Nhờ bạn đọc Báo Lao Động, con trai tôi đã mỉm cười sau bao năm im lặng

Hông Phúc |

“Lâu lắm rồi, kể từ ngày bị tai nạn là con chỉ im lặng, không nói gì cả. Vừa qua được Báo Lao Động viết bài hỗ trợ, các bác gọi điện về hỏi thăm, động viên và cho quà nữa. Con trai tôi đã mỉm cười và nói lời cám ơn khiến tôi thật sự ngỡ ngàng”.

Đó là chia sẻ của bà Trần Thị Thanh (ở thôn Khang Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) - nhân vật trong bài viết: “Mẹ xin con đừng chết, con ơi” đăng trên Báo Lao Động ngày 28.7.2021.

Bà Thanh xúc động gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động đã làm nhịp cầu nối để hai mẹ con nhận được sự hỗ trợ trong thời gian qua.

Chồng chết vì căn bệnh hiểm nghèo. Liền sau đó, mẹ chồng cũng ra đi sau một thời gian dài bị bệnh. Bà Thanh chỉ có con trai Phạm Văn Nam là chỗ dựa duy nhất nhưng tai họa liên tiếp ập xuống bởi con bị tai nạn thập tử nhất sinh. Vay mượn tiền nong cho con đi cấp cứu chạy chữa hết Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai rồi Bệnh viện tỉnh Nam Định, Nam giữ được tính mạng nhưng cũng từ đó em rơi vào trạng thái trầm cảm, im lặng.

Cuộc sống càng khó khăn, bĩ cực, bà Thanh đi giúp việc để kiếm từng bữa cơm, bữa cháo cho con nhưng bà bị vết thương ở tay, dẫn tới bị nhiễm trùng nặng, có thể dẫn đến hoại tử tay. Chứng kiến hoàn cảnh của bà, ai cũng nghẹn lòng và lo lắng bởi nếu xảy ra chuyện gì với bà, không biết rồi Nam sẽ ra sao.

Con trai bà Thanh từ khi bị tai nạn thập tử nhất sinh đã im lặng trong đau khổ, không chấp nhận sự thật mình không làm được gì cả.

Nhờ sự kết nối của Báo Lao Động, hoàn cảnh của 2 mẹ con được nhiều người biết đến. Bà Thanh phấn khởi khoe: “Tôi đang ở nhà thì nhận điện thoại của mọi người gọi. Các cô các bác ấy hỏi thăm hai mẹ con và gửi cả gạo, mì giúp nữa. Ngoài ra, tôi cũng nhận tiền mặt được khoảng 11 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn với hai mẹ con trong hoàn cảnh tôi không đi làm được gì, cháu thì bệnh thế kia. Tôi biết ơn Báo Lao Động và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.

Ngoài sự hỗ trợ về mặt vật chất, bà Thanh còn vô cùng hạnh phúc khi con trai đã mỉm cười và nói chuyện. Với bà, điều này như một phép nhiệm màu bởi đã nhiều năm qua, Nam sống trong im lặng, khổ đau và bất mãn, không chấp nhận được bản thân đã không làm được gì cả. Bà kể phút giây nhìn thấy con cười với bà đó là điều thiêng liêng lắm.

Hai mẹ con chìm trong sự đói nghèo và đau khổ đã nhiều năm.

“Tôi bất ngờ khi cháu nghe điện thoại của một bác gọi và đã mỉm cười. Đây là điều mà tôi đã ao ước bấy lâu nay nhưng không biết làm thế nào được. Thật lòng cảm ơn Báo Lao Động, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 2 mẹ con tôi” - bà Thanh xúc động nói.

Cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn và trở ngại. Hy vọng hai mẹ con bà Thanh sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Lao Động ở khắp mọi miền đất nước để nỗi đau sẽ dần qua đi, thay thế vào đó là những hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Thanh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21160, bà Trần Thị Thanh. Địa chỉ: Thôn Khang Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Số ĐT: 0336789354.

Hông Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21170: Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé!

Hồng Phúc |

Hiền ngây ngô nói với mẹ khi đôi mắt vẫn đang dõi lên bàn thờ nhìn di ảnh bố. Bố Hiền vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh rối loạn đông máu, còn mẹ bị bệnh tim và tai biến nằm liệt nhiều năm nay. Không còn ai để bấu víu, Hiền sợ hãi, cúi mặt lầm rầm: “Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé”.

LD 21168: Vợ ôm con bệnh tật xin chồng: "Anh đừng chết, về với mẹ con em"

Hồng Phúc |

Con gái Quỳnh Anh (1 tuổi) khóc đến tím tái mặt mày vì bú mẹ, sữa trào ra khỏi miệng, tràn qua cả mũi... cùng lúc chồng đang cấp cứu vì bệnh tim khiến chị Hảo nước mắt giàn giụa cầu xin chồng đừng chết.

LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

LD 21170: Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé!

Hồng Phúc |

Hiền ngây ngô nói với mẹ khi đôi mắt vẫn đang dõi lên bàn thờ nhìn di ảnh bố. Bố Hiền vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh rối loạn đông máu, còn mẹ bị bệnh tim và tai biến nằm liệt nhiều năm nay. Không còn ai để bấu víu, Hiền sợ hãi, cúi mặt lầm rầm: “Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé”.

LD 21168: Vợ ôm con bệnh tật xin chồng: "Anh đừng chết, về với mẹ con em"

Hồng Phúc |

Con gái Quỳnh Anh (1 tuổi) khóc đến tím tái mặt mày vì bú mẹ, sữa trào ra khỏi miệng, tràn qua cả mũi... cùng lúc chồng đang cấp cứu vì bệnh tim khiến chị Hảo nước mắt giàn giụa cầu xin chồng đừng chết.

LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.