Tiếp nhận gần 300 triệu đồng bạn đọc ủng hộ

Khắc Tuấn |

Từ ngày 16-30.1, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng nhận được hơn 292,2 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Nhiều bạn đọc (BĐ) chung tay ủng hộ các hoạt động chung của quỹ như: BĐ Tuấn (TPHCM) ủng hộ 1.000.000 đồng, BĐ Trần Lâm ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Lê Thị Hải An ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Nguyễn Tường Thuật ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Thúy ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Nguyễn Văn Thái ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Cấn Văn Bôn ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Lê Thị Hồng Anh ủng hộ 600.000 đồng, BĐ Nguyễn Lê Hoàng ủng hộ 500.000 đồng, BĐ giấu tên ủng hộ 10.000.000 đồng,

BĐ Hoàng Thị Thu Hiền ủng hộ 1.000.000 đồng, BĐ Lê Đức Anh ủng hộ 2.000.000 đồng, BĐ Lê Thị Thảo ủng hộ 200.000 đồng, BĐ Lưu Văn Định ủng hộ 500.000 đồng, Nguyễn Thị Hồng Cúc ủng hộ 400.000 đồng, BĐ Tấn Lịch Thắng ủng hộ 250.000 đồng, BĐ Nguyễn Thị Hồng ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Trà Xuân Bình ủng hộ 20.000 đồng, BĐ Lê Xuân Trường ủng hộ 160.000 đồng, BĐ LongNT ủng hộ 50.000 đồng, BĐ Phạm Xuân Thanh ủng hộ 2.000.000 đồng, Bà giáo Bằng (hoàn Kiếm, Hà Nội) ủng hộ 1.500.000 đồng, BĐ Nguyễn Thị Kim Xuyến ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Nguyễn Xuân Đệ ủng hộ 1.000.000 đồng, BĐ Trần Thị Phương Thanh (Đồng Nai) ủng hộ 1.000.000 đồng, BĐ Huỳnh Nguyên Phương ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Hà Thanh Thanh ủng hộ 1.777.777 đồng, BĐ Lê Thị Thanh Vân ủng hộ 100.000 đồng, BĐ Nguyễn Thị Huyền Trang ủng hộ 500.000 đồng, BĐ Bùi Sơn Dương ủng hộ 300.000 đồng, BĐ Thu Trang ủng hộ 500.000 đồng,…

Cùng chia sẻ với các cảnh đời khó khăn, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) ủng hộ 133.151.410 đồng; BIDV Đông Hà Nội ủng hộ 85.000.000 đồng tặng quà Tết cho đồng bào nghèo; BĐ Bảo Long ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20008; BĐ giấu tên ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời em Đinh Tiến Đạt; BĐ Đỗ Thiếu Kiên ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD2114; BĐ Nguyễn Văn Mạnh ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD20009; BĐ Nguyễn Thị Nguyệt Minh ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD20003 và cảnh đời LD20002; BĐ giấu tên ủng hộ 2.000.000 đồng tới cảnh đời LD2117 và cảnh đời LD2126; BĐ Ngô Thị Xưa ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20009 và cảnh đời LD20010; BĐ Lê Hải Thanh ủng hộ 500.000 đồng tới cảnh đời chị Nguyễn Thị Nữ; BĐ Âu Ngọc Minh Châu ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời bé Lâm; BĐ Nguyễn Thanh Hải ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20008, cảnh đời LD20010, cảnh đời LD20007, cảnh đời LD20009; BĐ Nguyễn Hữu Thịnh ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD1921; BĐ Nguyễn Tấn Phát ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD2015; BĐ Chu Thị Thu Hương ủng hộ 100.000 đồng tới cảnh đời LD20010; BĐ Phạm Quỳnh Nga ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD20007; BĐ Nguyễn Quang Thế ủng hộ 420.000 đồng tới cảnh đời LD20010 và cảnh đời LD20009; BĐ Nguyễn Thị Hồng Nhung ủng hộ 600.000 đồng tới cảnh đời Nguyễn Thị Thang và Nguyễn Thị Nụ; BĐ Nguyễn Hữu Thịnh ủng hộ 200.000 đồng tới cảnh đời LD2013.

Chương trình “Mỗi ngày một nghìn” do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị viễn thông, các ngân hàng, các ví điện tử triển khai nhằm kêu gọi mỗi người đóng góp 1.000 đồng/ngày để giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong xã hội, khơi dậy tấm lòng hằng thiện trong mỗi người dân, giúp họ có thể chung tay cứu giúp những đồng bào đang gặp khó khăn tiếp tục nhận được 7.602.100 đồng từ bạn đọc ủng hộ thông qua ví điện tử MoMo đơn vị đang phối hợp cùng Quỹ triển khai chương trình.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.

Khắc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

LD 20035: Xin hãy che chở cho Đông

Trần Kiều |

Phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai bà cháu, nhưng mới đây, em Phạm Linh Đông (19 tuổi, ở thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Nằm bất tỉnh ở bệnh viện, em đang rất cần những vòng tay nhân ái chở che qua cơn hoạn nạn này.

LD 20033: Người vợ trẻ tuyệt vọng vì không có tiền cứu chồng

Trần Kiều |

Sinh con được hơn 1 tháng thì chồng phải nhập viện cấp cứu do bị tràn khí phổi, chị Nguyễn Thị Lan Yến (SN 1992, thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang rơi vào tình cảnh khốn khó, vô cùng đáng thương.

LD 20032: Nữ công nhân một mình nuôi hai con bị bệnh nan y

Quế Chi |

Chồng mất năm 2016 vì bệnh tim, một mình chị Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ phải vật lộn để nuôi hai con ăn học. Hai cháu không may bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải “sống chung” với bệnh viện nhiều năm nay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD 20035: Xin hãy che chở cho Đông

Trần Kiều |

Phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai bà cháu, nhưng mới đây, em Phạm Linh Đông (19 tuổi, ở thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Nằm bất tỉnh ở bệnh viện, em đang rất cần những vòng tay nhân ái chở che qua cơn hoạn nạn này.

LD 20033: Người vợ trẻ tuyệt vọng vì không có tiền cứu chồng

Trần Kiều |

Sinh con được hơn 1 tháng thì chồng phải nhập viện cấp cứu do bị tràn khí phổi, chị Nguyễn Thị Lan Yến (SN 1992, thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang rơi vào tình cảnh khốn khó, vô cùng đáng thương.

LD 20032: Nữ công nhân một mình nuôi hai con bị bệnh nan y

Quế Chi |

Chồng mất năm 2016 vì bệnh tim, một mình chị Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ phải vật lộn để nuôi hai con ăn học. Hai cháu không may bị bệnh tan máu bẩm sinh, phải “sống chung” với bệnh viện nhiều năm nay.