Chiều ngày 15.7, đại diện Báo Lao Động đã trao số tiền 11.865.000 đồng do bạn đọc đóng góp thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng (Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động) đến em Nguyễn Thị Thu Nhàn - con gái lớn trong gia đình bị mất trắng tài sản do nổ bình gas.
Đón nhận món quà, em Nguyễn Thị Thu Nhàn vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng của bạn đọc đã giúp đỡ.
“Số tiền này với gia đình em là vô cùng lớn và đáng quý vì gia đình em bị mất hết tài sản, mẹ thì nhập viện, hơn nữa dịch bệnh lại đang vô cùng phức tạp. Xin chân thành cảm ơn Báo Lao Động đã chia sẻ câu chuyện của gia đình em để em và bố mẹ có cơ hội nhận được sự giúp đỡ này”- em Nhàn chia sẻ.
Được biết, Nhàn là con gái cả trong nhà của chị Trần Thị Mỹ Nhung, dưới Nhàn còn một em trai đang học trung cấp nghề. Hiện Nhàn đang chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn em trai Nhàn chăm bố.
Trước đó vào ngày 16.6, một vụ nổ gas bất ngờ khiến cuộc sống của gia đình vợ chồng chị Nhung thay đổi hoàn toàn. Khi đó chị Nhung đang mở bếp gas nấu chè để mang đi bán dạo thì nghe tiếng xì gas. Cả 2 vợ chồng vội bỏ chạy ra ngoài thì nghe một tiếng nổ lớn vang lên làm bật tung 3 cánh cửa thép. Cánh cửa đè lên người chị Nhung và hất văng anh Khương ra đường. Lúc đó, em Nguyễn Thị Thu Nhàn kịp chạy ra ngoài.
Cả hai vợ chồng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Chị Nhung hiện bị bỏng gần toàn thân, còn anh Khương bị kính găm vào lưng, bỏng 2 chân. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy sạch không còn thứ gì.
Nhà đã không còn ở được, chị em Nhàn đang ở nhờ nhà người em trai của chị Nhung. Anh Khương trước đó cũng bị tiểu đường, sức khỏe yếu, đã không đi làm suốt 2 năm nay. Số tiền để cứu chữa cho chị Nhung hơn một nửa đều là đi vay mượn.
Báo Lao Động xin một lần nữa, gửi lời tri ân đến những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc gần xa đã yêu thương, sát cánh, hỗ trợ để gia đình chị Nhung và em Nhàn có thể giảm bớt đi phần nào những gánh nặng ập tới lúc dịch bệnh.