Những “Tấm lòng vàng" đau đáu với khúc ruột miền Trung

NHIỆT BĂNG - THANH THÚY |

Hiếm có năm nào, thiên tai bão lũ dồn dập gây tang tóc như năm 2017 và miền Trung vẫn là dải đất chịu nhiều đau thương nhất. Cũng vì lẽ đó, miền Trung là địa bàn hoạt động tích cực của Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động suốt năm qua.

Mái tôn cho những ngôi nhà “trọc” sau bão

Cơn bão số 12 đi qua để lại bao tang thương chồng chất ở Phú Yên và Khánh Hòa. Số người chết tăng lên từng giờ, số nhà sập, tốc mái tăng từng phút.

Tìm đến từng xã, từng thôn bị thiệt hại nặng, chúng tôi mang theo câu hỏi “bà con cần gì nhất lúc này?”. “Nước, điện, tôn lợp nhà, quần áo, tiền, tóm lại là... tất cả” - là câu trả lời bởi chỉ vài giờ bão đổ bộ, gần 3.000 ngôi nhà ở 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên sập hoàn toàn, số nhà tốc mái không thống kê đầy đủ được.

Ngay sau đó, Quỹ TLV Lao Động cùng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên đã đến thăm và hỗ trợ trực tiếp CNLĐ, gia đình có người chết, bị thương trong bão. 1,4 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho bà con, CNLĐ vùng bão lũ sớm khắc phục hậu quả được đích thân Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường trao cho LĐLĐ Khánh Hòa và Phú Yên để phối hợp cùng đại diện Quỹ TLV Lao Động trao đến tay người dân đang cần lắm sự giúp đỡ.

Những “cảnh đời” trong bão như em Phạm Thị Tuyết Phượng (trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) vừa chạy thận vừa lo đám tang cho mẹ. Khi Quỹ TLV Lao Động tìm đến, 3 chị em Phượng xác xơ đến tội nghiệp trước căn nhà đổ nát. Sau khi hỗ trợ và kêu gọi các “Mạnh Thường Quân”, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến giúp các em có chỗ dựa những ngày sắp tới.

Đại diện quỹ Tấm lòng vàng, chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho phó bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và LĐLĐ Khánh Hòa hỗ trợ kịp thời CNLĐ, người dân khắc phục hậu quả sau bão 12.
Đại diện quỹ Tấm lòng vàng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và LĐLĐ Khánh Hòa hỗ trợ kịp thời CNLĐ, người dân khắc phục hậu quả sau bão 12.

Đi qua những ngôi nhà “trọc” san sát nhau sau bão, chúng tôi mạnh dạn đề xuất lãnh đạo Quỹ hỗ trợ bà con những tấm tôn. Đây là đồ vật bà con cần nhất và khan hiếm nhất lúc này! Sau 2 tuần “đỏ mắt” tìm tôn, đàm phán, kêu gọi hỗ trợ, từ số tiền của Công ty Nestlé Việt Nam dự kiến 80 nhà, nay đã tăng lên 90 nhà. Ngày mang theo 3.600m2 tôn chở đến từng gia đình ở xã đảo Ninh Vân, xã Ninh An, xã Ninh Xuân, xã Ninh Phụng, không chỉ người nhận, mà người trao, người hỗ trợ đều cảm động. Câu chuyện mang tôn đi hỗ trợ “chi cho cực” ấy đổi là sự an lòng, an toàn của 90 gia đình, dẫu con số đó là rất nhỏ.

Còn tại Phú Yên, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh Phú Yên phối hợp với đại diện nhà phân phối Nestlé tại Phú Yên (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) đã đến các xã Xuân Lâm, Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu), xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên để trao 300 suất quà (mỗi suất gồm 1 thùng nước khoáng Lavie và 1 thùng thức uống dinh dưỡng lúa mạch Milo) đến tay 300 hộ dân bị thiệt hại do bão số 12 gây ra. Tổng trị giá 300 suất quà là 400 triệu đồng.

Nhiều ngày sau bão, bà Trần Thị Bông (thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) mới lợp lại được mái nhà bị tốc. “Không có đàn ông, mấy bà cháu tôi và con dâu dắt díu nhau. Tôi bảo thằng cháu học lớp 8 leo lên lợp lại mái nhà chứ giờ biết nhờ vả ai. Nhiều người còn khổ hơn tôi. Họ trắng tay vì lồng bè nuôi tôm, tàu thuyền neo bão bị sóng biển đánh chìm” - bà Bông nói. 

Xuân trong những ngôi nhà nhân ái

Khi tết đã cận kề, chúng tôi lên đường nghiệm thu những căn nhà hỗ trợ cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Phú Yên. 11/14 ngôi nhà tình thương trong chương trình hợp tác giữa Quỹ TLV và Quỹ Thiện Tâm đã kịp hoàn thành.

Khuôn mặt bà Ra Lan Thị Đông (62 tuổi, dân tộc Ba Na, trú thôn Tân Hòa, xã Sơn Hội, H.Sơn Hòa) lấp lánh ánh cười bên ché rượu cần thiết đãi khách ngày về nhà mới. Cô gái thanh niên xung phong ngày nào, 20 năm rồi vẫn sống trong căn nhà vách đất. Giờ đây, đứng trước căn nhà mới xây lợp tôn, kiên cố, được chương trình hỗ trợ 50 triệu đồng, bà Đông không dám tin đó là nhà của mình.

 
Trao tặng tôn cho chị Hoàng Thị Hương (xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Chúng tôi cảm nhận được tâm trạng phấn khởi của cựu binh Kpă Y Vang (76 tuổi, trú thôn Độc lập A, xã Ea chà Rang, H.Sơn Hòa, Phú Yên). Ngôi nhà sàn mới còn thơm mùi gỗ vừa hoàn thành, mong muốn bao năm nay của ông đã thành hiện thực.

Ngày nhận quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng của Quỹ TLV Lao Động và Quỹ Thiện Tâm giúp ông xây nhà, ông Vang băn khoăn lắm. Được địa phương động viên, anh em cho gỗ, ông cùng 2 con vay mượn thêm, ráng cuối đời làm được cái nhà sàn tử tế. “Về nhà mới rồi mà cứ như mơ. Hôm nay còn vui hơn tết” - ông Vang nói.

Từ 1.1.2017 đến 30.11.2017, Quỹ TLV Lao Động nhận được 27,8 tỉ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi đến. Trong thời gian này, Quỹ TLV Lao Động đã dành 51,2 tỉ đồng chi cho các chương trình. Cụ thể, Tết sum vầy: 2 tỉ đồng (không kể hàng hóa); hỗ trợ CNVC-LĐ, đồng bào bị bão lũ, thiên tai: 14,1 tỉ đồng; chương trình “Cùng em tới trường”: 1,4 tỉ đồng; chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa: 31,3 tỉ đồng; hỗ trợ các “Cảnh đời” khó khăn: 1,3 tỉ đồng. Khắc Tuấn

NHIỆT BĂNG - THANH THÚY
TIN LIÊN QUAN

Trao 300 suất quà đến bà con vùng sạt lở Nam Trà My

TRẦN TUẤN - THÙY TRANG |

Mới đây, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) cùng nhiều doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng đã trao 300 suất quà và thăm hỏi bà con ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi mưa bão vừa qua.

"Em rất cảm kích trước sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm"

VƯƠNG TRẦN |

Đó là tâm sự của em Cát Sơn Hà (sinh năm 1998, thôn Đoài Giáp, xã Đường Lâm, TX. Sơn Tây, Hà Nội) vừa gửi tới Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) khi nhận được sự hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm.

“Tụi nhỏ bớt khổ là mình vui…”

TAM ANH |

Em Nguyễn Thị Kim Loan - học sinh lớp 8 Trường THCS Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, An Giang) - nói: “Nếu không có nhà ăn tình thương này chắc con đã nghỉ học từ lâu. Nhà nghèo, lại xa trường đến 15km, lúc trước con thường nhịn đói ở lại trường học tiếp buổi chiều. Từ khi có nhà ăn tình thương, con có cơm ăn miễn phí, có võng để nghỉ trưa hay ôn tập bài…”.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Trao 300 suất quà đến bà con vùng sạt lở Nam Trà My

TRẦN TUẤN - THÙY TRANG |

Mới đây, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) cùng nhiều doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng đã trao 300 suất quà và thăm hỏi bà con ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi mưa bão vừa qua.

"Em rất cảm kích trước sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm"

VƯƠNG TRẦN |

Đó là tâm sự của em Cát Sơn Hà (sinh năm 1998, thôn Đoài Giáp, xã Đường Lâm, TX. Sơn Tây, Hà Nội) vừa gửi tới Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) khi nhận được sự hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm.

“Tụi nhỏ bớt khổ là mình vui…”

TAM ANH |

Em Nguyễn Thị Kim Loan - học sinh lớp 8 Trường THCS Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, An Giang) - nói: “Nếu không có nhà ăn tình thương này chắc con đã nghỉ học từ lâu. Nhà nghèo, lại xa trường đến 15km, lúc trước con thường nhịn đói ở lại trường học tiếp buổi chiều. Từ khi có nhà ăn tình thương, con có cơm ăn miễn phí, có võng để nghỉ trưa hay ôn tập bài…”.