Nữ điều dưỡng 2 lần gửi con, xung phong vào tâm dịch

Hồng Phúc |

Chồng mất khi con gái mới 22 tháng tuổi, cuộc sống của nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương trong suốt 13 năm qua gặp không ít khó khăn, trắc trở. Vượt lên hoàn cảnh, trong “trận chiến” với COVID-19, chị đã 2 lần xung phong vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân nặng.

Nam hay Bắc đều là quê hương máu thịt

Chiều tối ngày 31.5, điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương cùng 9 y bác sĩ khác của Bệnh viện Đà Nẵng lên đường chi viện cho Bắc Giang. Tâm thế ai cũng sẵn sàng với lòng biết ơn vô hạn bởi khi dịch bùng phát ở Đà Nẵng, các đoàn bác sĩ ngoài Bắc đã không quản ngại khó khăn, khoảng cách để cứu trợ. Giờ đã đến lúc đoàn bác sĩ trở ra Bắc Giang theo tiếng gọi và trách nhiệm từ trái tim mình.

Điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương cùng 9 y bác sĩ của đoàn Đà Nẵng ra chi viện cho Bắc Giang (Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nghĩ vậy, chị Thương mỉm cười, hạnh phúc: “Càng trong lúc khó khăn, dịch bệnh mới càng cảm nhận được hết tình yêu, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng lên đường hỗ trợ nhau của y bác sĩ trong cả nước. Tôi chỉ nghĩ đến thế điều đó thôi, nước mắt đã trào ra rồi… Trong Nam hay ngoài Bắc đều là quê hương máu thịt cả, ở đó có những người bệnh đang rất cần mình”.

Đợt dịch bùng phát ở Đà Nẵng đầu năm nay, chị Thương hỗ trợ tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang một tháng. Đến 28-29 Tết Tân Sửu, nghe tin Gia Lai cần chi viện, chị lại xung phong đăng ký đi nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng, chị nhận được tin trên đó đã đủ người. Chính vì thế, lần này khi nhận được lệnh Đà Nẵng chi viện Bắc Giang, nữ điều dưỡng quả quyết: "Lần trước em đăng ký mà không được nên lần này em nhất định phải đi".

Những ngày này, chị Thương đang hỗ trợ bệnh nhân ở Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Chị cho biết ngay từ ngày đầu tiên đi vào hoạt động (04.6.2021) số bệnh nhân tăng lên đáng kể. Ngay lúc này, có bệnh nhân trở nặng phải thở máy nên các bác sĩ đang chạy đua với thời gian và tử thần để giành giật lấy mạng sống cho họ.

Bệnh nhân ở Bắc Giang diễn biến nặng nhanh, đó là một thách thức với các y bác sĩ trong giai đoạn này.
Bệnh nhân ở Bắc Giang diễn biến nặng nhanh, đó là một thách thức với các y bác sĩ trong giai đoạn này.

Nhận định về đợt dịch này ở Bắc Giang, chị Thương cho biết: “So với đợt dịch ở Đà Nẵng thì Bắc Giang có nhiều bệnh nhân trẻ hơn, có người có bệnh nền, có người không hề có bệnh nền. Diễn biến bệnh nhanh hơn, nặng hơn đòi hỏi công tác cấp cứu, chữa trị càng căng thẳng hơn”.

Ngoài ra, chị và các bác sĩ còn gặp phải một số khó khăn khác đó là khi giao tiếp, vì giọng nói giữa vùng miền khác nhau nên chị phải nhắc đi nhắc lại 2,3 lần mới hiểu. Cùng với đó là thời tiết nắng nóng, oi bức khiến mọi người phải thích nghi dần dần.

Tuy nhiên những trở ngại đó chỉ là chuyện nhỏ. Đọng lại trong chị là hình ảnh những bệnh nhân với đôi mắt ươn ướt, cảm động khi được các y bác sĩ chăm sóc. Họ không còn xa lạ, mà là người thân để chị và các đồng nghiệp đang miệt mài ngày đêm vật lộn với tử thần để giành giật lấy mạng sống cho họ. Bắc Giang vì thế cũng là quê hương của chị, là nơi mà chị sẽ phụng sự cho đến khi hết dịch mới trở về.

Thời điểm này không dành cho những nỗi niềm riêng

Nữ điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương không chỉ gây xúc động bởi 2 lần xung phong vào tâm dịch mà còn bởi hoàn cảnh vô cùng éo le. Chồng mất khi con gái mới được 22 tháng tuổi, nay cô bé đã lên lớp 10, bản lĩnh, kiên cường như mẹ nên chị Thương vô cùng yên tâm. Tự hào khoe ảnh con gái, chị kể: “Lần đầu tiên khi mẹ đi hỗ trợ tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang một tháng, con cũng buồn và cũng khóc tủi thân. Nhưng khi con hiểu mẹ đi vì nhiệm vụ, vì tình yêu với bệnh nhân nên động viên ngược lại với mẹ. Trên facebook cá nhân, con còn tự hào khoe mẹ là Vip Pro (chuyên nghiệp đỉnh cao) với bạn bè trong lớp nữa”.

Giấu đi nỗi niềm riêng, chị Thương xung phong trở ra Bắc vì có nhiều bệnh nhân nặng cần đến mình.
Giấu nỗi niềm riêng, chị Thương xung phong ra Bắc vì có nhiều bệnh nhân nặng cần đến mình.

Một mình nuôi con, chị Thương thừa nhận ban đầu cũng có sự lo lắng bởi suy nghĩ, nếu như mình đi chống dịch, lỡ có việc gì xảy ra thì ai là người chăm sóc con gái. Nhưng hình ảnh những bệnh nhân nặng khiến chị ám ảnh không thôi. Chị biết khi Tổ quốc cần phải cất đi nỗi niềm riêng. Vì mục tiêu lớn hơn, 2 mẹ con chị Thương đã ngồi nói chuyện với nhau, may mắn con gái chị rất hiểu và động viên mẹ an tâm lên đường.

“Vì không có ai chăm con nên hiện tại tôi gửi con về bà ngoại ở Quảng Nam. Tôi biết cháu có tủi thân nhưng xen lẫn tự hào vì mẹ ra Bắc Giang. Con chỉ dặn mẹ phải cẩn thận vì trước khi cứu sống được bệnh nhân thì mình phải an toàn đã. Tôi ghi nhớ từng lời con gái dặn, nước mắt cũng nuốt vào trong để làm nhiệm vụ thiêng liêng này. Mẹ con tôi hẹn với nhau, hết dịch tôi trở về sẽ dành cả một ngày trọn vẹn bên con để thỏa những ngày xa cách” – diều dưỡng Võ Thị Hoài Thương chia sẻ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thu hút hơn 146 tỉ đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Từ chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên thành “Vaccine cho công nhân”. Bước đầu Chương trình thu hút được hơn 146 tỉ đồng hỗ trợ.

Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ khẩn 3,5 tấn hàng đến Bắc Giang

Hồng Phúc |

Tiếp tục đồng hành với Bắc Giang, sáng ngày 1.6, hơn 3,5 tấn hàng gồm nước, sữa, bánh, khẩu trang… được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến tay cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch.

Hành trình chiến đấu chống COVID-19 của nữ bác sĩ nơi tuyến đầu

THANH CHÂN |

Suốt hành trình chiến đấu chống COVID-19 hơn 1 năm qua, ThS.BS. Võ Ngọc Anh Thơ (Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy TPHCM) đã cống hiến hết mình nhưng với chị điều đó luôn nhỏ bé và bình thường.

Bớt ngày lương góp mua vaccine cho công nhân

Phương Linh |

"Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" - nhiều công nhân ủng hộ vì đó là điều cần thiết, ý nghĩa để tất cả công nhân cùng chủ động trước đại dịch COVID-19.

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Thu hút hơn 146 tỉ đồng cho Chương trình "Vaccine cho công nhân"

Hồng Phúc |

Từ chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” của Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên thành “Vaccine cho công nhân”. Bước đầu Chương trình thu hút được hơn 146 tỉ đồng hỗ trợ.

Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ khẩn 3,5 tấn hàng đến Bắc Giang

Hồng Phúc |

Tiếp tục đồng hành với Bắc Giang, sáng ngày 1.6, hơn 3,5 tấn hàng gồm nước, sữa, bánh, khẩu trang… được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chuyển đến tay cán bộ y tế và người dân trong vùng dịch.

Hành trình chiến đấu chống COVID-19 của nữ bác sĩ nơi tuyến đầu

THANH CHÂN |

Suốt hành trình chiến đấu chống COVID-19 hơn 1 năm qua, ThS.BS. Võ Ngọc Anh Thơ (Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy TPHCM) đã cống hiến hết mình nhưng với chị điều đó luôn nhỏ bé và bình thường.

Bớt ngày lương góp mua vaccine cho công nhân

Phương Linh |

"Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" - nhiều công nhân ủng hộ vì đó là điều cần thiết, ý nghĩa để tất cả công nhân cùng chủ động trước đại dịch COVID-19.

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.