Người bị bỏ rơi trên đảo Lý Sơn

THANH HẢI |

Chúng tôi xuống tàu ngay trong những ngày biển động. Lịch trình không thể hoãn bởi Tết Nguyên đán đã cận kề. Đây là chuyến đi thăm, động viên các chiến sĩ hải quân “không về nhà ăn Tết” tại những đảo ven bờ biển miền Trung.

Con tàu hàng của Hải quân vùng 3 không đủ to trước sóng cả, nên vừa qua hết cửa sông, cánh đi biển nghiệp dư chúng tôi đã tái xanh mặt mày, nôn thốc tháo. Chuyến đó cả chủ lẫn khách gần như toàn đàn ông, trai tráng, duy nhất chỉ có một nhà báo nữ là Thùy. Sự xuất hiện của cô khiến cả con tàu xôn xao. Các thủy thủ trẻ hân hoan nhưng chỉ dám chỉ trỏ từ xa. Cánh nhà báo thì ranh mãnh hơn, xáp tới làm quen ngay. Thùy không thật xinh, nhưng đoan trang và tươi trẻ khiến nhiều chàng… lắc lư. Con tàu như có nữ thần.

Nhưng niềm phấn khích không thể kéo dài vì sóng lớn, cả bọn lần lượt say mềm, nằm vùi hết trong khoang. Điều lạ kỳ, cô gái tưởng chừng mềm yếu nhất đoàn lại không hề say sóng. Suốt ngày, Thùy thơ thẩn một mình trên boong tàu để ngắm biển. Tôi cũng bao lần cố gượng dậy để được tới đứng cùng Thùy nhưng rồi đành trật tự lần về hầm tàu với niềm ngậm ngùi bởi không chịu nổi những dải sóng triền miên, chót vót .

Những ngày cuối cùng của chuyến đi, vùng áp thấp tiến sát bờ nên biển động dữ dội. Cả đoàn gần như kiệt sức. Thế nhưng, khi bước chân lên Lý Sơn, hòn đảo thứ 3, thì thật kỳ diệu, mặt đất dường như đã trả lại hoàn toàn thần thái và sinh lực cho tất cả mọi người. Hòn đảo xinh đẹp vốn hình thành từ trầm tích của 5 ngọn núi lửa nên có nhiều hang động và vách đá đẹp mê hồn.

Ở đảo Lý Sơn, hầu hết đàn ông, trai tráng đều đi đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Phụ nữ ở nhà trồng tỏi. Cây tỏi độc chiếm ngành nông nghiệp, đặc biệt là giống “tỏi cô đơn” mỗi cây chỉ có một tép. Giá tỏi cô đơn cao gấp hàng chục, thậm chí cả trăm lần so tỏi thường, bởi có những tinh chất quý, giúp chữa được nhiều bệnh. Nó chỉ có khi hòn đảo này bị hạn hán nặng, mất mùa. Giống trồng xuống, chỉ cho một tép là vì cây không thể phát triển bình thường trước thời tiết khắc nghiệt.

Được nghỉ lại Lý Sơn một ngày, không bỏ lỡ cơ hội, cánh báo chí chúng tôi lập tức kéo xuống làng thăm thú bà con, mua đồ nhậu, hát hò với những cô gái mắt nâu, da nâu, tươi rói trên đảo. Khi đã sắp tàn cuộc vui, mọi người mới sững sờ nhớ ra đã vô tình bỏ rơi Thùy ở lại doanh trại bộ đội nơi đầu đảo.

Lúc trở lại tàu, tất cả chúng tôi đều ngượng. Nhưng Thùy lại cười thật tươi: “Các anh dã ngoại được một chút may quá. Từ giờ tới Trường Sa chắc chẳng còn đảo nào được dừng lại lâu đâu”.

Không biết đó có phải là lý do mà tôi luôn nhớ đến Thùy mỗi lần trở lại Lý Sơn?

THANH HẢI
TIN LIÊN QUAN

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): Thắng cảnh chùa Đục bị sạt lở nghiêm trọng

TRẦN HÓA |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, gây mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn nên vách núi tại khu vực chùa Đục bị ngấm nước gây sạt lở nghiêm trọng.

Đảo Lý Sơn sắp được công nhận là công viên địa chất toàn cầu

T.CHÍ |

Theo thông tin từ Bộ TNMT, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông qua phương án dành gần 50 tỉ đồng để thực hiện Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành Công viên Địa chất toàn cầu, giai đoạn 2017 - 2024. Cùng với đó, tỉnh sẽ hợp tác với Viện Khoa học địa chất Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan, sớm trình UNESCO công nhận.

Đừng ví Lý Sơn như Maldives hay Jeju

Hà Nguyên |

Đừng ví von như vậy vì Lý Sơn không có những khu nghỉ dưỡng hiện đại, không có những buổi tối âm nhạc tràn bãi biển, nhưng Lý Sơn đẹp bởi sự hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên. Ở Lý Sơn có những ngôi nhà giản dị suốt từ bao năm nay, có những vườn tỏi phủ cát trắng, những ruộng dưa hấu quả bé bé xinh xinh vừa tay người ôm và đi đâu trên đảo cũng nghe tiếng nói nằng nặng đầy yêu thương...

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi): Thắng cảnh chùa Đục bị sạt lở nghiêm trọng

TRẦN HÓA |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, gây mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn nên vách núi tại khu vực chùa Đục bị ngấm nước gây sạt lở nghiêm trọng.

Đảo Lý Sơn sắp được công nhận là công viên địa chất toàn cầu

T.CHÍ |

Theo thông tin từ Bộ TNMT, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông qua phương án dành gần 50 tỉ đồng để thực hiện Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành Công viên Địa chất toàn cầu, giai đoạn 2017 - 2024. Cùng với đó, tỉnh sẽ hợp tác với Viện Khoa học địa chất Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan, sớm trình UNESCO công nhận.

Đừng ví Lý Sơn như Maldives hay Jeju

Hà Nguyên |

Đừng ví von như vậy vì Lý Sơn không có những khu nghỉ dưỡng hiện đại, không có những buổi tối âm nhạc tràn bãi biển, nhưng Lý Sơn đẹp bởi sự hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên. Ở Lý Sơn có những ngôi nhà giản dị suốt từ bao năm nay, có những vườn tỏi phủ cát trắng, những ruộng dưa hấu quả bé bé xinh xinh vừa tay người ôm và đi đâu trên đảo cũng nghe tiếng nói nằng nặng đầy yêu thương...