Trao tiền bạn đọc đến bệnh nhân bị gãy xương sống, nằm liệt một chỗ

HOÀNG LỘC |

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đã trao số tiền 7.365.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động đóng góp gửi đến anh Hà Minh Phải, ở xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nằm liệt gần 10 năm qua.

Ngày 17.12, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, Hội Chữ Thập đỏ xã Hậu Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đến thăm gia đình anh Hà Minh Phải - nhân vật trong cảnh đời LD 23059: Gần 10 năm nằm liệt, vợ con bỏ đi, sống lay lắt nhờ cha già yếu đăng trên Báo Lao Động ngày 23.10.2023.

Tâm sự với Lao Động, anh Phải cho biết, mình đã chấp nhận với cuộc sống nằm liệt một chỗ nhiều năm qua. Anh rất sợ khi cha là ông Hà Công Hiến qua đời, sẽ không ai lo lắng cho anh hàng ngày. Cha anh đã gần 78 tuổi.

“Những ngày qua, trời trở lạnh, tôi nhức từ trong xương tới da thịt. Cha thì đi nằm bệnh viện hơn 10 ngày. Tôi ở nhà, nhờ hàng xóm giúp cơm cháo”, anh Phải cho biết thêm.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đã trao số tiền 7.365.000 đồng của bạn đọc Báo Lao Động gửi đến anh Phải.

Ông Hà Công Hiến (cha ruột anh Phải) xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và Quỹ Tấm lòng Vàng. Số tiền hỗ trợ đã giúp đỡ cha con ông có được bữa cơm, con cá ăn hàng ngày, tiền xe đi khám bệnh những khi trở bệnh nặng.

Cha già gần 80 tuổi, chăm sóc con trai bị tay nạn nằm liệt gần 10 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc
Cha già gần 80 tuổi chăm sóc con trai bị tai nạn nằm liệt gần 10 năm qua. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Phan Văn Hai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hậu Lộc thông tin - Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng giúp đỡ anh Phải số tiền 7.365.000 đồng là rất đáng trân quý trong lúc gia đình gặp khó khăn. Thay mặt địa phương, ông Hai gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Lao Động và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Tấm Xã hội Tấm lòng Vàng đến những mảnh đời khó khăn.

Như Lao Động đã đưa tin trước đó, anh Hà Minh Phải bị gãy xương sống từ một vụ tai nạn dẫn đến nằm liệt một chỗ gần 10 năm, vợ bỏ đi, tất cả sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào người cha già yếu đã gần 80 tuổi...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23059 - xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR

Hoặc liên hệ ông Phan Văn Hai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 0386.383.609.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 23086: Xót xa mẹ già chăm cho con trai nằm liệt một chỗ do không có tiền chữa trị

HOÀNG LỘC |

Sau tai nạn giao thông, anh Trần Đăng Khoa (sinh năm 1991, ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã điều trị hết hơn 250 triệu đồng từ tiền vay mượn, hỗ trợ của người thân. Hiện anh phải nằm liệt tại nhà do không có khả năng điều trị tiếp.

LD 23059: Gần 10 năm nằm liệt, vợ con bỏ đi, sống lay lắt nhờ cha già yếu

HOÀNG LỘC |

Bị gãy xương sống từ một vụ tai nạn dẫn đến nằm liệt một chỗ gần 10 năm, vợ bỏ đi, tất cả sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào người cha già yếu đã gần 80 tuổi...

LD 23057: Chồng không việc làm, vợ trẻ nằm liệt vì bệnh hiểm nghèo

HOÀNG LỘC |

Cô gái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) không ruộng đất, mắc bệnh viêm tủy cột sống nằm liệt một chỗ hơn 6 tháng qua. Chi phí thuốc thang đã hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không giảm, hiện gia đình không còn tiền điều trị...

Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đất thương mại dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ

Vân Trường |

Mới đây, Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của một số hộ dân tại phường Đồng Kỵ (TP Từ Sơn - Bắc Ninh) đề nghị được xác minh, làm rõ về mức phí thuê đất tại khu đất thương mại dịch vụ làng nghề Đồng Kỵ.

Mua sắm online, xu hướng phổ biến nhưng khó kiểm soát của giới trẻ

Quỳnh Trang |

Xu hướng mua sắm online ngày càng phổ biến hơn với sự vào cuộc của các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada cùng với hàng loạt chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn từ các đơn vị này. Thói quen, sở thích của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ này đang trở nên không dễ kiểm soát.

Công nhân vệ sinh phố núi xuyên đêm, gồng mình giữa trời đông giá rét

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, giữa cái rét căm căm của mùa đông, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn mưu sinh, làm đẹp phố phường.

Tất bật vụ Tết, người trồng đào Nhật Tân cầu trời vụ bội thu

Thảo Trang |

Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Do đó, cận Tết, các nhà vườn đều “tăng tốc” lao động miệt mài để mong có một mùa thu hoạch bội thu và có những cây đào to, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Cổng Bệnh viện Việt Đức ùn tắc bởi loạt taxi bủa vây

Khánh An - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Xung quanh Bệnh viện Việt Đức xuất hiện tình trạng nhiều ôtô, xe taxi dừng, đỗ đón trả khách sai quy định gây ùn tắc giao thông, cản trở xe cấp cứu đưa bệnh nhân nhập viện.

LD 23086: Xót xa mẹ già chăm cho con trai nằm liệt một chỗ do không có tiền chữa trị

HOÀNG LỘC |

Sau tai nạn giao thông, anh Trần Đăng Khoa (sinh năm 1991, ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã điều trị hết hơn 250 triệu đồng từ tiền vay mượn, hỗ trợ của người thân. Hiện anh phải nằm liệt tại nhà do không có khả năng điều trị tiếp.

LD 23059: Gần 10 năm nằm liệt, vợ con bỏ đi, sống lay lắt nhờ cha già yếu

HOÀNG LỘC |

Bị gãy xương sống từ một vụ tai nạn dẫn đến nằm liệt một chỗ gần 10 năm, vợ bỏ đi, tất cả sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào người cha già yếu đã gần 80 tuổi...

LD 23057: Chồng không việc làm, vợ trẻ nằm liệt vì bệnh hiểm nghèo

HOÀNG LỘC |

Cô gái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) không ruộng đất, mắc bệnh viêm tủy cột sống nằm liệt một chỗ hơn 6 tháng qua. Chi phí thuốc thang đã hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không giảm, hiện gia đình không còn tiền điều trị...