Tết à, Tết ơi!

hà văn |

Sau Tết tây có vẻ hình thức do chính quyền các đô thị lớn tổ chức, toàn dân Việt ta đều mong chờ đến Tết ta. Nói đơn giản là Tết của mình, chứ cứ như vừa qua, chúng tôi không dám dùng từ “lai căng” vì sợ lại bảo là không hội nhập. Nhưng có thể nói thẳng là một thứ Tết của lớp trẻ, đặc biệt là những bạn thích thể hiện mình...

Tết âm là của mỗi người, mỗi gia đình. Tết tụ họp quây quần già trẻ, Tết nhớ đến tổ tiên ông bà, quê hương, làng xóm. Không hiểu vài chục năm nữa Tết ta có phai nhạt màu truyền thống với lớp trẻ, còn thế hệ chúng tôi vẫn phải có đủ lệ bộ: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Bắn pháo hoa bằng súng cối rầm trời mà lại cấm mấy quả pháp tép đì đẹt trẻ con vui xuân, nghĩ cũng là cách hành xử chưa hay với dân. Bây giờ gần như cả nước đã ngói hóa, bêtông hóa, chẳng nên sợ Tết cháy nhà...

Lại có mốt mới Tết đi du lịch 5 châu 4 biển. Trong khi người Châu Âu - Mỹ ngày tết của họ đều quây quần, bỏ lò quay một con gà tây to hơn con ngỗng. Sau ta cứ phải “bỏ” quê mà đi xem tây ăn Tết nhỉ? Một số người quanh năm lô đề, tiền của đi sạch, tuy không đói nhưng tự mình nghèo hóa mình. Tết ta chơi tam cúc, không cần ăn tiền, anh nào thua bị đẹt mũi, vui tưng bừng lắm.

Ngồi xem tivi mấy ngày Tết tây có nhiều chương trình ca hát trẻ, đẹp, nhưng khó có thể nói là hay đến mức phải gào lên.

Ngày tết ở Hà Nội tôi thương nhất là các chị vệ sinh môi trường. Hàng chục vạn người vứt rác, bày bừa. Từ quá nửa đêm đến sáng có mấy chị quét, hót, lầm lũi. Có lẽ ở ta duy nhất có nhà thơ lớn Tố Hữu làm thơ: “Chị lao công như sắt, như đồng - Chị lao công đêm đông quét rác”. Bác Tố Hữu ơi, giờ báo cáo bác các chị vẫn như đồng, như sắt như ngày xưa. Em chỉ xin nói thêm các chị cũng có chồng, có con đợi trắng đêm mẹ về đấy...

hà văn
TIN LIÊN QUAN

Jack Kerouac chưa đi Hyperloop

TUYỀN LINH |

1. Gọi “ba lô” người Mỹ dùng hai từ “backpack” và “rucksack”, “backpack” thì thông dụng hơn.

Thời gian

VIỆT VĂN |

Bạn đồng nghiệp của tôi suốt ngày kêu thiếu thời gian. Anh chỉ mơ một ngày có 36 giờ.

Qua một đoạn đường đời

ĐỨC LỘC |

Tôi nhớ, hôm cưới Mai trời nắng như đổ lửa, cái nắng miền Trung kèm gió Lào thổi rát mặt, đoàn đưa dâu ngồi trên xe máy lạnh bật phà phà mà vẫn thấy nóng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Jack Kerouac chưa đi Hyperloop

TUYỀN LINH |

1. Gọi “ba lô” người Mỹ dùng hai từ “backpack” và “rucksack”, “backpack” thì thông dụng hơn.

Thời gian

VIỆT VĂN |

Bạn đồng nghiệp của tôi suốt ngày kêu thiếu thời gian. Anh chỉ mơ một ngày có 36 giờ.

Qua một đoạn đường đời

ĐỨC LỘC |

Tôi nhớ, hôm cưới Mai trời nắng như đổ lửa, cái nắng miền Trung kèm gió Lào thổi rát mặt, đoàn đưa dâu ngồi trên xe máy lạnh bật phà phà mà vẫn thấy nóng.