Radio nhân ái: Chia sẻ cùng các cảnh đời khó khăn số 5

Vương Trần |

Nhà văn Steve Godier đã từng nói: “Lòng nhân ái là biểu hiện cao đẹp nhất của con người”. Và thật vậy, lòng nhân ái không phải là những điều gì quá xa xôi. Nó tồn tại ngay trong chính cuộc sống của mỗi người. Từng biểu hiện, cử chỉ, lời nói, hành động hay chỉ là cảm xúc dành cho nhau. Dù nó giản dị nhưng cũng đã khiến cho trái tim nhau trở nên ấm áp hơn bao nhiêu.

Bạn thân mến,

Và hôm nay đây, mời các bạn cùng bỏ qua những lo toan, bận rộn của một ngày làm việc căng thẳng để cùng chúng tôi kết nối và chia sẻ với những cảnh đời còn khó khăn các bạn nhé.

 

LD1740: Sức cùng lực kiệt, gia đình cầu cứu khi con bị chấn thương sọ não trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn

Sau một vụ tai nạn giao thông, cô gái xinh xắn, hiếu thảo Phan Thị Mến (SN 1992, xóm 6, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh vì chấn thương sọ não. Gia cảnh nghèo khó khiến gia đình càng trở nên lao đao, khốn khó.

Em Mến hiện đang cần điều trị trong thời gian dài. Ảnh TLV

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh Hy (bố Mến) đau đớn kể lại: “Mến được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Nghệ An rồi được chuyển ra Hà Nội do chấn thương sau tai nạn quá nặng. Cháu bị chấn thương sọ não, giờ còn bị viêm phổi nặng. Cả gia đình trở nên hoang mang vô cùng trước tin dữ này”.

Hiện nay em Mến đang nằm hôn mê trên giường bệnh vì bị chấn thương sọ não. Ảnh TLV

Thời gian vừa qua, để có tiền cho con nằm viện, gia đình anh Hy đã phải vay mượn, xoay xở tiền khắp nơi. Nợ nần của gia đình ngày càng chồng chất, rồi trâu, bò, lợn, gà trong gia đình cũng phải bán hết để lấy tiền cho Mến nằm viện. Gia cảnh nghèo khó khiến gia đình ngày càng lao đao.

Một hoàn cảnh khác cũng vô cùng khó khăn cần được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm đó là cảnh đời LD1739: Xót thương bé gái 6 tháng tuổi nặng 3,2kg.

Bé Nhã Uyên (6 tháng tuổi) là con của vợ chồng anh Trương Văn Quắng (30 tuổi) và chị Hồ Thị Hoan (27 tuổi) trú xóm 9A, phường Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Hiện bé Uyên đang mắc phải căn bệnh lạ, cơ thể ngày một gầy guộc và không lên cân. Mặc dù đã được đi khám nhiều nơi, nhưng đến nay các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh trên.

Bé Nhã Uyên đau đớn từng ngày. Ảnh TLV

Để chạy chữa cho bé Uyên, gia đình anh Quắng đã phải vay mượn ngân hàng, vay lãi nóng, bán tài sản.

Chị Hoan (mẹ bé Uyên) đau xót nói. “Sắp tới nếu xoay được tiền, tôi sẽ đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để chữa trị. Thất vọng nhiều, chán nản và muốn bỏ cuộc nhiều lần nhưng vợ chồng cứ cố gắng động viên nhau, còn nước còn tát. Mong sao Uyên khỏe lại, vì mỗi ngày thấy con quằn quại khiến tôi đau đớn vô cùng".

Trong bài viết LD1738: Bé gái 8 tuổi đau đớn vì bạo bệnh hành hạ trên chuyên trang tamlongvang.laodong.com.vn cho hay:

Từ khi mới lọt lòng, cháu Trần Thúy Hạnh (8 tuổi, ngụ thôn Tiến Thắng, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đã bị căn bệnh ly thường bì bóng nước bẩm sinh hành hạ khiến khắp cơ thể xuất hiện các vết bỏng phồng lên chảy máu và mủ dưới da. Đã 8 năm trôi qua, cháu phải sống trong cảnh đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Cháu Trần Thúy Hạnh đau đớn vì bạo bệnh hành hạ
Mỗi lần tái bệnh, cháu Hạnh được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tái khám, đến nay đã 8 năm trôi qua.

Căn bệnh khiến khắp cơ thể xuất hiện các vết bỏng phồng lên chảy máu và mủ dưới da. Đặc biệt, phần đầu của hai bàn chân và hai bàn tay bị da tróc xuống bao bọc gần hết, nhìn giống như bị cụt. Căn bệnh cứ hành hạ thể xác cháu, khiến cháu đau đớn, khóc lóc. Từ đó, cứ mỗi lần cháu tái bệnh, gia đình lại dẫn cháu xuống Bệnh viện để điều trị. Mỗi lần xuống chữa bệnh, gia đình tốn kém rất nhiều. Để có chi phí đi lại, chữa bệnh, gia đình phải vay mượn anh chị em, bà con hàng xóm. Hiện gia đình cháu đang gánh nợ hàng chục triệu đồng, không biết phải làm gì để có tiền trả nợ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. 

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Radio nhân ái: Nối những vòng tay cùng các cảnh đời khó khăn số 4

VƯƠNG TRẦN |

Có một câu nói quen thuộc “sông có khúc, người có lúc” và “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” khiến chúng ta không khỏi xót xa, ngậm ngùi trước những số phận không may mắn của cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Biết bao những hoàn cảnh, những con người phải vật lộn với bệnh tật từng ngày, từng giờ để vượt qua những đau đớn tột cùng…

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Radio nhân ái: Nối những vòng tay cùng các cảnh đời khó khăn số 4

VƯƠNG TRẦN |

Có một câu nói quen thuộc “sông có khúc, người có lúc” và “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” khiến chúng ta không khỏi xót xa, ngậm ngùi trước những số phận không may mắn của cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn quẩn quanh đâu đó những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Biết bao những hoàn cảnh, những con người phải vật lộn với bệnh tật từng ngày, từng giờ để vượt qua những đau đớn tột cùng…