Khó hiểu quá!

hà văn |

Chuyện vụ nổ ở một làng của Bắc Ninh nay toàn dân mới rõ đây là kho vũ khí khổng lồ. Đạn, bom, tên lửa, cánh máy bay đều đầy làng. 

Thôn Quan Độ có hơn 300 nhà dân, hơn 3.000 nhân khẩu, nhờ buôn phế liệu chiến tranh nên nhà nào cũng có ôtô. Ngôi nhà phát nổ khiến cả xóm bị vạ lây có 2 vợ chồng bố mẹ, 2 vợ chồng con - 4 người 4 ôtô riêng. Lại có người nói bom đạn thu mua giá đồng nát hoàn toàn không có viên nào của Mỹ. Mỹ ở miền Nam xa nghìn dặm. Đây đích thị là của ta, của Liên Xô giúp ta đánh Mỹ. Hòa bình rồi có các bác nào đó đem bán đồng nát thôi. Cứ thế mà truy trách nhiệm dễ thôi mà!

Chuyện muốn bàn thêm hôm nay là ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Quận I - TPHCM, người đi tiên phong dẹp vỉa hè làm đơn xin từ chức. Thế mới biết chuyện cái vỉa hè chềnh ềnh ra đấy mà còn khó thế thì những chuyện “thâm cung bí sử” dân chúng làm sao mà tỏ tường. Có cái chuyện BOT đơn giản như mua vé cầu phà ngày xưa, sao bây giờ lại thành to chuyện. Hồi ấy còn chiến tranh, còn nghèo mà ai cũng tự giác mua vé. Còn bây giờ nước ta đã là nước XHCN mà cãi nhau ỏm tỏi về mấy xu lẻ thì thật là quá khó hiểu.

hà văn
TIN LIÊN QUAN

Người ở phòng cuối dãy

ĐỨC LỘC |

Gã chuyển đến xóm trọ một ngày cuối năm ngoái. Tôi nhớ là bởi ngày gã đến không kèn không trống nhưng vẫn không yên với cư dân cái xóm thị phi này. “Nó là nam hay nữ mà nhìn kỳ vậy kìa”; “Ngực lép như bị vạc mà dám bảo là nữ”; “Coi cái tóc hớt cua với điệu đi ngay đơ như chà nạng mà còn hồ nghi chi”...

Bảo vật

NGUYÊN HƯƠNG |

Tôi nghe nhắn gấp gáp, tưởng mệ ốm phóng vội về Bến Ngự giữa giờ tan tầm, lại đang mưa xối xả, mãi mới thoát ra khỏi con dốc để rẽ vào nhà mệ. Tới nơi, thấy bà đang đứng trên hiên, cười thật tươi. Mừng quá, mệ không sao cả, chỉ là muốn kêu tôi về để khoe món đồ (bà gọi là “bảo vật”) bị thất lạc lâu ngày vừa tìm lại được.

Tết à, Tết ơi!

hà văn |

Sau Tết tây có vẻ hình thức do chính quyền các đô thị lớn tổ chức, toàn dân Việt ta đều mong chờ đến Tết ta. Nói đơn giản là Tết của mình, chứ cứ như vừa qua, chúng tôi không dám dùng từ “lai căng” vì sợ lại bảo là không hội nhập. Nhưng có thể nói thẳng là một thứ Tết của lớp trẻ, đặc biệt là những bạn thích thể hiện mình...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người ở phòng cuối dãy

ĐỨC LỘC |

Gã chuyển đến xóm trọ một ngày cuối năm ngoái. Tôi nhớ là bởi ngày gã đến không kèn không trống nhưng vẫn không yên với cư dân cái xóm thị phi này. “Nó là nam hay nữ mà nhìn kỳ vậy kìa”; “Ngực lép như bị vạc mà dám bảo là nữ”; “Coi cái tóc hớt cua với điệu đi ngay đơ như chà nạng mà còn hồ nghi chi”...

Bảo vật

NGUYÊN HƯƠNG |

Tôi nghe nhắn gấp gáp, tưởng mệ ốm phóng vội về Bến Ngự giữa giờ tan tầm, lại đang mưa xối xả, mãi mới thoát ra khỏi con dốc để rẽ vào nhà mệ. Tới nơi, thấy bà đang đứng trên hiên, cười thật tươi. Mừng quá, mệ không sao cả, chỉ là muốn kêu tôi về để khoe món đồ (bà gọi là “bảo vật”) bị thất lạc lâu ngày vừa tìm lại được.

Tết à, Tết ơi!

hà văn |

Sau Tết tây có vẻ hình thức do chính quyền các đô thị lớn tổ chức, toàn dân Việt ta đều mong chờ đến Tết ta. Nói đơn giản là Tết của mình, chứ cứ như vừa qua, chúng tôi không dám dùng từ “lai căng” vì sợ lại bảo là không hội nhập. Nhưng có thể nói thẳng là một thứ Tết của lớp trẻ, đặc biệt là những bạn thích thể hiện mình...