Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Trao tiền hỗ trợ gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi

Xuân Nhàn |

Ngày 16.5, đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và lãnh đạo LĐLĐ huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã về xóm Chánh Thiện, thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi thăm hỏi và trao 5,5 triệu đồng cho gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi - người vừa bị sát hại dã man tối 13.5 khi tham gia ngăn chặn vụ trộm cướp xe SH trên đường Cách Mạng Thánh Tám (TP Hồ Chí Minh).

Tiền hỗ trợ gồm 5 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và 500.000 đồng của một cá nhân gửi tới người thân anh Thôi thông qua Quỹ. 

Anh Nguyễn Văn Thôi được an táng hồi 7 giờ sáng cùng ngày tại nghĩa địa thôn Chánh Khoan Tây, sớm hơn rất nhiều so với dự định hồi hương của anh, “khi con trai trưởng thành, khôn lớn”.

Đám tang người “hiệp sĩ” quả cảm là sự kiện xúc động chưa  từng thấy ở vùng quê nghèo khó này. Gần 50 vòng hoa gửi viếng, hàng trăm đoàn đại diện các cơ quan, ban ngành của quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; các đơn vị bộ đội, công an; UBND tỉnh Bình Định, huyện Phù Mỹ, xã Mỹ Lợi; hàng xóm láng giềng, bạn hữu gần xa… đã đến tưởng niệm, tiếc thương và trao tiền hỗ trợ.

Đồng đội anh Thôi từ nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình, nhóm “Biệt đội hỗ trợ SOS Sài Gòn” cũng có mặt ở Chánh Thiện suốt mấy ngày nay. Họ thức trắng đêm bên linh cữu, kể những câu chuyện chắp nối về anh và hôm nay chậm rãi bước theo dòng người dài dằng dặc tiễn đưa người bạn nghĩa khí về nơi an nghỉ cuối cùng. Dưới sâu 3 tấc đất, anh Thôi hẳn cũng ấm lòng.

Ông Nguyễn Bỉ, cha anh Thôi, rưng rưng cảm ơn sự có mặt kịp thời của Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động.

“Cảm ơn những tấm lòng hiệp nghĩa đã sẻ chia nỗi đau mất mát với gia đình. Tới bây giờ, tôi vẫn chưa sao quen được cái cảm giác mất đi đứa con máu mủ, ruột rà”, ông bày tỏ.

Nỗi trăn trở của vợ chồng ông Bỉ sau đám tang là giọt máu còn sót lại của người quá cố - cháu Nguyễn Thành Đạt. “Gia đình định giữ lại đây, nhưng nó mới 10 tuổi, đang học lớp 4, nên muốn đi theo mẹ. Cũng là giải pháp khả dĩ nhất hiện nay. Dù Bình Định hay Sài Gòn, chúng tôi cũng sẽ nuôi dưỡng, chăm lo chu toàn cho cháu để cha nó có thể an lòng nhắm mắt xuôi tay”, ông Bỉ nói.

Nhằm giúp đỡ các “hiệp sĩ” và gia đình “hiệp sĩ” vượt qua những nỗi đau mất mát và khó khăn, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Tại TPHCM, Cơ quan Thường trú Báo Lao Động số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM. Điện thoại: 028 39309061.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại PVcomBank chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

“Hiệp sĩ đường phố” bị đâm nặng nhất đã tự thở được

Kim Đồng |

Sáng 16.5, thông tin từ các bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ 5 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm thương vong cho biết, đến sáng nay tình trạng 3 hiệp sĩ đang tiến triển tốt. Trong đó, ca bệnh nặng nhất đã tự thở được.

Hiệp sĩ Tân Bình mong muốn được trang bị phương tiện hỗ trợ

Trường Sơn |

Sau biến cố xảy ra vào đêm 13.5 khiến 2 thành viên vĩnh viễn ra đi, 3 thành viên khác bị thương đang phải nằm viện nhưng các hiệp sĩ Tân Bình vẫn không chùn bước.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi về Bình Định: Quê nghèo lệ đổ chứa chan

Xuân Nhàn |

Quê hương đón người con nghĩa hiệp bằng những khuôn mặt đẫm nước mắt.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

“Hiệp sĩ đường phố” bị đâm nặng nhất đã tự thở được

Kim Đồng |

Sáng 16.5, thông tin từ các bệnh viện đang điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ 5 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm thương vong cho biết, đến sáng nay tình trạng 3 hiệp sĩ đang tiến triển tốt. Trong đó, ca bệnh nặng nhất đã tự thở được.

Hiệp sĩ Tân Bình mong muốn được trang bị phương tiện hỗ trợ

Trường Sơn |

Sau biến cố xảy ra vào đêm 13.5 khiến 2 thành viên vĩnh viễn ra đi, 3 thành viên khác bị thương đang phải nằm viện nhưng các hiệp sĩ Tân Bình vẫn không chùn bước.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi về Bình Định: Quê nghèo lệ đổ chứa chan

Xuân Nhàn |

Quê hương đón người con nghĩa hiệp bằng những khuôn mặt đẫm nước mắt.