Trao tặng gần 950 triệu đồng ủng hộ Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Sáng 10.11, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức trao tặng số tiền 946.942.507 ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Đây là số tiền do tập thể CBCNV Tổng Công ty quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo.

“Chúng tôi khó khăn nhưng không quên nhiệm vụ”

Đó là lời chia sẻ của ông Đào Mạnh Kiên - Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại sự kiện trao tặng số tiền 946.942.507 diễn ra tại trụ sở Công đoàn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Buổi lễ với sự có mặt của bà Vũ Thị Loan – Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban CTXH, Báo Lao Động; ông Đào Mạnh Kiên – Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; ông Đặng Anh Tuấn – Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Truyền thông Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Ông Đào Mạnh Kiên cho biết: “COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt với ngành hàng không. Phần lớn các đường bay phải ngừng khai thác, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, việc làm, đời sống sinh hoạt của NLĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Tuy vậy, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, đoàn viên, người lao động của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam không quên nhiệm vụ, trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng và xã hội…”.

 
Sáng 10.11, lễ trao tặng số tiền 946.942.507 đồng được diễn ra tại trụ sở Công đoàn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cùng trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Tổng Công ty đã chung tay hưởng ứng, ủng hộ trực tiếp “Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19” của Chính phủ bằng hình thức nhắn tin qua tổng đài 1408 và đóng góp tiền ủng hộ Chương trình: “Vaccine cho công nhân” của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

Ông Kiên bày tỏ niềm vui mừng khi được đóng góp 1 phần nhỏ bé giúp sức cho công nhân. Sồ tiền là tấm lòng, sự quan tâm, chia sẻ của đoàn viên, người lao động Tổng Công ty dành tặng cho công nhân. Ông tin tưởng với tinh thần yêu nước, thương nòi, đoàn kết, đồng lòng, bản lĩnh, sáng tạo, Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn để chiến thắng đại dịch.

Hơn 17 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội trong 10 tháng đầu năm 2021

Ngành Hàng không bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề khi đại dịch COVID-19 diễn ra trong vòng gần 2 năm qua. Nhiều CBCNV phải nghỉ không lương, khiến đời sống vô cùng khó khăn. Tuy vậy, trước tình hình khó khăn chung của xã hội, các hoạt động hỗ trợ của Tổng Công ty vẫn được diễn ra sôi nổi.

Trong đó, hoạt động hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương số tiền hơn 10 tỉ đồng từ Quỹ COVID-19 của Tổng Công ty và gần 2 tỉ đồng từ kinh phí Công đoàn.

Hỗ trợ những người bị F0, F1 đang làm nhiệm vụ là 3,2 tỉ đồng; hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo là 2,7 tỉ đồng…

 
Dù khó khăn nhưng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vẫn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ trong dịch COVID-19 ( Nguồn: VNA)

Ngoài ra, đứng trước những khó khăn, cấp bách của tình hình dịch bệnh, ngày 16.6.2021, ông Đặng Ngọc Hoà – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT đã gửi thư kêu gọi toàn bộ CBCNV trong Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quyên góp, ủng hộ kinh phí vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 cho công nhân lao động. Kết thúc đợt phát động, tổng số tiền có được là 1.946.942.507 đồng, trong đó Tổng Công ty đã trích 1 tỉ đồng từ số tiền trên cùng với 500 triệu đồng từ Quỹ Tình thương ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 đến UBMTTQVN.

Số tiền 946.942.507 đồng được trao tặng ủng hộ Chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng. Đây là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt mà CBCNV Tổng Công ty Hàng không Việt Nam gửi tặng đến công nhân với hi vọng góp một phần giúp cho đời sống của họ đỡ khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.


Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

LD 21216: Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi!

Hồng Phúc |

Tiếng chị Trang lạc đi, khoé mắt đỏ cay ngắm nhìn con trai Bảo Khang đang thiêm thiếp ngủ. Chốc chốc, con oằn mình khóc thét khiến chị ra sức dỗ dành. 2 năm ròng rã đưa con đi viện, nước mắt chị cũng cạn rồi vì quá thương con.

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ từ ngày 29.10 - 4.11

Khắc Tuấn |

Trong tuần qua, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn!

Hồng Phúc |

Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động, người đã gắn bó với nhiều chương trình của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - đã có những phút trải lòng về thời gian còn làm việc gắn bó với quỹ: “Quỹ Tấm lòng Vàng nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn với cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

LD 21218: Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: "Anh ơi, đừng chết"

Hồng Phúc |

Tiếng chị Hoa lạc đi, ngã quỵ ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng không mấy khả quan khiến chị không còn trụ vững được nữa. Nước mắt lưng tròng, chị ngửa mặt lên trời van xin: “Anh ơi, em xin anh đừng chết, anh đừng bỏ 3 mẹ con em mà đi”.

LD 21217: Mẹ gom rác mong con có bộ quần áo mới đến trường

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Thu gom rác kiếm sống qua ngày, người phụ nữ gầy gò còn làm thêm đủ nghề để chăm lo cho người cha già ốm yếu và mong cậu con trai có bộ quần áo mới đến trường.

LD 21216: Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi!

Hồng Phúc |

Tiếng chị Trang lạc đi, khoé mắt đỏ cay ngắm nhìn con trai Bảo Khang đang thiêm thiếp ngủ. Chốc chốc, con oằn mình khóc thét khiến chị ra sức dỗ dành. 2 năm ròng rã đưa con đi viện, nước mắt chị cũng cạn rồi vì quá thương con.

Danh sách bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ từ ngày 29.10 - 4.11

Khắc Tuấn |

Trong tuần qua, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động đã tiếp nhận được sự ủng hộ từ các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân như sau:

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn!

Hồng Phúc |

Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy - nguyên Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động, người đã gắn bó với nhiều chương trình của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động - đã có những phút trải lòng về thời gian còn làm việc gắn bó với quỹ: “Quỹ Tấm lòng Vàng nhắc nhở những người đang sống tử tế hơn với cuộc đời”.

Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".