Tôi biết ơn tấm lòng bạn đọc Báo Lao Động!

Hồng Phúc |

"Dịch gần 2 năm rồi, bố cháu không có việc làm, tôi thì đi chăm con không có thu nhập. Vừa qua, Báo Lao Động hỗ trợ gia đình tôi hơn 12 triệu đồng, tôi mừng và biết ơn lắm!".

Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Trang - nhân vật trong bài viết: “Mẹ khóc cạn nước mắt vì con rồi, con ơi” đăng trên Báo Lao Động ngày 8.11.2021 - khi lần thứ 2 PV đến thăm mẹ con chị.

 
Bé Bảo Khang gần 2 tuổi bị căn bệnh bại não nên phải theo điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

21h, khi nhiều nhà đã tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, cũng là lúc chị Trang đang dở dang câu ru con... Trời lạnh đột ngột nên con trai Trần Bảo Khang khó chịu, quấy nhiều khiến chị phải liên tục bễ ẵm trên tay. Gương mặt khá mệt mỏi và bơ phờ, chị cho biết, mấy đêm liền rồi không được ngủ vì con đòi bế.

“Cứ bảo là các con bại não không biết gì nhưng con cảm nhận được hết cô ạ. Rời tay mẹ ra là khóc nên mẹ thương cứ bế ẵm trên tay thôi. Nhìn con mà xót xa, chỉ mong có điều kỳ diệu nào đó đến để lớn lên con được bình thường như các bạn” - chị Trang xót xa nói.

 
Chị Trang gửi lời cám ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã giúp đỡ mẹ con chị trong thời gian qua.

Chào đời, Bảo Khang là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo, nhưng chỉ vỏn vẻn 6 ngày tuổi là con bỏ bú mẹ. Rồi liền sau đó là những chuỗi ngày đi viện với chẩn đoán của bác sĩ, con bị căn bệnh bại não. Nhận tin bệnh của con, chị Trang nghe như có tiếng sét đánh ngang tai nhưng buộc phải chấp nhận để bắt đầu cùng con điều trị.

“Từ ngày đó đến giờ, mẹ con tôi ở trên viện suốt. Bố cháu trước đi phụ xây được 200 nghìn đồng/ngày nhưng từ khi có dịch là không có việc nữa, thành ra cứ vay mượn được chỗ nào thì vay. Lần này được Báo Lao Động hỗ trợ 12 triệu đồng, tôi có tiền mua thuốc cho con được vài tháng”.

Có thêm cơ hội điều trị cho con là chị Trang có thêm hy vọng một ngày không xa, chàng trai bé nhỏ của chị sẽ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, chị đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Số tiền bạn đọc Báo Lao Động hỗ trợ, chị dành cả mua thuốc cho con, còn việc ăn uống hàng ngày chị vẫn cầm cự bằng củ khoai hay trái bắp. Chị bảo chỉ cần con tiến bộ thì dù chịu vất vả mấy cũng không xá gì.

 
PV Báo Lao Động chuyển số tiền bạn đọc hỗ trợ cho chị qua Quỹ Tấm lòng Vàng.

Hiện tại, mẹ con chị Trang vẫn đang tá túc tại mái ấm dành cho trẻ em bại não ở cạnh Bệnh viện Nhi Trung ương để hàng ngày vào viện tập luyện. Qua Báo Lao Động, một lần nữa chị gửi lời biết ơn sâu sắc đến mọi người đã cưu mang, giúp đỡ chị trong suốt thời gian qua. Nhờ có những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc gần xa mà chị có thêm động lực trong việc điều trị bệnh cho con.

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Trang xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21216 chị Nguyễn Thị Trang. Địa chỉ: Thôn Hồng Minh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Số ĐT: 0384389211. Số TK: 8411205124057, Ngân hàng: Agribank, chi nhánh huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chủ TK: Trần Văn Trọng (chồng chị Trang).

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe ôm miễn phí… từ tấm lòng bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Hôm nay, chị Liên phải dậy sớm để đưa con từ nhà ra bệnh viện tiếp tục điều trị. Khác trước, lần này chị nhận được những chuyến xe ôm miễn phí bởi: “Tôi đọc hoàn cảnh của cô trên Báo Lao Động, tôi không có tiền cho cô nhưng sẽ chở miễn phí mẹ con cô đi chữa bệnh”.

LD 21225: 6 lần mổ não, nữ công nhân nghèo cầu cứu được sống

Hồng Phúc |

6 lần trải qua cuộc mổ não sinh tử, đến nay, tính mạng của nữ công nhân Trần Thị Quyên như ngọn đèn trước gió. Chới với giữa những ống dây rợ và các loại máy móc hỗ trợ, chị khe khẽ: “Cứu tôi với, tôi phải sống nuôi con”.

Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện… được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Xúc động, chị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: “Anh ơi, đừng chết” cho biết, sau hơn 1 tuần Báo Lao Động có bài viết, chị đã nhận được hơn 60 triệu đồng của mọi người giúp đỡ.

LD 21224: Nữ công nhân trẻ và lời kêu cứu được sống

Kỳ Quan |

Long An - Một nữ công nhân trẻ với bao dự định trước cánh cửa vào đời. Bất ngờ dịch COVID-19 ập đến, cô gái mất việc. Đúng lúc đó cô phát bệnh, một phần do điều kiện giãn cách, một phần không có tiền, cô ôm bệnh chịu đựng. Đến khi dịch bệnh tạm ổn, bệnh của cô đã quá nặng, chi phí điều trị rất cao, trong khi mẹ con cô không còn thứ gì để bán…

Hơn 60 triệu đồng đã đến tay 2 em bé mồ côi mẹ vì COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Ngày 21.11, anh Nguyễn Thanh Tùng, ở thôn 1, xã Dang Kang, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gia đình đã nhận được hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết để chăm sóc cho 2 con nhỏ mồ côi mẹ do đại dịch COVID-19.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Chuyến xe ôm miễn phí… từ tấm lòng bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Hôm nay, chị Liên phải dậy sớm để đưa con từ nhà ra bệnh viện tiếp tục điều trị. Khác trước, lần này chị nhận được những chuyến xe ôm miễn phí bởi: “Tôi đọc hoàn cảnh của cô trên Báo Lao Động, tôi không có tiền cho cô nhưng sẽ chở miễn phí mẹ con cô đi chữa bệnh”.

LD 21225: 6 lần mổ não, nữ công nhân nghèo cầu cứu được sống

Hồng Phúc |

6 lần trải qua cuộc mổ não sinh tử, đến nay, tính mạng của nữ công nhân Trần Thị Quyên như ngọn đèn trước gió. Chới với giữa những ống dây rợ và các loại máy móc hỗ trợ, chị khe khẽ: “Cứu tôi với, tôi phải sống nuôi con”.

Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện… được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Xúc động, chị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Vợ nghèo ngã quỵ ở hành lang bệnh viện: “Anh ơi, đừng chết” cho biết, sau hơn 1 tuần Báo Lao Động có bài viết, chị đã nhận được hơn 60 triệu đồng của mọi người giúp đỡ.

LD 21224: Nữ công nhân trẻ và lời kêu cứu được sống

Kỳ Quan |

Long An - Một nữ công nhân trẻ với bao dự định trước cánh cửa vào đời. Bất ngờ dịch COVID-19 ập đến, cô gái mất việc. Đúng lúc đó cô phát bệnh, một phần do điều kiện giãn cách, một phần không có tiền, cô ôm bệnh chịu đựng. Đến khi dịch bệnh tạm ổn, bệnh của cô đã quá nặng, chi phí điều trị rất cao, trong khi mẹ con cô không còn thứ gì để bán…

Hơn 60 triệu đồng đã đến tay 2 em bé mồ côi mẹ vì COVID-19

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Ngày 21.11, anh Nguyễn Thanh Tùng, ở thôn 1, xã Dang Kang, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gia đình đã nhận được hơn 60 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết để chăm sóc cho 2 con nhỏ mồ côi mẹ do đại dịch COVID-19.