Xót xa mẹ ung thư cùng 2 con chờ chết trong túp lều tạm cạnh đình làng

Thanh Thúy |

Gần 1 tuần nay, giữa khoanh đất trống cạnh đình làng Ninh Ích (xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), túp lều bạt cũ được bà con dựng lên làm nơi ở tạm cho 4 mẹ con chị Đoàn Thị Hồng Phương (29 tuổi, trú xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Trong túp lều ẩm thấp, chị Phương nằm thoi thóp 1 chỗ, chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thu cổ tử cung đã chuyển sang giai đoạn 2 hành hạ. Bà Đoàn Thị Phụng (64 tuổi) - mẹ chị Phương chỉ biết rơi nước mắt rót từng chén nước gừng để xoa bóp giảm phần nào cơn đau cho con.

19 tuổi, chị Phương lấy chồng về Phú Yên. Khi chị Phương mang bầu cháu thứ 2, chồng bỏ đi với người khác nên mẹ con dắt díu nhau về quê Ninh An mượn đất của hàng xóm xây nhà tạm để sinh sống. 

Phát hiện bệnh cách đây gần 4 tháng nhưng chị Phương không dám nhập viện phẫu thuật vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ảnh: T.Thúy
Phát hiện bệnh cách đây gần 4 tháng nhưng chị Phương không dám nhập viện phẫu thuật vì hoàn cảnh quá khó khăn. Ảnh: T.Thúy

Tháng 12.2017, những cơn đau bụng xuất hiện, lúc đầu chị Phương cứ nghĩ do ăn uống thất thường nên đau dạ dày.

“Mỗi lần đau bụng quá em lên trạm hay ra tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau uống đỡ, đến mùng 1 Tết thì ngất xỉu vì đau không chịu nổi nên lên trạm xá kiểm tra, các chị bảo phải vào viện Ninh Hòa. Các bác sĩ thông báo trong bụng em có khối u phải chuyển viện. Lúc đó, em nghe sợ quá nên chỉ dám uống thuốc rồi xin về bàn bạc với gia đình”- Phương cho biết.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện Từ Dũ (Tp Hồ Chí Minh) cho thấy, chị Phương bị ung thư cổ tử cung và bệnh đã chuyển sang giai đoạn 2b. Bệnh càng ngày càng nặng cần phẫu thuật nhưng khi nghe chi phí chữa trị khoảng 80 triệu đồng thì chị Phương đành nén cơn đau rồi trốn viện về vì biết không thể nào có được số tiền đó để chữa bệnh. 

Khó khăn hơn khi chủ đất sợ bệnh tình chị Phương nặng nên không cho mẹ con ở nữa. Trong khi chị Phương đang nằm một chỗ vì bệnh biến chứng gây đau tê toàn bộ phần hông xuống, lại không biết ở đâu, hàng xóm thấy có miếng đất trống gần đình nên dựng tạm bạt căng lên lấy chỗ cho mẹ con chị ở.

Ngôi lều tạm 4 mẹ con chị Phương đang ở. Ảnh: T.Thúy
Ngôi lều tạm 4 mẹ con chị Phương đang ở. Ảnh: T.Thúy

Một tuần nay, ai đi ngang qua căn lều xũng xót xa ghé vào cho mẹ con chị Phương chút gạo, mắm để bà Phụng lo cho cháu Thoa (9 tuổi), cháu Phát (3 tuổi) có đồ ăn.

Không có tiền mua thuốc cho con, bà Phụng mày mò nghe ai chỉ cây thuốc nam nào uống được chữa ung thư thì bà đi lấy về sắc cho con uống với hi vọng kéo dài sự sống cho con được ngày nào hay ngày đó.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng rất mong các mạnh thường quân, bạn đọc chung tay hỗ trợ để chị Phương vượt qua khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088;Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 2410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Đoàn Thị Hồng Phương, thôn Ninh Ích, xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. SĐT: 0924.095.246.

Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.