Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện… được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Xúc động, chị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: “Anh ơi, đừng chết” cho biết, sau hơn 1 tuần Báo Lao Động có bài viết, chị đã nhận được hơn 60 triệu đồng của mọi người giúp đỡ.

Rưng rưng, chị Nguyễn Thị Hoa cho chúng tôi biết: “Tôi không nghĩ là mình được hỗ trợ nhanh đến thế. Sau hơn 1 tuần Báo Lao Động có bài viết giúp đỡ gia đình, tôi nhận được tổng cộng hơn 60 triệu đồng. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến mọi người đã hỗ trợ trong lúc vô cùng khó khăn”.

Anh Ngọc (chồng chị Hoa) bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.
Anh Ngọc (chồng chị Hoa) bị tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 9.11.2021, Báo Lao Động có bài viết: “Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: “Anh ơi, đừng chết” sau khi nhận lá đơn cầu cứu khẩn cấp của chị Hoa gửi về toà soạn.

Chồng chị Hoa, anh Nguyễn Chí Ngọc bị tai nạn giao thông với tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Anh bị đa chấn thương, từ đầu, cột sống cổ, dập phổi, gãy 6 xương sườn và hiện đang điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Chị Hoa cho biết, ngay sau khi bài báo được lên trang, chị nhận được các cuộc điện thoại và tin nhắn của mọi người hỏi thăm. Đó là những người mà chị chưa hề gặp mặt nhưng đã động viên, giúp đỡ và yêu thương chị trong lúc hoạn nạn khó khăn này.

“Đêm đến, khi mọi người ngủ rồi, tôi cứ ngồi đọc mãi tin nhắn của mọi người gửi cho mà nước mắt chảy dài. Thật sự cảm động và biết ơn mọi người vô cùng.

Trước đây tôi không tin cuộc sống này có những chuyện như trong cổ tích... Bây giờ chính tôi là người được hưởng ân nghĩa đó” – chị Hoa nghẹn ngào kể chuyện.

Về tình hình bệnh của anh Ngọc, chị cho biết, anh đã bỏ được ống thở oxy nhưng vẫn đang phải truyền dịch và hút đờm thường xuyên.

Bác sĩ cho biết, anh bị liệt nên công việc chạy chữa sẽ kéo dài và vô cùng tốn kém. Đó cũng là điều mà chị Hoa vô cùng lo lắng nhưng có sự hỗ trợ của mọi người nên chị không ngừng hi vọng một ngày không xa anh sẽ có nhiều tiến triển.

Không có tiền điều trị cho chồng, chị Hoa ngã quỵ ở hành lang bệnh viện, cầu cứu mọi người giúp đỡ.
Không có tiền điều trị cho chồng, chị Hoa ngã quỵ ở hành lang bệnh viện, cầu cứu mọi người giúp đỡ.

Qua Báo Lao Động, chị Hoa muốn gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị trong thời gian qua. Nhờ số tiền mọi người hỗ trợ, chị có thêm kinh phí tiếp tục điều trị cho chồng và một phần lo cho việc học hành của các con.

“Với tôi số tiền này vô cùng lớn vì từ ngày chồng bị tai nạn tôi không đi làm, không có bất cứ nguồn thu nhập nào. Ngay cả tiền ăn uống hàng ngày trên viện, nếu không có mọi người hỗ trợ cũng không biết xoay sở ra sao” – chị Hoa tâm sự.

Trong câu chuyện của chị Hoa, dù chưa đầy đủ hết tên các cô, các bác bởi nhiều tấm lòng được trao gửi, khiến chị vô cùng bối rối.

Chị kể, anh Bùi Xuân Thịnh (Đồng Mô), em Du Kim Oanh; nhóm anh Bình và bạn ở Thanh Hoá, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn… và nhiều anh chị nữa đã gửi quà đến tận tay cho chị. Tất cả những tấm lòng đó chị khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên được.

Căn bệnh của anh Ngọc còn kéo dài với bao khó khăn trước mắt. Nhưng sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Lao Động khiến chị Hoa có thêm niềm tin vào một ngày không xa bệnh tình của anh sẽ tiến triển. Xin một lần nữa được gửi lời tri ân đến các tấm lòng thơm thảo đã yêu thương chị và giúp đỡ vợ chồng chị trong lúc hoạn nạn, khó khăn này. Báo Lao Động tiếp tục là nhịp cầu nối để các nhà hảo tâm giúp đỡ chị trong thời gian tiếp theo.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD21218 - chị Nguyễn Thị Hoa xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21217 chị Nguyễn Thị Hoa. Địa chỉ: Tổ dân cư Núi Đá, khu Hợp Tiến, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Số ĐT: 0382949824, Số TK: 102867808909 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Lạng Sơn. Chủ TK: Nguyễn Thị Hoa.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21224: Nữ công nhân trẻ và lời kêu cứu được sống

Kỳ Quan |

Long An - Một nữ công nhân trẻ với bao dự định trước cánh cửa vào đời. Bất ngờ dịch COVID-19 ập đến, cô gái mất việc. Đúng lúc đó cô phát bệnh, một phần do điều kiện giãn cách, một phần không có tiền, cô ôm bệnh chịu đựng. Đến khi dịch bệnh tạm ổn, bệnh của cô đã quá nặng, chi phí điều trị rất cao, trong khi mẹ con cô không còn thứ gì để bán…

LD 21223: Cậu bé 8 năm chạy thận giành giật sự sống mong manh

Hồng Phúc |

Bị suy thận khi mới 6 tháng tuổi, cậu bé Đạt ròng rã suốt 8 năm chạy thận để duy trì sự sống. Kinh tế gia đình cháu kiệt quệ, cũng là khi bác sĩ thông báo thận của cháu không thể duy trì thêm được nữa.

LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.

LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, lực lượng CSGT đã tăng cường phụ trách khâu kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phân luồng giao thông, hướng dẫn, phát phiếu hẹn,... Đây là công việc vốn quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện chuyên môn hàng ngày, nhờ đó giúp quá trình kiểm định nhanh hơn.

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

LD 21224: Nữ công nhân trẻ và lời kêu cứu được sống

Kỳ Quan |

Long An - Một nữ công nhân trẻ với bao dự định trước cánh cửa vào đời. Bất ngờ dịch COVID-19 ập đến, cô gái mất việc. Đúng lúc đó cô phát bệnh, một phần do điều kiện giãn cách, một phần không có tiền, cô ôm bệnh chịu đựng. Đến khi dịch bệnh tạm ổn, bệnh của cô đã quá nặng, chi phí điều trị rất cao, trong khi mẹ con cô không còn thứ gì để bán…

LD 21223: Cậu bé 8 năm chạy thận giành giật sự sống mong manh

Hồng Phúc |

Bị suy thận khi mới 6 tháng tuổi, cậu bé Đạt ròng rã suốt 8 năm chạy thận để duy trì sự sống. Kinh tế gia đình cháu kiệt quệ, cũng là khi bác sĩ thông báo thận của cháu không thể duy trì thêm được nữa.

LD 21222: Mẹ chồng mang đơn khắp nơi, cầu cứu giúp con dâu ung thư

Hồng Phúc |

Con trai vừa qua đời 4 tháng vì căn bệnh ung thư trực tràng thì con dâu lại nhận “án tử” bởi chính căn bệnh đó. Không có tiền điều trị, mẹ chồng mang đơn cầu cứu đi khắp nơi nhờ giúp đỡ con dâu tội nghiệp.

LD 21221: Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?

Hồng Phúc |

Thắp nén hương cho mẹ, Hưng lại khóc. Cậu bé 11 tuổi không có cha, chỉ có mẹ là người nuôi nấng em nhưng mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Nước mắt chảy ướt nhèm trên gương mặt, Hưng nghẹn ngào: “Mẹ chết rồi, con biết nương tựa vào ai bây giờ?”...

LD 21219: Xót thương bé gái bị u não: “Nhất định phải sống nghe con!”

Hồng Phúc |

Nhìn con nằm đó, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở vì căn bệnh u não chị Trung như có trăm nghìn mũi dao cứa vào. Đã đi hỏi vay khắp nơi được hơn 100 triệu đồng cho 4 cuộc mổ của con, đến nay chị đã kiệt sức, cùng đường. Giọng chị nghẹn lại, cay đắng: “Nhất định con phải sống để về với mẹ nghe con”.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.