Trao 250 suất cơm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn

Vương Trần |

Ngày 30.7, các học sinh, sinh viên trong nhóm từ thiện Cứu trợ lương thực (Hanoi Food Rescure) đã tiến hành trao 250 suất cơm cho các bệnh nhân tại Bệnh viện K, xóm chạy thận và Trung tâm trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV Lao Động, hoạt động này đã thu hút sự chú ý và tham gia của khá nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tham gia. Các bạn thanh niên đều rất hào hứng khi tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội. Việc trao cơm tới các hoàn cảnh khó khăn giúp cho nhiều trường hợp được cải thiện bữa ăn, bên cạnh đó tránh được việc lãng phí, dư thừa từ những nơi khác.

Có mặt tại khu trung tâm trẻ mồ côi Hà Cầu, chứng kiến các em trẻ khi được nhận những suất ăn từ thiện mừng rỡ. Không chỉ là món quà vật chất giúp cải thiện bữa ăn mà các em còn được tham gia vào các hoạt động giao lưu với những người trong BTC đều đang độ tuổi học sinh, sinh viên. Nhiều bạn nhỏ tại trung tâm trẻ mồ côi đã rất hào hứng tham gia các hoạt động.

Các trẻ em tại Trung tâm trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Nội) rất vui vì được tham gia giao lưu và có có thêm những suất cơm từ thiện. Ảnh TV

Đáng chú ý nhất trong cách tổ chức hoạt động của nhóm thiện nguyện đó là xây dựng các cuộc thi trên mô hình của các chương trình truyền hình thực tế. Việc tổ chức thiện nguyện nhưng vẫn đi kèm với hoạt động vui chơi, giải trí trí tuệ giúp các em học sinh càng thêm hào hứng hơn. Do đó khá nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia chương trình này và được tổ chức thành từng đội chơi tham gia các vòng thi. Xuyên suốt chương trình các đội chơi tham gia các vòng thi, được trực tiếp trải nghiệm quy trình làm việc của nhóm từ thiện (từ khâu xử lí, đóng gói để vận chuyển đồ ăn tại các nhà hàng, khách sạn đến việc phân phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn), đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu, từ thiện tại địa điểm phát thực phẩm.

Các bạn tình nguyện viên phát những phần cơm tới các em. Ảnh TV

Được biết, cuộc thi này có tên “The Hunger Games” được tổ chức với mục đích hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao ý thức về tình trạng lãng phí thực phẩm đang xảy ra hiện nay. Đây cũng là sự kiện thường niên của Nhóm Cứu trợ lương thực, đây là năm thứ 4 hoạt động này tiếp tục được tổ chức.

Chia sẻ với PV Lao Động, em Phạm Linh Chi – BTC cuộc thi bày tỏ: “Mong muốn của nhóm từ thiện khi tổ chức trò chơi “The Hunger Games” là đem đến cho giới trẻ một sân chơi thú vị và bổ ích vào mỗi mùa hè, đặc biệt qua đó có thể trải nghiệm về mô hình giải cứu thực phẩm vốn đã rất phổ biến trên thế giới hiện đã và đang được nhóm từ thiện thực hiện trong suốt 5 năm qua. Qua đó, chúng em muốn truyền thông về hoạt động từ thiện của tổ chức, đồng thời nâng cao nhận thức của giới trẻ về tình trạng an ninh lương thực hiện nay”.

Hoạt động giao lưu của các tình nguyện viên với các em học sinh mồ côi. Ảnh TV

Theo Linh Chi, để tổ chức được chương trình vừa trí tuệ vừa thiện nguyện như thế này, các em đã phải dành khá nhiều thời gian để tổ chức. Mọi người trong các đội thiện nguyện cũng rất vui vì có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn một phần nào đó. Những người đã dành những tấm lòng của mình để có thể giúp được phần nào đó dù chỉ là nhỏ bé với tâm niệm sức có đến đâu thì làm đến đó, không đợi khi giàu có mới san sẻ cho người nghèo vẫn luôn hy vọng và tin tưởng vào sự lan tỏa của lòng nhân ái. Đó chính là chiếc cầu nối giữa những người có tấm lòng nhân ái đến với những người yếu thế.

Hanoi Food Rescue (Cứu trợ lương thực), là tổ chức từ thiện hoạt động với mục đích tận dụng nguồn đồ ăn thừa còn giá trị sử dụng ở các nhà hàng, tiệm bánh... và đưa chúng tới tay người có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.