Thất nghiệp, vợ chồng người thợ hồ cơ cực nuôi 3 người cháu thất học

Minh Châu |

Đã nhiều tháng nay, ông Lê Văn Hoá (62 tuổi) thất nghiệp vì dịch bệnh COVID-19. Với nghề thợ hồ, mỗi ngày ông kiếm được 300-400.000 đồng nhưng “bữa được bữa mất”. Từ khi tỉnh Đồng Nai áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ông Hoá chính thức thất nghiệp. Không có tiền, hai vợ chồng ông và 3 đứa cháu nhỏ sống “lay lắt” trong sự giúp đỡ của bạn bè, họ hàng, chờ dịch bệnh sớm qua để đi kiếm việc làm.

Vợ chồng ông Hoá từ quê Sóc Trăng, mang theo 3 người con trai và 3 đứa cháu nội vào TP.Biên Hoà (Đồng Nai) để mưu sinh. Ông Hoá chia sẻ: Cuộc sống ở quê nghèo khó, mà không có việc gì làm, mảnh ruộng không đủ để lo ăn cho mấy đứa cháu nên khi có người bạn giới thiệu ở Đồng Nai có công việc thợ hồ ngày kiếm tiền trăm, thế là cả gia đình tôi quyết định dắt díu nhau lên trên Đồng Nai để làm hồ, kiếm tiền mưu sinh.

Ban đầu, công việc của ông khá thuận lợi khi liên tục có công trình gọi làm. Vốn là nghề quen tay từ khi còn ở quê nên sau vài ngày làm việc chăm chỉ, chứng minh được tay nghề, ông cũng cất nhắc lên làm thợ chính, được trả mức lương hậu hĩnh.

Thấy công việc tốt, ông Hoá đưa 3 đứa con trai lên Đồng Nai để làm cùng. Ông Thuê một căn nhà trọ giá gần 3 triệu đồng tại KP11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hoà cho cả gia đình gồm các con trai và 3 đứa cháu nội cùng ở. Nhà trọ chật hẹp khoảng hơn 10m2 nhưng có khoảng sân rộng, ông và các con phải ra ngoài hiên để ăn, ngủ và sinh hoạt, để dành căn phòng cho mấy đứa cháu ở khỏi mưa nắng.

Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi qua thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát bắt đầu ở TP.HCM và lan về Đồng Nai. Từ đó, công việc của ông cũng ít dần, nhiều tuần không có việc làm ông đành ở nhà “than ngắn thở dài” nhìn 3 đứa cháu nheo nhóc, có đứa đã gần chục tuổi đầu nhưng đều thất học.

Ông chia sẻ: “Nghề thợ hồ này cơ cực lắm. Sợ nhất là không có việc đều, chứ tôi không quản ngại nắng hay mưa. Đặc thù của nghề này là cứ vào mùa nắng đổ lửa thì việc càng nhiều. Tuy vất vả nhưng thu nhập ổn định, lo cho gia đình và còn có một khoản dư dả để tiết kiệm, phòng thân”.

Đến nay, dịch COVID-19 tràn về, tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ nên ông Hoá không có việc làm. Ba đứa con trai của ông theo ông làm nghề thì nay cũng thất nghiệp theo.

Ông và 3 con là trụ trong gia đình đã thế, vợ ông Hoá trước kia đi lượm thêm bao bì, ve chai để kiếm thêm tiền chợ lo cho mấy đứa cháu, nhưng nay cũng phải ở nhà. Không có tiền mua đồ ăn, bà sang ao rau muống ở gần khu trọ cắt về nấu ăn dần, cầm cự cho qua ngày.

Gia đình ông Hoá là một trong hàng trăm, hàng nghìn người lao động tự do đang gặp khó khăn nhưng ít được quan tâm của xã hội hiện nay. Theo tìm hiểu của PV, nhiều trường hợp thợ hồ, phụ hồ chỉ là “hợp đồng miệng” làm ngày nào lĩnh lương ngày đó mà không có các chế độ nào khác như bảo hiểm, tiền hỗ trợ… Đến khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, đây cũng là đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Dịch COVID-19 khiến cho nhiều người lao động mất việc làm, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Theo thống kê, Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó số lao động làm việc trong các khu công nghiệp là 700.000 người. Ngoài ra, số lao động làm nghề tự do trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng rất lớn. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tình hình việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trở nên rất khó khăn, công việc bị ngắt quãng liên tục do địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Minh Châu
TIN LIÊN QUAN

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Dịch bệnh, công nhân thất nghiệp ở nhà trọ, vật vã chống chọi với bệnh tật…

Hồng Phúc - Đình Trọng |

công nhân của Công ty Esprinta Việt Nam (KCN Sóng Thần II), anh Trịnh Đình Thức từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp những mong có được công việc và cuộc sống ổn định. Tai họa ập đến khi anh được chẩn đoán bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải đi chạy thận 3 lần/tuần nhưng đã gần 1 tháng nay công ty nghỉ dịch nên không thu nhập.

LD 21154: Xót thương cụ ông gần 80 tuổi lo cho vợ và 2 con bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1944) trú tại xóm 1, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng chưa một ngày được thảnh thơi. Hằng ngày, ông vẫn phải trồng rau, nuôi gà, chăm lo cho vợ và 2 con mắc bệnh nhược cơ không làm được việc gì.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Dịch bệnh, công nhân thất nghiệp ở nhà trọ, vật vã chống chọi với bệnh tật…

Hồng Phúc - Đình Trọng |

công nhân của Công ty Esprinta Việt Nam (KCN Sóng Thần II), anh Trịnh Đình Thức từ Thanh Hóa vào Bình Dương lập nghiệp những mong có được công việc và cuộc sống ổn định. Tai họa ập đến khi anh được chẩn đoán bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải đi chạy thận 3 lần/tuần nhưng đã gần 1 tháng nay công ty nghỉ dịch nên không thu nhập.

LD 21154: Xót thương cụ ông gần 80 tuổi lo cho vợ và 2 con bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1944) trú tại xóm 1, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng chưa một ngày được thảnh thơi. Hằng ngày, ông vẫn phải trồng rau, nuôi gà, chăm lo cho vợ và 2 con mắc bệnh nhược cơ không làm được việc gì.