Gần nửa năm trước, chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (43 tuổi, mẹ của Minh Hằng) - lao động tự do, mắc bệnh hiểm nghèo đột ngột qua đời. Chị Phúc qua đời để lại 3 đứa con thơ cho bà ngoại tên Nguyễn Thị Nhàn.
Hoàn cảnh quá khó khăn nên ngay cả đám tang của chị Phúc cũng không có nơi để tổ chức. Cũng may có một vài mạnh thường quân hay tin đã kêu gọi, quyên góp tiền giúp gia đình mai táng chị Phúc.
Bà Nhàn cho biết, 7 năm trước gia đình bà xảy ra biến cố nên phải bán nhà lấy tiền trả nợ. Chồng của chị Phúc từ lâu cũng đã bỏ đi nên hiện gánh nặng cuộc sống đều đổ lên vai bà Nhàn.
“Mấy năm qua, bà cháu tôi cứ đi ở trọ hết chỗ này đến chỗ khác, mỗi nơi chỉ ở 3 đến 4 tháng vì không thể xoay ra tiền trọ” – bà Nhàn chia sẻ.
Ông Lê Phú Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã trao số tiền 2,3 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Nhàn.
Ông Cường chia sẻ, tuy số tiền nói trên không nhiều nhưng đó là tấm lòng của bạn đọc Báo Lao Động, của công nhân viên chức người lao động trên cả nước đóng góp. Qua việc trao tiền, ông Cường mong muốn bà Nhàn và các cháu sớm vượt qua khó khăn để sống tốt, sống có ích với đời.