Rất nhiều người không thích cá tính bất trị của Nick Kyrgios, nhưng cũng không ít chuyên gia lại cho rằng, tay vợt người Australia cần cho quần vợt thế giới. Nhưng trong khi 2 nửa quan điểm vẫn còn đang tranh cãi, cũng có những đánh giá cho rằng, Kyrgios vừa đi qua một khúc ngoặt quan trọng…
Từ khúc ngoặt đó, quần vợt thế giới có thể chứng kiến màn “lột xác” của tay vợt 27 tuổi…
Trong sự nghiệp, Kyrgios được gắn liền với nhiều scandal, mang trên mình biệt danh “trai hư”, “kẻ nổi loạn” và thậm chí còn bị gọi là “lập dị”. Ngay tại Wimbledon vừa qua, Kyrgios tiếp tục có những hành động không giống ai, nổi bật là việc không tuân thủ quy tắc trang phục tại giải.
Wimbledon có quy định các tay vợt phải sử dụng trang phục màu trắng kể từ khi bước ra sân cho đến khi kết thúc trận đấu và rời sân. Thế nhưng, anh vẫn đi giày đỏ, đội mũ đỏ trong một số trận đấu cũng như khi nhận đĩa bạc cho tay vợt về nhì.
Trong trận chung kết, Kyrgios cũng to tiếng với trọng tài, đòi đuổi một cổ động viên nữ mà anh cho là làm phiền anh với biểu hiện của một người đã “uống 700 cốc bia”. Người phụ nữ này - sau đó được chỉ ra là luật sư 32 tuổi người Ba Lan, Ania Palus, giải thích là cô chỉ uống có 2 cốc tại Wimbledon và cũng như những người khác, đến sân để cổ vũ chứ không chống lại ai cả.
Sau trận chung kết, Kyrgios còn được thấy đi hộp đêm với bạn gái tới tận 3 giờ sáng… Đâu đã kết, anh còn mới nhận trát hầu tòa vì tội hành hung một trong số những bạn gái cũ
Nếu để kể ra những “mặt xấu” của Kyrgios, đó là một câu chuyện rất dài. Nhưng việc lần đầu tiên vào chung kết một giải Grand Slam – kể cả khi không phải đánh bán kết vì Nadal chấn thương, thì đó cũng là ghi nhận về sự thay đổi rất tích cực của anh.
Mẹ của Kyrgios kể rằng, anh từng nghiện rượu, vật lộn với cuộc sống, tự hại bản thân, cân nhắc chia tay quần vợt năm 2019 và còn có ý định tự tử vào năm 2020. Kyrgios từng chia sẻ điều đó vào cuối tháng 2 vừa qua, trước khi tìm thấy năng lượng tích cực để thay đổi.
Trong sự thay đổi đó có vai trò của Andy Murray. Mẹ của Kyrgios, bà Nill, nói với Sydney Morning Herald rằng, chính Murray là người đã đưa ra những lo ngại về sức khỏe của tay vợt người Australia cho người đại diện cũ là John Morris.
“Tự làm hại bản thân... Tôi đã thấy điều đó và mọi người cũng nói với tôi điều đó. Tôi đã hỏi và nó không muốn nói vào thời điểm đó”, bà nói, “John đã nói với tôi rằng, Andy đang lo lắng cho Nick vì anh ấy có thể thấy một số bằng chứng về việc tự làm hại bản thân. Tôi đổ lỗi cho người khác về điều đó, vì họ vừa gây áp lực, vừa chỉ trích nó. Ngay cả những người mà chúng tôi nghĩ có thể đang ủng hộ nó.
Giai đoạn đó rất khó khăn. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh nó thường xuyên để tôi có thể nhìn thấy nó… Và nếu tôi không thể gặp, tôi lo lắng rất nhiều và điều đó trở nên rất khó khăn”.
Bà không thể dự khán trận chung kết Wimbledon vừa qua do sức khỏe yếu, nhưng vẫn rất vui khi cho biết, tay vợt 27 tuổi đã trở lại "ở một vị trí tốt" và "tận hưởng cuộc sống và trân trọng từng điều nhỏ nhặt".
Mẹ của Kyrgios sẽ còn vui hơn nữa nếu biết rằng, giới chuyên môn đánh giá rằng, nếu thực sự tập trung vào chuyên môn, anh sẽ trở thành đối thủ cực kỳ tiềm năng để thách thức các danh hiệu Grand Slam. Tại sao thế? Bởi việc thắng set 1 trước Novak Djokovic đã đem đến cho anh cảm giác thực sự về trình độ của mình có thể đạt tới.
Sau trận đấu, Kyrgios tươi cười, chấp nhận thất bại thay vì cáu gắt. Trước và sau trận, anh dành cho Djokovic những lời khen có cánh, để đổi lại, nhà vô địch cũng thay đổi cách nhìn về đối thủ. Họ mời nhau ăn tối, người thắng trận trả tiền.
Nếu mang theo (và giữ được) sự thanh thoát đó trong tâm hồn, trận chung kết Wimbledon sẽ là bước ngoặt cho cuộc đời Kyrgios.