Người máy, máy người

TUYỀN LINH |

Tháng bảy, thứ sáu, ngày 13, ngày âm lịch là ngày mùng một tháng 6, Mậu Tuất, nàng ấy tới Hà Nội, dự sự kiện, gặp gỡ, trả lời phỏng vấn.

Nó lục tìm cố gắng không bỏ sót bất cứ một thông tin liên quan đến nàng ấy trong ngày 13, thứ sáu, tháng 7, tại Hà Nội cùng mớ bòng bong cảm xúc phấn khích hồi hộp tự tin lại kèm cả hoang mang sợ hãi ghen tỵ và hình như có cả chút… căm ghét (có lẽ hẹn gặp tình địch ra quán cà phê nói chuyện chị em bạn gái - tay đôi - phải quấy cũng chỉ dồn nén ngần ấy mớ cảm xúc là cùng!).

Gì chứ, sao lại có tuýp đàn bà thông minh thế. Nhưng mà, ờ, cứ thông minh đi, cứ đối đáp, nói năng khiến hàng triệu người nghe cả thế giới này có thể sởn cả da gà đi thì nàng ấy vẫn phải do một nhóm người chủ yếu là đàn ông sinh ra.

Nàng ấy, còn ai vào đây nữa, nàng Sophia người máy, tới Hà Nội diện áo dài trắng không cổ eo chít ngực phồng đeo biển có bốn chữ UNDP.

Hẳn rằng, những người đàn ông sinh ra Sophia có ý khi cố tình không đeo tóc giả cho Sophia để nhân loại nhìn thấy cái đầu lạ thường của nàng ấy với hệ thống môtơ, phần mềm điều khiển tinh vi phức tạp. Một cỗ máy, thưa bà con.

Nó nhìn hai cái tai của Sophia - theo mẫu tai của ngôi sao - người đẹp nào nhỉ. Hàng tỉ người, mỗi người riêng một cặp tai, không ai giống ai.

Nó nhìn vào cổ và gáy. Đàn bà có hai nơi tuổi tác phơi bày rõ nhất: Bàn tay và cổ. Da mặt nàng ấy láng mướt (ba năm qua, vẫn một màu da ấy), thậm chí hình như còn lấm chấm tàn nhang, nhưng da cổ và gáy răn reo. Da Sophia làm từ vật liệu nano frubber mềm dẻo. Những người sinh ra Sophia có ý gì chăng khi để cổ và gáy nàng ấy răn reo như thế hay đơn giản là chưa hoàn chỉnh.

Và cuối cùng cặp mắt - có lẽ là thứ đáng sợ nhất trên khuôn mặt Sophia - đỏ lấp lánh bởi “mắt được trang bị máy ảnh video cho phép nó thực hiện giao tiếp bằng mắt”. Nhưng vô hồn, dù nàng ấy có thể thể hiện những 62 sắc thái trên mặt. Chuyện với nhau mặt đối mặt mà không nhìn vào mắt, thì… vứt. Những người đối diện trò chuyện với Sophia, nhìn vào mắt Sophia, đã bị video bắt thóp ra sao, quét ý nghĩ riêng tư ra sao?

Cho dù có vậy, thì với nó, Sophia không là người-máy, mà là máy-người. Một trò tung hứng chữ: Người - máy và máy - người, ai đáng sợ hơn ai?

Cho nên, đúng là có dấm dớ ghen tị đấy vì nàng ấy nói năng thông minh quá, nhưng là người làm ra máy đấy chứ.

Người thường. Và người thì dứt khoát không được để mình là máy. Tự nghĩ vậy xong thì nó hân hoan, nhẹ nhõm. Tự tin nó nhìn vào gương thấy cái mặt mình. Một cái mặt với hằn chùm chân chim nơi đuôi mắt.

Bye bye, Sophia. Tớ là người.

TUYỀN LINH
TIN LIÊN QUAN

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay Xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Đến phố ông đồ, xin chữ gì đầu năm Quý Mão?

Vương Trần |

Hà Nội - Xuân Quý Mão, những ông đồ lại có dịp được tái ngộ, cùng tham gia cho chữ tại Hội chữ xuân (tổ chức tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm".

Biến gỗ, đá hoá... mèo

Ghi chép của Giang Thùy Linh |

Nhiều người thường gọi họa sĩ Nguyễn Tấn Phát (TX Sơn Tây- Hà Nội) là nghệ nhân, vì ngoài hội họa, anh suốt ngày đam mê công việc đục đẽo, mài, miết, sơn mấy... khúc gỗ vô tri, biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật.

Có nên thắp nhiều hương khi đi lễ chùa đầu năm?

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đầu năm lễ chùa là nét văn hoá truyền thống của người Việt ta từ xưa đến nay. Để thể hiện lòng thành tâm, gửi gắm những ước nguyện đến các đấng linh thiêng, nhiều người thường có thói quen đốt nhiều hương. Vậy nên thắp hương lễ chùa như thế nào cho đúng?