Radio nhân ái số 6: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn

Vương Trần |

Có một câu nói quen thuộc “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” của nhà thơ Tố Hữu mà chắc hẳn bạn đã từng nghe đến. Đó cũng chính là thông điệp mà Radio nhân ái số 6 mong muốn gửi tới quý vị và các bạn. Mong rằng, các bạn hãy mở cửa sổ của chính mình đem tình yêu thương của mình đến với mọi người, mang hương vị yêu thương đến với cuộc sống.

Bạn thân mến,

Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn. Media: Trần Vương

Hôm nay đây, mời các bạn cùng bỏ qua những lo toan, bận rộn của một ngày làm việc căng thẳng để cùng chúng tôi kết nối và chia sẻ với những cảnh đời còn khó khăn các bạn nhé.

Quý vị và các bạn đang được lắng nghe những thông tin chia sẻ từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng-Báo Lao Động. Để xem chi tiết thông tin, vui lòng truy cập địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn!

Và trường hợp đầu tiên trong Bản tin Radio nhân ái ngày hôm nay là hoàn cảnh LD1750: Nỗi khổ đau của người mẹ chăm con tật nguyền suốt 2 thập kỷ trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn

Về đến xóm Đanh – xã Thành Công – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên, không ai không biết đến số phận nghiệt ngã của gia đình em Lê Văn Dương (SN 1997). Dương bị bại liệt từ nhỏ, lúc nào cũng nằm ngửa và xoay tròn. Đớn đau hơn khi em không thể nói chuyện, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nằm một chỗ.

Em Dương nằm liệt giường suốt 20 năm nay. Ảnh TLV

Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, chị Nam (mẹ cháu Dương) không giấu được những giọt nước mắt, nghẹn ngào: “Nhà em khổ quá chị ơi, sinh con ra đã 20 năm nay bị tật nguyền chẳng hề thuyên giảm. Cả gia đình càng lao đao hơn khi bố Dương qua đời vì bị bệnh ung thư. Em chỉ biết khóc thôi chứ cũng chẳng biết kêu ai. Đi tới đâu cũng đứng ngồi không yên vì con cái bệnh tật. Nhiều khi bế tắc vô cùng nhưng em vẫn phải sống, cố gắng làm nhiều hơn nữa để chăm lo cho các con”.

Trường hợp tiếp theo cũng vô cùng xót xa là hoàn cảnh LD1748: Người mẹ 88 tuổi vẫn phải nhặt rác kiếm sống qua ngày

Sinh ra 3 đứa con đều mang trong mình khuyết tật bẩm sinh. Nhà nghèo, chồng mất sớm và dù tuổi đã xế chiều nhưng bà Hoàng Thị Bẻo (thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vẫn hằng ngày mò mẫm ở các góc chợ bới rác, lượm ve chai kiếm tiền nuôi con, nuôi cháu.

Từ mái nhà tranh, những đứa con què quặt, ốm yếu lần lượt ra đời, để lại một nỗi chua chát sâu thẳm cõi lòng người làm mẹ và những ánh mắt xót xa khi nhìn vào hoàn cảnh gia đình bà.

Hình ảnh bà Bẻo đáng thương với dáng người khắc khổ. Ảnh TLV

Ba người con, ba nỗi đau, ba gánh nặng như ba mũi kim đâm xuyên trái tim người sinh thành. Nhìn gương mặt nhăn nheo, mái tóc rối bời của bà khiến chúng tôi không khỏi xót xa, thương cảm. Chẳng biết được những gương mặt khắc khổ này lúc nào mới có thể khấm khá lên được. Gia đình có 7 người, 7 miệng ăn đang trông chờ vào nghề lượm ve chai thì biết bao giờ cho đủ. Nói về hoàn cảnh gia đình bà Bẻo, anh Đặng Văn Bảo - Bí thư chi đoàn thôn Đức Điền - cho biết: “Ngày thường, bà Bẻo cứ đi hết các ngõ ngách để nhặt ve chai, nay bà vừa bị ngã, sưng húp mặt mày, tôi qua thăm thấy bà cứ ngồi một xó, mặt bà buồn thiu”.

Xem thêm bài viết LD1748: Người mẹ 88 tuổi vẫn phải nhặt rác kiếm sống qua ngày trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn các bạn nhé.

Phần tiếp theo của Radio nhân ái là hoàn cảnh LD1749: Kiệt quệ vì bỏng xăng cháy đen người

Trong lúc đổ xăng vào xe máy đang nổ, em Ju Sép (ngụ tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) bất cẩn để xăng vương ra ngoài và bốc cháy. Lúc này, em Ju Sép giật chai xăng ra phía sau khiến toàn bộ số xăng còn lại chảy vào người, bốc cháy dữ dội.

Chị Ka Grít (40 tuổi) cho biết, hiện gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, không biết kiếm đâu ra tiền để chạy chữa cho con trai là Ju Sép (16 tuổi) bị bỏng xăng. Chị Ka Grít kể trong nước mắt: “Khoảng 8 giờ ngày 25.4 do xe gắn máy của gia đình bị hết xăng, chị nhờ Ju Sép đi mua hai chai xăng về đổ vào xe để đi làm thuê. Sau khi mua xăng, do bất cẩn và thiếu hiểu biết, Ju Sép đổ xăng vào bình xe khi chiếc xe gắn máy vẫn còn nổ máy. Khi cháu đổ chai thứ 2, phần xăng bị đổ ra ngoài và bốc cháy. Lúc này, Ju Sép giật chai xăng ra phía sau và bị đổ vào người bốc cháy dữ dội”.

Em Ju Sép đang điều trị tại phòng số 18, khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Ảnh TLV

Sau khi dập tắt lửa, toàn bộ quần áo của Ju Sép bị cháy, phần sau lưng cơ thể bỏng nặng. Nhà nghèo, thương con, chị Ka Grít và chồng tích góp được 500.000 đồng và chở con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, vợ chồng chị không còn đủ tiền để đóng ứng tạm viện phí nên chị chạy về nhà vay nóng 1 triệu đồng với lãi suất 100.000 đồng/tháng. “Ngoài vay nóng để chạy chữa cho con, gia đình tôi chẳng còn cách nào, nhìn con đau đớn vì bệnh tật, vợ chồng tôi xót lắm! Tôi chẳng biết phải làm gì cho con”, chị Ka Grít rưng rưng nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 5

Vương Trần |

Nhà văn Steve Godier đã từng nói: “Lòng nhân ái là biểu hiện cao đẹp nhất của con người”. Và thật vậy, lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 5

Vương Trần |

Nhà văn Steve Godier đã từng nói: “Lòng nhân ái là biểu hiện cao đẹp nhất của con người”. Và thật vậy, lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.