Hầu như các nhà kinh doanh từ lớn đến nhỏ như quán chè chén đều thờ ông Thần Tài. Ông này béo như ông Phật Di Lặc. Ngồi trong cái tủ thờ con con bày ở xó cửa hàng, hương hoa, quả ngon, nổi bật nhất là một cục vàng to.
Thực tình, tôi là dân la cà quán xá cả đời làm báo của mình, chưa thấy ai thờ ông này mà giàu có. Còn các ông nhà cao cửa rộng, bộ sa lông gỗ quý bạc tỉ, Tết vừa rồi mang 5 tấn cá trắm, chép ra sông Hồng (phía Bát Tràng) để phóng sinh thì không hiểu làm gì mà của đổ xuống sông không thèm tiếc.
Nghĩ đến mô hình kinh tế thời kỳ đổi mới của ta hiện nay lắm lúc mình không tự giải thích cho mình. Hay là các vị đại gia có Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh cho vay vốn? Nhưng nghĩ lại phì cười. Người ta mang tiền thật, cỗ bàn thật đến đến dâng lên Bà Chúa để mang về một xấp tiền vàng giả, in ấn lem nhem.
Trong thế giới tâm linh có nhiều phong tục từ Trung Hoa truyền sang. Nhưng ai đã ở Trung Quốc thấy họ không thờ cúng như ta. Thậm chí họ không làm giỗ cha mẹ, chỉ có lễ “xá tội vong nhân” chung cho những người đã khuất thôi. Nghĩ, không ít người mình cũng “đầy sáng tạo”?