Cận cảnh “căn phòng khủng khiếp” trong khách sạn Novak Djokovic ở

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic yêu cầu đầu bếp riêng và một nơi có sân quần vợt đều đã bị từ chối…

Tay vợt số 1 thế giới đã được thông báo rằng, anh sẽ không nhận được sự đối xử đặc biệt nào trong thời gian bị giữ tại khách sạn Park, nơi có giá 109 USD/đêm, ở Carlton, Melbourne.

Như đã biết, Novak Djokovic đã bị thu hồi visa ngay khi đặt chân đến Australia, với lý do là hộ chiếu của anh không phù hợp để được cấp giấy miễn trừ y tế. Nole được Ban tổ chức Australian Open và chính quyền bang Victoria thông báo rằng, anh được cấp giấy miễn trừ y tế để dự giải đấu khởi tranh từ ngày 17.1.

Những người hâm mộ Djokovic vẫn ở bên ngoài khách sạn. Ảnh: The Sun
Những người hâm mộ Djokovic vẫn ở bên ngoài khách sạn. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, thay vì được đến khách sạn sang trọng và bắt tay vào tập luyện, Djokovic bị đưa đến khách sạn khét tiếng, được mệnh danh là "Nơi giam giữ thay thế" cho đến khi tòa án ra phán quyết trục xuất anh vào thứ Hai (10.1). Đây là nơi chính quyền Australia dùng để giữ những người nhập cư, những người đã phàn nàn về thức ăn có giòi, bánh mì mốc, hỏa hoạn, bùng phát dịch và bọ trong phòng.

Thực tế là tòa nhà đã được chính phủ sử dụng vào mục đích này kể từ tháng 12. 2020, với việc chính các nhân viên và những người ở đây ví von nó như nói "vườn ươm" cho COVID-19.

Với Djokovic, yêu cầu về một đầu bếp riêng để duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của anh đã bị Lực lượng Biên phòng Australia từ chối, Daily Mail Australia đưa tin. Anh cũng đã yêu cầu được chuyển đến một căn hộ có sân tennis để có thể tập luyện trước Australian Open sẽ bắt đầu chỉ trong hơn 1 tuần nữa. Djokovic thậm chí còn đề nghị trả tiền thuê vệ sĩ riêng với hy vọng có thể chuyển đến chỗ ở khác. Nhưng các nhà chức trách đã từ chối tất cả và yêu cầu anh ở lại khách sạn cho đến khi tòa án ra phán quyết vào tuần tới.

Bên trong căn phòng thuộc khách sạn nơi tay vợt số 1 thế giới bị giữ lại. Ảnh: The Sun
Bên trong căn phòng thuộc khách sạn nơi tay vợt số 1 thế giới bị giữ lại. Ảnh: The Sun

Mẹ của Djokavic, bà Dijana, đã tiết lộ về điều kiện ở khách sạn. Tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Belgrade, bà nói: "Tôi đã nói chuyện với con trai vài giờ trước, nó vẫn ổn, chúng tôi chỉ nói chuyện trong vài phút. Nó đã cố ngủ, nhưng không thể.

Là một người mẹ, tôi có thể nói gì, bạn cứ tưởng tượng cảm giác của tôi như thế nào, tôi cảm thấy kinh khủng suốt thời gian này. Họ đang giam giữ nó như một tù nhân, điều đó thật không công bằng.

Tôi hy vọng nó sẽ luôn mạnh mẽ. Tôi hy vọng nó sẽ giành chiến thắng".

Bà nói tiếp: "Chỗ ở của nó thật khủng khiếp. Đó chỉ là một khách sạn nhỏ dành cho người nhập cư. Với những con bọ, tất cả đều bẩn, thức ăn thì thật kinh khủng. Họ không muốn cho nó cơ hội chuyển đến một khách sạn tốt hơn hoặc một căn nhà thuê".

Dijana cho rằng, Australia đang biến con bà thành “vật tế thần” và “cuộc tấn công chính trị nhằm vào Nole”.

Nhiều người hâm mộ vẫn đứng bên ngoài khách sạn để phản đối cách đối xử với Djokovic, tay vợt 34 tuổi thông qua mạng xã hội đã nhắn gửi lời cảm ơn đến sự cổ vũ, khích lệ tinh thần dành cho anh.

Theo thông tin mới nhất, tay vợt Renata Voracova người Cộng hòa Czech đã bị trục xuất ngay lập tức khỏi Australia cũng vì lý do giống Djokovic. Đáng nói là, tay vợt 38 tuổi từng vào bán kết nội dung đánh đôi tại Wimbledon đã đến Australia từ tháng 12 đang thi đấu tại giải giao hữu chuẩn bị cho Australian Open.

Tất cả 26 tay vợt nộp đơn xin miễn trừ y tế được thông báo rằng, trường hợp của họ đều đang được xem xét, kiểm tra lại.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Novak Djokovic ở đâu khi không được nhập cảnh Australia?

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã được đưa đến một khách sạn "khét tiếng" ở Melbourne...

Novak Djokovic bị chế nhạo trên mạng xã hội

TAM NGUYÊN (ẢNH: TWITTER) |

Thông tin Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Australia đã trở thành chủ đề để nhiều người chế nhạo anh trên các trang mạng xã hội.

Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Australia

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã đặt chân đến Australia nhưng lại gặp rắc rối khác…

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Novak Djokovic ở đâu khi không được nhập cảnh Australia?

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã được đưa đến một khách sạn "khét tiếng" ở Melbourne...

Novak Djokovic bị chế nhạo trên mạng xã hội

TAM NGUYÊN (ẢNH: TWITTER) |

Thông tin Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Australia đã trở thành chủ đề để nhiều người chế nhạo anh trên các trang mạng xã hội.

Novak Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Australia

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã đặt chân đến Australia nhưng lại gặp rắc rối khác…