bị hành hung.
Hiện tại, có khoảng 32 người tị nạn vẫn đang ở đó. Những người biểu tình đã kéo đến mặt tiền khách sạn vào khoảng 2 giờ chiều thứ Năm, cầm theo các biểu ngữ và biển hiệu kêu gọi thả tự do cho người tị nạn. Có những người thậm chí đã bị giữ ở đây tới 9 năm.
Trước khi bị biến thành một trung tâm giam giữ tạm thời, khách sạn Park đã được sử dụng như một nơi để cách ly vào năm 2020. 90% các trường hợp từ làn sóng thứ hai của COVID tại Victoria - dẫn đến 18.000 ca dương tính, 800 ca tử vong và một đợt phong tỏa kéo dài 112 ngày - có liên quan đến đợt bùng phát tại khách sạn này.