Những ngày này, tại nhà thầy giáo Lò Văn Khay (SN 1993, trú bản Pú Bâu, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu), hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến nhiều người xót xa.
Ông bà nội đã hơn 60 tuổi, ngày ngày phải thay phiên nhau dỗ dành đứa cháu 18 tháng tuổi khóc ngặt vì nhớ bố mẹ...
Từ khi biết được tin dữ, gia đình hai bên nội ngoại chạy đôn, chạy đáo lo việc.
Một bên lo hậu sự cho anh Khay ở quê nhà Thuận Châu, một bên khăn gói lên thành phố, chăm lo cho chị Lò Thị Nhân - vợ anh Khay ở bệnh viện.
Theo tìm hiểu của PV, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An), anh Khay được nhận về giảng dạy tại trường Cao đẳng Y tế Sơn La.
Năm 2020, anh kết duyên cùng chị Lò Thị Nhân - một cô giáo bản nhân hậu, dịu dàng và 1 năm sau, cháu Lò Mạnh Dũng ra đời.
Những tưởng hạnh phúc đã viên mãn, tròn đầy mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ. Nhưng biến cố ập đến, giờ đây gia đình đã âm dương cách biệt.
Chị Lò Thị Chính - em gái họ của thầy Khay cho biết: “Ngày 28.1, tôi cùng anh Khay và chị Nhân đi đám cưới một người bạn thân tại huyện Sông Mã.
Đi đến giữa bản Nong Vai, xã Co Mạ thì gặp tai nạn, rơi xuống vực khiến anh Khay tử vong tại chỗ, chị Nhân bị thương nặng".
Nói về tình trạng sức khỏe của chị Lò Thị Nhân, bác sĩ Mai Lan Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: "Bệnh nhân Lò Thị Nhân nhập viện ngày 28.1 trong tình trạng hôn mê và đa chấn thương, tiên lượng xấu.
Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, đến nay đã tỉnh táo và nhận biết được mọi thứ, tuy nhiên vẫn chưa thể nói chuyện được vì đang đặt ống thở nội khí quản".
Theo bác sĩ Hương, dù sức khỏe chị Nhân có khả quan, tuy nhiên chưa thể nói trước được ngày ra viện. Bởi với tình trạng đa chấn thương sẽ phải điều trị lâu dài.
Trao đổi với PV, đại diện trường Cao đẳng Y tế Sơn La - nơi thầy Khay công tác cho biết: "Trong số các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn có thầy giáo Lò Văn Khay - giảng viên nhà trường. Còn người vợ đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La với tình trạng bị đa chấn thương: dập gan, dập thận, gẫy nhiều xương sườn hai bên, tràn dịch màng phổi, đang phải thở máy".
Theo nhà trường, hoàn cảnh gia đình tại thời điểm hiện tại vô cùng khó khăn. Nội, ngoại hai bên kinh tế không mấy khá giả, chồng mất, vợ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, con trai 18 tháng tuổi đang ở cùng ông bà nội.
"Về phía nhà trường đã tổ chức kêu gọi ủng hộ trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe của vợ thầy hiện tại vẫn còn đang rất yếu và dự kiến phải điều trị lâu dài. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm cùng chung tay để phần nào giúp đỡ được người ở lại" - đại diện nhà trường nói thêm.
Trước đó, khoảng 8h30 ngày 28.1, tại đường tỉnh 108 thuộc địa phận bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chiếc xe County 29B - 510.70 chở theo 18 người (bao gồm cả lái xe) di chuyển hướng từ thành phố Sơn La đi xã Chiềng Phung (huyện Sông Mã) để dự đám cưới.
Khi tới địa điểm trên, chiếc xe chở khách bất ngờ bị lật và rơi từ đoạn đường bên trên xuống đoạn đường bên dưới với khoảng cách 20m. Hậu quả khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23028 - gia đình thầy giáo Lò Văn Khay xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc trực tiếp liên hệ em Lò Thị Chính - em gái họ thầy Khay. Địa chỉ: xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. STK: 160420024444, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), Lò Thị Chính. Số điện thoại: 0379236715.