Nhận quà của bạn đọc Báo Lao Động, bố tôi yên tâm trước khi ra đi

Hồng Phúc |

“Gần đây, bố tôi gần như không ăn được gì. Nay gia đình đã nhận được quà của bạn đọc Báo Lao Động gửi tặng, ông có không ở lại được cũng yên tâm nhắm mắt rồi".

Đó là lời tâm sự của chị Ngô Thị Nga, con gái của bà Dụng và ông Sở trong bài viết: “Cụ bà bị ung thư trực tràng, chăm chồng tai biến” khi gia đình nhận được quà của bạn đọc Báo Lao Động gửi tặng. Hoàn cảnh gia đình bi đát khi cùng lúc ông bị tai biến, bà lại bị ung thư trực tràng với cái chết luôn luôn rình rập.

Ông Sở bị tai biến nhiều năm nay, bà Dụng bị ung thư trực tràng nên hoàn cảnh càng bi đát.

Cuộc sống càng khó khăn, bĩ cực bởi người con trai của ông bà cũng đột ngột qua đời khi đang làm thuê trên Hà Nội. Con mất, không còn ai để nương tựa bởi con gái nghèo đi lấy chồng nên ông bà không dám làm khó con. Thương bố mẹ vất vả, thi thoảng chị Nga có ghé về nhưng vì cảnh nghèo nên chị chỉ biếu được bố mẹ chút đồng quà tấm bánh mà thôi.

Chị tâm sự: “Thương lắm, xót bố mẹ lắm nhưng tôi không biết làm cách nào cả. Thời gian qua được bạn đọc báo Lao Động giúp đỡ và bố mẹ tôi đã nhận được số tiền 10.065.100 đồng rồi. Tôi thật sự biết ơn cơ quan và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.

Ông bà nhận quà của bạn đọc Báo Lao Động.
Ông Sở, bà Dụng nhận quà của bạn đọc Báo Lao Động.
Chị cho biết khi nhận được tiền, chị và bà Dụng có nói vào tai cho bố biết, ông gật đầu và nắm chặt lấy tay của bà. Là ông cảm nhận được và cũng yên tâm vì ít nhất số tiền đó cũng đủ để bà Dụng thuốc thang và lo ăn uống thời gian dịch COVID-19 khó khăn này.

Rưng rưng xúc động, bà Dụng tâm sự: “Lâu lắm rồi tôi không có trong người lấy 1 triệu đồng vì ông bà già có làm ra gì đâu. Giờ có số tiền này thật sự là quá lớn với gia đình tôi. Tôi cám ơn mọi người đã giúp đỡ. Có tiền này tôi sẽ mua sữa cho ông ấy vì ông ấy yếu lắm rồi”.

Đã nửa tháng nay ông Sở không ăn uống được gì và rất yếu. "Nhận được quà của bạn đọc Báo Lao Động, bố đã yên tâm nhắm mắt" - con gái ông cho biết.

Món quà đến kịp của Báo Lao Động trong những ngày ông Sở đang yếu dần đi càng khiến cho gia đình thêm cảm kích. Một chút tấm lòng thôi được gửi trao là cả niềm vui lớn và sự may mắn đối với những gia đình cảnh đời khốn khổ. Chị Hạnh gạt nước mắt, rưng rưng: “Bố tôi có không ở lại được thì cũng yên tâm nhắm mắt rồi vì đã có sự hỗ trợ của mọi người”.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21185: Đắng nghẹn bé 7 tuổi cầu xin mẹ ung thư đừng chết

Hồng Phúc |

Từ ngoài nhà, Khánh Diệp chạy ào vào ôm mẹ khóc nức nở. Cô bé 7 tuổi nước mắt giàn giụa khiến ai cũng chạnh lòng: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ sống với con”.

LD 21180: Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ bị tai nạn qua đời, không lâu sau bố cũng đột ngột ra đi để lại 2 chị em mồ côi Trang, Trường trong sự cô đơn, khốn khó. Nhớ thương bố mẹ, ngày ngày 2 chị em cố gắng bảo ban nhau học hành nhưng con đường phía trước thật quá gian nan.

LD 21178: Thương cô bé tật nguyền lê lết trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

Sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ, Huyền được nhận về nuôi nhưng rồi mẹ nuôi cũng bỏ em mà đi. Trong căn nhà dột nát như sắp đổ, cô bé với đôi chân tật nguyền cứ lê lết từng bước cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

LD 21170: Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé!

Hồng Phúc |

Hiền ngây ngô nói với mẹ khi đôi mắt vẫn đang dõi lên bàn thờ nhìn di ảnh bố. Bố Hiền vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh rối loạn đông máu, còn mẹ bị bệnh tim và tai biến nằm liệt nhiều năm nay. Không còn ai để bấu víu, Hiền sợ hãi, cúi mặt lầm rầm: “Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé”.

LD 21157: Cụ bà bị ung thư trực tràng chăm chồng tai biến

Hồng Phúc |

Bị ung thư trực tràng khiến bà Dụng đau đớn nhưng vẫn gắng chăm chồng đang bị tai biến nằm liệt giường. Bà ước ông bà sẽ chết cùng nhau để con cái đỡ khổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

LD 21185: Đắng nghẹn bé 7 tuổi cầu xin mẹ ung thư đừng chết

Hồng Phúc |

Từ ngoài nhà, Khánh Diệp chạy ào vào ôm mẹ khóc nức nở. Cô bé 7 tuổi nước mắt giàn giụa khiến ai cũng chạnh lòng: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ sống với con”.

LD 21180: Mồ côi tội lắm ai ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ bị tai nạn qua đời, không lâu sau bố cũng đột ngột ra đi để lại 2 chị em mồ côi Trang, Trường trong sự cô đơn, khốn khó. Nhớ thương bố mẹ, ngày ngày 2 chị em cố gắng bảo ban nhau học hành nhưng con đường phía trước thật quá gian nan.

LD 21178: Thương cô bé tật nguyền lê lết trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

Sinh ra đã không biết bố mẹ đẻ, Huyền được nhận về nuôi nhưng rồi mẹ nuôi cũng bỏ em mà đi. Trong căn nhà dột nát như sắp đổ, cô bé với đôi chân tật nguyền cứ lê lết từng bước cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

LD 21170: Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé!

Hồng Phúc |

Hiền ngây ngô nói với mẹ khi đôi mắt vẫn đang dõi lên bàn thờ nhìn di ảnh bố. Bố Hiền vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh rối loạn đông máu, còn mẹ bị bệnh tim và tai biến nằm liệt nhiều năm nay. Không còn ai để bấu víu, Hiền sợ hãi, cúi mặt lầm rầm: “Bố chết rồi mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé”.

LD 21157: Cụ bà bị ung thư trực tràng chăm chồng tai biến

Hồng Phúc |

Bị ung thư trực tràng khiến bà Dụng đau đớn nhưng vẫn gắng chăm chồng đang bị tai biến nằm liệt giường. Bà ước ông bà sẽ chết cùng nhau để con cái đỡ khổ.