Xúc động cụ ông 97 tuổi mang 10 triệu để dành đám ma ủng hộ chống dịch

Hồng Phúc |

Ở cái tuổi gần đất, xa trời, cụ ông Nguyễn Chưởng (97 tuổi) đã dành dụm tiền chuẩn bị cho chính đám ma của mình. Thế nhưng, cụ lại quyết định mang 10 triệu đó ủng hộ chương trình chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 9.6 kèm một lá thư dài xúc động.

“Kính gửi ban vận động quyên góp chống dịch

Tôi Nguyễn Chưởng - 97 tuổi thôn Phú Long, xã Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Thương binh chống Pháp, chống giặc, chống càn ở Thanh Lam Bồ, Phù Vang, Thừa Thiên Huế tháng 7 năm 1951.

Nay tôi nghe đài, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hi sinh sức khỏe, chịu đựng nóng nực, một cách cực độ, nghe thật cảm động.

Nay nghe tin mặt trận kêu gọi ủng hộ, tôi suy nghĩ cả đêm, được mấy tiền trợ cấp tiêu hết rồi, không còn nữa.

Tôi nhớ đang có 20 triệu tiền tiết kiệm để dành khi chết mua nước trầu cho hàng xóm đưa đón.

Nghĩ vậy không đành, tôi rút 10.000.000 (mười triệu) để quyên góp 1 phần nhỏ để chống dịch. Còn 10 triệu để mua trầu nước khi chết, kẻo làm phiền con cháu…”

Lá thư gửi các lực lượng tuyến đầu chống dịch của cụ Nguyễn Chưởng 97 tuổi đầy xúc động.

Đó là những lời đầu thư mà cụ Nguyễn Chưởng gửi gắm đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Quá xúc động và bất ngờ, ông Dương Thế Ngại - Chủ tịch MTTQ xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Lúc đó là khoảng 15h chiều 9.6.2021, tôi có nhận được điện thoại bí thư chi bộ thôn thông báo là có cụ ông đến để ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch nên tôi xuống cơ sở ngay. Khi gặp cụ, cụ gấp cẩn thận lá thư kèm 10 triệu đồng tiền mặt, cụ bảo vừa đi rút ở ngân hàng về rồi mang thẳng ra đây luôn".

Ông Ngại cho hay, cụ Chưởng 97 tuổi rồi nên yếu, đôi bàn tay cụ run run đưa phong bì rồi gửi lời cám ơn đến các đồng chí đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19. "Chứng kiến giây phút ấy, thật lòng tôi và nhiều người khác vô cùng cảm động và biết ơn cụ”, ông Ngại nói.

Cụ mang 10 triệu đồng tiền mà cụ dành dụm cho đám ma của mình, ủng hộ các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
Cụ Chưởng mang 10 triệu đồng tiền dành dụm cho đám ma của mình, ủng hộ các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.

Ông Ngại cho hay, gia đình cụ Chưởng không khá giả gì, các con kinh tế ở mức độ trung bình, 10 triệu đồng cụ mang đi hỗ trợ là tiền con cháu mừng tuổi dịp lễ Tết, tích góp từ lâu. Nhận những đồng tiền cụ mang hỗ trợ, ai cũng có phần ái ngại nhưng cụ quả quyết đã suy nghĩ kĩ lắm rồi và đây là điều cụ muốn làm cho thỏa trong tâm bởi lòng biết ơn, cảm kích với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Là một người lính can trường trải qua 2 cuộc kháng chiến, cụ Chưởng bày tỏ lòng biết ơn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Những lời lẽ mộc mạc, chân chất của cụ Chưởng gửi gắm trong bức thư.

Bà Trần Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú cũng nghèn nghẹn khi nhắc đến cụ Chưởng: “Tôi vừa nghe anh em Mặt trận Tổ quốc xã báo tin chiều nay có cụ Chưởng đến ủng hộ Quỹ chống dịch COVID-19 số tiền 10 triệu đồng. Quả thật rất xúc động khi biết cụ có hành động đẹp, ý nghĩa như vậy. Rất cảm ơn cụ”.

Mắt mờ, chân chậm và đôi tai không còn nghe rõ nữa nên việc giao tiếp với cụ của chúng tôi gặp không ít khó khăn. Cụ không nói nhiều, chỉ gửi gắm: “Cầu mong cho lực lượng tuyến đầu chống dịch bình an, hết dịch trở về và được vinh danh vì họ xứng đáng”.

Tấm lòng thiêng liêng của cụ
Tấm lòng thơm thảo của cụ Chưởng khiến mọi người vô cùng cảm động.

97 tuổi, không biết rồi cụ sẽ còn ở được với con cháu bao nhiêu lâu nữa, nhưng món quà quý giá cụ Chưởng dành tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch hôm nay sẽ còn mãi...

Giữa lúc dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng và diễn biến phức tạp, tình yêu và sự quan tâm của cụ đủ sức khiến những “chiến sĩ” đang ngày đêm chiến đấu ngoài mặt trận kia thấy ấm lòng, thêm an tâm công tác.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21106: Cậu bé 10 tuổi không cha, cầu mong cho mẹ được khỏe lại

Hồng Phúc |

Ngồi bên cạnh mẹ, bé Thắng - 10 tuổi - trào nước mắt khi thấy mẹ ho ra máu. Không có cha, Thắng chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng tính mạng mẹ cũng đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

LD 20105: Nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cần được cứu

LƯƠNG HẠNH |

Cả gia đình em Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2002, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang phải chạy vạy khắp nơi để có tiền cứu sống em. Hiện, Yến đang trong tình trạng nguy kịch, sống thực vật do một tai nạn giao thông bất ngờ. Đã gần 4 tháng trôi qua, ông Nguyễn Mạnh (SN 1966, bố em Yến) phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền chữa trị cho con gái. Gia đình ông đã vay mượn số tiền gần 500 triệu đồng để cứu sống con.

Nữ điều dưỡng 2 lần gửi con, xung phong vào tâm dịch

Hồng Phúc |

Chồng mất khi con gái mới 22 tháng tuổi, cuộc sống của nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương trong suốt 13 năm qua gặp không ít khó khăn, trắc trở. Vượt lên hoàn cảnh, trong “trận chiến” với COVID-19, chị đã 2 lần xung phong vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân nặng.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người phụ nữ bệnh tim bẩm sinh

Hữu Long |

Ngày 7.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động vừa trao số tiền 4.765.000 cho chị Nguyễn Thị Lang (trú tổ 5 thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang mắc căn bệnh tim bẩm sinh.

LD 21104: Gia cảnh rớt nước mắt của thành viên chốt phòng dịch bị hành hung

Lục Tùng |

Anh Trần Văn Đạo, sinh 1981 - thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang bị chém có gia cảnh khó khăn đến rớt nước mắt.

LD 21102: Cậu bé 12 tuổi mắc bạo bệnh ước muốn được đến trường

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Đình Lộc (SN 2009) trú tại thôn 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải tạm dừng ước muốn được đi học vì căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

LD 21106: Cậu bé 10 tuổi không cha, cầu mong cho mẹ được khỏe lại

Hồng Phúc |

Ngồi bên cạnh mẹ, bé Thắng - 10 tuổi - trào nước mắt khi thấy mẹ ho ra máu. Không có cha, Thắng chỉ có mẹ là chỗ dựa nhưng tính mạng mẹ cũng đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

LD 20105: Nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cần được cứu

LƯƠNG HẠNH |

Cả gia đình em Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2002, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang phải chạy vạy khắp nơi để có tiền cứu sống em. Hiện, Yến đang trong tình trạng nguy kịch, sống thực vật do một tai nạn giao thông bất ngờ. Đã gần 4 tháng trôi qua, ông Nguyễn Mạnh (SN 1966, bố em Yến) phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền chữa trị cho con gái. Gia đình ông đã vay mượn số tiền gần 500 triệu đồng để cứu sống con.

Nữ điều dưỡng 2 lần gửi con, xung phong vào tâm dịch

Hồng Phúc |

Chồng mất khi con gái mới 22 tháng tuổi, cuộc sống của nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương trong suốt 13 năm qua gặp không ít khó khăn, trắc trở. Vượt lên hoàn cảnh, trong “trận chiến” với COVID-19, chị đã 2 lần xung phong vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân nặng.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền hỗ trợ người phụ nữ bệnh tim bẩm sinh

Hữu Long |

Ngày 7.6, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động vừa trao số tiền 4.765.000 cho chị Nguyễn Thị Lang (trú tổ 5 thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang mắc căn bệnh tim bẩm sinh.

LD 21104: Gia cảnh rớt nước mắt của thành viên chốt phòng dịch bị hành hung

Lục Tùng |

Anh Trần Văn Đạo, sinh 1981 - thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở An Giang bị chém có gia cảnh khó khăn đến rớt nước mắt.

LD 21102: Cậu bé 12 tuổi mắc bạo bệnh ước muốn được đến trường

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Nguyễn Đình Lộc (SN 2009) trú tại thôn 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải tạm dừng ước muốn được đi học vì căn bệnh ung thư tuyến giáp.