Thái Bình: 3 mẹ con khó khăn đã nhận được hơn 50 triệu đồng ủng hộ

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau bài viết đăng tải trên Báo Lao Động, bạn đọc thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng cũng như các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân đã gửi tổng số tiền ủng hộ gần 54 triệu đồng cho 3 mẹ con chị Hoài.

Ngày 2.4, đại diện Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã tìm về thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoài ((37 tuổi, trú thôn Nam Duyên, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để tiến hành trao tiền ủng hộ của bạn đọc gửi tới gia đình.

Theo đó, các bạn đọc Báo Lao Động thông qua Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng gửi ủng hộ 3 mẹ con chị Hoài số tiền hơn 7 triệu đồng, bạn đọc gửi trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Gióng - em chồng chị Hoài số tiền hơn 6 triệu đồng.

Theo chị Hoài, sau bài viết trên Báo Lao Động, thầy giáo Nguyễn Quốc Huy - giáo viên Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Thái Đô (huyện Thái Thụy, là thầy giáo chủ nhiệm của em Nguyễn Thị Huyền - con gái chị Hoài) cùng bạn bè kêu gọi và đã trao cho 3 mẹ con số tiền 34 triệu 400 ngàn đồng; 1 mạnh thường quân ở địa phương thông qua UBND xã Thái Đô gửi tặng mẹ con chị 5 triệu đồng, 1 người dân khác đến nhà ủng hộ 1 triệu đồng.

 
 
Thầy giáo Nguyễn Quốc Huy - Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Thái Đô (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cùng bạn bè, các mạnh trường quân, tổ chức, cá nhân trao tặng số tiền hơn 34 triệu đồng kêu gọi được ủng hộ 3 mẹ con chị Hoài. Ảnh: Q.H

Như vậy, tổng số tiền các tổ chức, cá nhân, bạn đọc ủng hộ hiện 3 mẹ con chị đã nhận được là gần 54 triệu đồng. Chị Hoài và gia đình đã tiến hành làm sổ tiết kiệm để dành dụm lo cho cháu Huyền ăn học và phòng khi ốm đau, bệnh tật.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Phan Thị Châm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cũng cho biết, công ty cam kết sẽ tài trợ gạo ăn hàng tháng cho 3 mẹ con chị Hoài trong vòng 5 năm nhưng do công việc bận nên sẽ về trao sau.

Hôm nay, khi chúng tôi đến nhà, chỉ có cháu Huyền và em trai ở nhà, cổng khóa trái. Một lúc sau, chị Hoài mới đi làm về, chở theo lỉnh kỉnh vỏ lon, vỏ chai, đồng nát mới lượm được trên chiếc xe đạp cũ.

"Thực sự 3 mẹ con tôi và gia đình không biết nói gì để cảm ơn báo, cảm ơn thầy giáo và mọi người trong xã hội đã quan tâm, chia sẻ ủng hộ gia đình. Tôi hứa sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm, hợp lý để nuôi các con ăn học cũng như phòng khi trái gió trở trời", chị Hoài xúc động trước tấm lòng của bạn đọc, xã hội.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin trong bài viết: "LD 22013: Góa phụ ở Thái Bình mắc bệnh thần kinh nuôi con tự kỷ, tăng động", sau khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, một mình chị Hoài phải nuôi 2 con nhỏ, con gái đầu của chị học lớp 5, con trai thứ 2 mắc bệnh tự kỷ, tăng động không thể đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa, cả ngày lang thang ở nhà.

Bản thân chị Hoài từ bé đã có bệnh, thần kinh không được bình thường như người khác nên hàng ngày không có việc làm cụ thể, thường chị đi lang thang dọc các con đường trong xã, thôn để nhặt vỏ lon bia, chai nhựa bán kiếm những đồng tiền ít ỏi. Thi thoảng, các quán xá ăn uống, ai thuê thì chị rửa bát đĩa, lau dọn bàn ghế...

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

LD 22017: Lời kêu cứu của một gia đình cùng khổ

Lê Mai |

Hải Dương - Bà Bùi Thị Hiên (xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã vào tuổi U70 nhưng vừa phải chịu những cơn đau do gãy đốt sống lưng, vừa bần thần lo lắng cho người chồng bại liệt cùng con trai bị tâm thần lang thang không biết xoay sở ra sao.

LD 22016: Hoàn cảnh bi đát của cháu bé tật nguyền, không cha, mẹ bị mắc bệnh tâm thần

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bé  Nguyễn Thị An Nhiên, ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song chưa đầy 3 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều khổ cực và sự bi đát của cuộc đời. Ngoài bị tật nguyền, không có hậu môn, bộ phận sinh dục... thì An Nhiên còn không xác định được cha, còn mẹ thị bị mắc bệnh tâm thần.

LD 22013: Góa phụ ở Thái Bình mắc bệnh thần kinh nuôi con tự kỷ, tăng động

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, một mình chị Hoài phải nuôi 2 con nhỏ, con gái đầu của chị học lớp 5, con trai thứ 2 mắc bệnh tự kỷ, tăng động không thể đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa, cả ngày lang thang ở nhà.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nỗ lực cấm, EU vẫn không bỏ được LNG của Nga

Ngọc Vân |

EU dù tìm cách cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng vẫn không thể từ bỏ được loại nhiên liệu này.

LD 22017: Lời kêu cứu của một gia đình cùng khổ

Lê Mai |

Hải Dương - Bà Bùi Thị Hiên (xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã vào tuổi U70 nhưng vừa phải chịu những cơn đau do gãy đốt sống lưng, vừa bần thần lo lắng cho người chồng bại liệt cùng con trai bị tâm thần lang thang không biết xoay sở ra sao.

LD 22016: Hoàn cảnh bi đát của cháu bé tật nguyền, không cha, mẹ bị mắc bệnh tâm thần

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bé  Nguyễn Thị An Nhiên, ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song chưa đầy 3 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều khổ cực và sự bi đát của cuộc đời. Ngoài bị tật nguyền, không có hậu môn, bộ phận sinh dục... thì An Nhiên còn không xác định được cha, còn mẹ thị bị mắc bệnh tâm thần.

LD 22013: Góa phụ ở Thái Bình mắc bệnh thần kinh nuôi con tự kỷ, tăng động

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau khi chồng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, một mình chị Hoài phải nuôi 2 con nhỏ, con gái đầu của chị học lớp 5, con trai thứ 2 mắc bệnh tự kỷ, tăng động không thể đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa, cả ngày lang thang ở nhà.