Những điều đáng nhớ ta trót quên

Hoàng Văn Minh |

Hôm nay bạn thân của tôi, ông “phây Mark” nhắc nhớ “ngày này năm xưa” là một bức ảnh chụp vườn sau nhà một nguyên quan chức một thời làm đảo điên làng nước bởi cái biệt phủ trêu ngươi người nghèo to nhất nhì nơi thôn dã.

Ảnh chụp một buồng chuối hương chín vàng ươm nhưng chủ nhân ơ thờ, hình như cố ý để làm thức ăn cho lũ dơi và chim chóc. Bên ngoài là hàng rào kẽm gai cao vời vợi, mấy đứa nhóc hàng xóm lem luốc bùn đất ngước nhìn thèm thuồng vô vọng.

Và tất nhiên lời bình thì cay độc vô cùng... 

Nhớ ngày đó, một bạn thân khác gọi điện mắng sa sả. Bảo “mi làm ơn đứng tách ra khỏi đám đông và đừng có độc ác với người khác bằng chi tiết, câu chữ như thế. Phải luôn nhớ rằng sau lưng ông nguyên quan chức đáng trách kia là gia đình, vợ con… Họ sẽ sống ra sao nếu xem được bức ảnh này, những dòng chữ này?”.

Thật ra thì đêm trước, cũng định hùa theo viết vài dòng chì chiết nhan sắc và bờ môi của cô hoa hậu đại dương gì đó để nói rằng mình cũng thời sự lắm nếu không có chuyện tình cờ đọc được bài thơ của một đàn anh trong nghề tôi kính trọng.   

Bất ngờ bởi anh ấy nhiễu nhại nhan sắc của một cô gái bằng thơ. Thì biết, chữ đôi khi không phải là người nhưng nhà thơ thì không nên vùi dập một nhan sắc dù là trong ý nghĩ kiểu “vui thôi mà, có gì đâu”. Tự dưng nghe đông cứng vì buồn vỡ.

Lại nhớ lời người bạn dạo nọ, nghĩ, biết đâu đấy, bờ môi, sóng mũi đắp thêm sụn của hoa hậu biết đâu cũng là hóa thân bờ môi và sóng mũi của những mẹ, chị, em và con gái của mình. Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng có thể là cô hoa hậu đại dương trong một hoàn cảnh nào đó không lường trước được. Vậy cô bé ấy có tội tình chi, chúng ta có tội tình chi mà bị moi móc chửi mắng thế.

Ngày này năm xưa - tôi định sẽ xóa đi bức ảnh và cái tút trên “phây” sau một hồi nghe người bạn thuyết giảng. Nhưng sau một thoáng phân vân lại ẩn về chế độ một mình để còn mà nhắc nhớ.
Đôi khi, chỉ là những điều đáng nhớ mà ta trót quên đi.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Mẹ đang ở phía cơn bão

Lê Tuyết |

“Công nhân chúng tôi khổ thật đấy. Công đoàn hỗ trợ được cho anh em thì mừng thật đấy nhưng những lúc như thế này, chúng tôi vẫn còn đỡ lắm nếu so với bà con ở miền Trung bị bão đánh sập hết nhà cửa.

Từ sông ra bể

ĐỨC LỘC |

Mẹ kể, đáng lẽ tôi không góp mặt ở cuộc đời này, bởi ngày chị sinh ra, gia đình đã hai đứa, nếp tẻ đủ cả. Hơn nữa, ngày đó cha và mẹ làm ở nông trường, người nhà nước, dù gái dù trai chỉ hai là dừng.

Dây phơi thủa nào

đỗ phấn |

Sợi dây phơi quần áo có lẽ được nhân loại sáng chế từ trước khi phát minh ra kỹ nghệ dệt vải. Áo quần bằng vỏ cây hẳn là cũng thỉnh thoảng cần phải mang ra phơi rồi. Với một đất nước khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, cho đến tận bây giờ người ta vẫn ưa chuộng quần áo được phơi nắng. Chẳng có công nghệ nào thuyết phục nổi những bà nội trợ thay thế việc phơi phóng bằng cách làm khô khác.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Mẹ đang ở phía cơn bão

Lê Tuyết |

“Công nhân chúng tôi khổ thật đấy. Công đoàn hỗ trợ được cho anh em thì mừng thật đấy nhưng những lúc như thế này, chúng tôi vẫn còn đỡ lắm nếu so với bà con ở miền Trung bị bão đánh sập hết nhà cửa.

Từ sông ra bể

ĐỨC LỘC |

Mẹ kể, đáng lẽ tôi không góp mặt ở cuộc đời này, bởi ngày chị sinh ra, gia đình đã hai đứa, nếp tẻ đủ cả. Hơn nữa, ngày đó cha và mẹ làm ở nông trường, người nhà nước, dù gái dù trai chỉ hai là dừng.

Dây phơi thủa nào

đỗ phấn |

Sợi dây phơi quần áo có lẽ được nhân loại sáng chế từ trước khi phát minh ra kỹ nghệ dệt vải. Áo quần bằng vỏ cây hẳn là cũng thỉnh thoảng cần phải mang ra phơi rồi. Với một đất nước khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, cho đến tận bây giờ người ta vẫn ưa chuộng quần áo được phơi nắng. Chẳng có công nghệ nào thuyết phục nổi những bà nội trợ thay thế việc phơi phóng bằng cách làm khô khác.