LD1789:

Ước mơ của nữ sinh Đại học Thương mại dần lịm tắt bởi căn bệnh viêm não quái ác

Cường Ngô |

Kể từ khi con gái nằm viện, người mẹ bỏ công việc đồng áng, phụ hồ, ngày đêm túc trực chăm con. Còn người bố dị tật hàng ngày vẫn rong ruổi khắp các con ngõ làm công việc dọn rác, chắt bóp từng đồng tiền công gửi xuống lo viện phí cho con. Cuộc sống gia đình vốn rất khó khăn, nay lại thêm con gái mắc bạo bệnh, kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt.

Đó là tình cảnh của gia đình chị Cấn Thị Lành (SN 1970, trú tại cụm 3, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khi cô con gái tên Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1996) vừa học xong năm thứ 3 Đại học Thương mại mắc phải căn bệnh quái ác - viêm não, hiện đang hôn mê sâu, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Từ ngày con nằm viện, chị Lành gác việc đồng áng để chăm sóc con. Người mẹ quê nước da đen sạm, gương mặt hốc hác mong mỏi con gái sớm bình phục để trở lại công việc học tập, hoàn thành giấc mơ trở thành cử nhân công nghệ thông tin.

Thế nhưng, suốt hơn 2 tháng qua, nữ sinh Đại học Thương mại vẫn trong tình trạng hôn mê do căn bệnh viêm não hành hạ. Nhìn con gái đầu lòng đặt đâu nằm đó, mái tóc cắt ngắn, miệng thở bằng ôxy, không nhận thức được, chị Lành không khỏi xót xa.

Hiện nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

Chị Lành cho hay, sau khi học xong năm thứ 3, con gái không về quê mà ở lại Hà Nội để làm gia sư, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó, Hiền bỗng nhiên bị sốt nên về quê cùng gia đình, sau đó, bệnh tình của con ngày càng nặng thêm.

"Thấy bệnh tình không thuyên giảm, gia đình đã đưa con lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Điều trị một thời gian, với những dấu hiệu không thể hồi phục, các y bác sĩ đã chuyển con xuống điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các bác sĩ nói rằng con bị viêm não, phải ở lại viện điều trị lâu dài mới có thể hồi phục", chị Lành nước mắt lưng tròng.

Dù có khả năng hồi phục song bệnh tình của nữ sinh Đại học Thương mại cần phải điều trị lâu dài, tiền viện phí đắt đỏ, lên đến hàng trăm triệu đồng. Kể từ khi con nằm viện, gia đình chị Lành đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để điều trị cho cháu, đến thời điểm hiện tại, gia đình cũng bất lực vì hết chỗ vay tiền.

"Con gái từng bảo vì nhà nghèo nên sẽ cố gắng học hành để thoát ly cái nghèo, cái khổ. Ai ngờ ước nguyện của con chưa thành hiện thực đã phải chịu sự giày vò của bệnh tật. Nhiều đêm trông con, tôi chỉ biết khóc vì thương con, mọi đau đớn tôi có thể gánh cho con thì tốt biết mấy", chị Lành chia sẻ.

Được biết, gia đình chị Lành thuộc diện khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, những ngày nông nhàn, chị Lành đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Còn chồng chị là anh Nguyễn Văn Tiến, vốn bị dị tật, đầu óc không minh mẫn. Anh Tiến làm công việc thu gom rác ở thôn với số tiền thù lao hơn 1 triệu đồng/ tháng. Chị Lành có 2 con, cháu Hiền là con lớn, hiện học đại học và một cháu trai học phổ thông.

Gia cảnh của nữ sinh ĐH Thương mại vô cùng khó khăn.

Gia cảnh khó khăn, lại thêm con bạo bệnh, kinh tế gia đình đi vào khánh kiệt. Nhiều đêm một mình trong bệnh viện trông con, chị Lành mong có phép màu để con mau khỏe vì khoản tiền viện phí sắp tới chị không biết lấy đâu ra để trả.

"Mong mỏi lớn nhất của tôi hiện giờ là con gái bình phục, viết tiếp giấc mơ trở thành cử nhân công nghệ thông tin mà con đã và đang theo đuổi. Dù có phải bán nhà, bán đất để lấy tiền chữa chạy cho con gia đình cũng cam lòng", chị Lành khóc nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Thị Thu Hiền (LD1789) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ với mẹ em - chị Cấn Thị Lành (ở cụm 3, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; SĐT: 01642.650.426).

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ut50: Viết tiếp ước mơ dang dở của nữ sinh viên ung thư máu

Vĩnh Hà |

Lê Thị Hiền (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang là sinh viên năm cuối trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Chỉ còn vài tháng nữa là Hiền đã có thể cầm trong tay tấm bằng cử nhân, nhưng bất hạnh lại đổ ập đến khi em phát hiện mình bị ung thư máu. Thay vì ôn thi và chuẩn bị kết thúc năm học như các bạn thì em phải vật lộn với căn bệnh quái ác trong bệnh viện.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Hà Nội: Đăng kiểm hạ nhiệt, không còn xếp hàng dài cả cây số

Thái Mạnh |

Tình hình đăng kiểm tại Hà Nội hiện nay đã hạ nhiệt, nhiều chủ xe phấn khởi vì việc thực hiện đăng kiểm đã nhanh và dễ dàng hơn.

62 triệu USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3

Đức Mạnh |

Tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 62 triệu USD vào ròng trên thị trường chứng khoán. Trong đó, có 1.100 tỉ đồng từ các quỹ ETF và 201,8 tỉ đồng từ các quỹ chủ động.

Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến COVID-19 tăng mạnh

Nhóm PV |

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 3 đến 10.4 cả nước thêm 419 ca mắc COVID-19, là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Bác sĩ chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Nhiều giải pháp nhằm hạn chế xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần

Nam Dương - Phương Ngân |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người lao động (NLĐ) xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần tại BHXH huyện Hóc Môn.

Điểm tên những hòn đảo xanh nói không với túi nilon tại Việt Nam

Vân Anh |

Cô Tô, Cù Lao Chàm, đảo bé Lý Sơn... là những hòn đảo vắng bóng chai nhựa, túi nilon nhờ chiến dịch bảo vệ môi trường của địa phương.

Thái Bình: Xã cho thuê 10 lô đất trái quy định, dân lấn chiếm không trả

TRUNG DU |

Từ năm 2014, UBND xã Nam Thanh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) ký hợp đồng cho 10 hộ dân địa phương thuê 10 lô đất thuộc phạm vi hành lang giao thông, thủy lợi sát cạnh đường tỉnh DT.221A, phía nam cống Tài Rong. Đến nay, dù biết việc cho thuê đất này là trái quy định, hợp đồng thuê đất cũng đã hết hạn nhưng cả 10 hộ dân này vẫn cố tình lấn chiếm, không chịu trả đất.

Ut50: Viết tiếp ước mơ dang dở của nữ sinh viên ung thư máu

Vĩnh Hà |

Lê Thị Hiền (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang là sinh viên năm cuối trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Chỉ còn vài tháng nữa là Hiền đã có thể cầm trong tay tấm bằng cử nhân, nhưng bất hạnh lại đổ ập đến khi em phát hiện mình bị ung thư máu. Thay vì ôn thi và chuẩn bị kết thúc năm học như các bạn thì em phải vật lộn với căn bệnh quái ác trong bệnh viện.