LD2007:

Nhà nghèo, nữ sinh giỏi văn cấp thành phố nguy cơ dở dang việc học

Phạm Đông |

Mặc dù nhiều năm liền là học sinh giỏi văn cấp thành phố nhưng em Vũ Thị Ngọc Bích có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Nhiều lần định bỏ học vì gia cảnh khó khăn

Trong căn nhà nhỏ có đôi phần sập xệ, đồ đạc trong gia đình không có một tài sản có giá trị, em Vũ Thị Ngọc Bích (SN 2001, xã Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội) sống cùng với bố mẹ và 3 người em (2 gái, 1 trai) đang trong tuổi ăn, tuổi học.

Bích là chị gái lớn trong gia đình, năm em học cấp 2, tai họa ập xuống gia đình em khi bố bị tai nạn rồi mất sức lao động, gánh nặng trong gia đình đè nặng lên vai mẹ. Ngày qua ngày, tổng mức thu nhập của gia đình Bích ngót nghét chưa đến 3 triệu đồng cho 6 người.

Ham học, thích học nhưng không dưới 2 lần Bích từng có suy nghĩ bỏ dở giữa chừng vì nghĩ gia đình không có đủ điều kiện để cả bốn chị em cùng học.

Học thêm là điều xa xỉ mà Bích chưa từng mơ đến. Ảnh: PV
Học thêm là điều xa xỉ mà Bích chưa từng mơ đến. Ảnh: PV

Chiều 1.7, tâm sự với Báo Lao Động, Ngọc Bích cho biết: “Tiền học của bốn chị em cũng đắt lắm, em nhẩm tính sơ sơ cũng phải lên đến chục triệu một năm mà nhà em thì làm gì đủ điều kiện. Lần nào đến kỳ đóng học phí mẹ em cũng phải chạy vạy khắp nơi. Cũng may mỗi năm 4 chị em em đều được giảm 900.000 đồng tiền học, nhưng số đó cũng chẳng thấm vào đâu”.

Biết gia đình vất vả, Bích cũng chẳng dám ăn sáng. Sáng nào được cho 5.000 đồng tiền ăn sáng em lại tích tiền lại. Khi nào gom được ba, bốn chục em lại đưa mẹ để mẹ trang trải sinh hoạt cho gia đình.

Mơ ước tiếp tục được đi học 

Từ khi đi học đến giờ Bích chưa một lần nào muốn đi học thêm bởi em biết học nhiều sẽ tốn tiền của gia đình trong khi điều kiện kinh tế của gia đình em không hề cho phép. Nhìn các bạn được đi học thêm bên ngoài Bích cũng tủi nhưng rồi nghĩ lại, học trong sách giáo khoa cũng đủ, ai có đề em lại mượn tham khảo.

Học trên trường rồi lại ôn suốt đêm, ngày nào em cũng học đến 2 – 3 giờ sáng mới dám đi ngủ bởi để cạnh tranh được với những bạn được đi học thêm, em phải nỗ lực hơn, nhất là khi em đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học top đầu.

“Cứ đi học về, phụ việc xong là nó lại trốn biệt vào trong phòng để ôn tập”, bà nội của Bích kể. Căn phòng em học rộng chừng 5 mét vuông, bí bách và không có quạt bởi cả gia đình em có một chiếc quạt dùng chung. Bên trong có một chiếc bàn học nhỏ, một chiếc giá sách cũ - đây chính góc học tập của Bích.

“Ngày nắng thì chỉ nóng thôi chứ không khổ, còn ngày mưa thì cực lắm, em toàn phải ngồi tránh chỗ dột, chỗ mưa hắt để không bị ướt sách vở”, Ngọc Bích tươi cười nói.

Ngọc Bích và người em của mình. Ảnh: PV.
Ngọc Bích và người em của mình. Ảnh: PV.

Không học thêm nhưng thành tích của Bích khiến gia đình tự hào, bạn bè ngưỡng mộ. Suốt 12 năm học chỉ có năm lớp 1 em đạt danh hiệu học sinh khá, còn lại là những tấm giấy khen học sinh giỏi, giấy khen người tốt việc tốt. Năm lớp 9 em đạt giải Nhì thi văn cấp thành phố. Lên lớp 12 em đạt giải Ba thi văn cấp thành phố cùng nhiều giải văn cấp trường, cấp huyện.

Năm nay Bích đăng ký thi Kinh tế Quốc dân, Đại học ngoại ngữ và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cá nhân em thích trường Đại học kinh tế quốc dân, nhưng mức học phí của trường cao quá nên nữ sinh cũng đang suy nghĩ.

Mọi sự giúp đỡ cho em Vũ Thị Ngọc Bích mã cảnh đời LD2007 xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với mẹ em Vũ Thị Ngọc Bích qua SĐT: 0354411921.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

LD2005: Gia đình 5 người trông chờ vào “mớ rau, bơ gạo” từ tình thương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Người vợ ốm yếu, bệnh tật và 3 đứa con nhỏ chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người kể từ khi chồng bị tai nạn phải nằm liệt giường.

LD2004: Nỗi lo về 2 con thơ của người mẹ đơn thân bị ung thư

HẠNH LƯƠNG |

Chị Bùi Thị Thao (SN 1987, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang bất lực khi mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp. Với chị, nỗi lo hai con nhỏ thơ dại không nơi nương tựa, không ai cứu giúp hiện hữu từng ngày khi sức khỏe của chị mỗi lúc một yếu đi.

LD2003: Xót xa bé trai 3 tuổi bị não úng thủy

TRẦN KIỀU |

Từ khi sinh ra cho đến nay, cháu Nguyễn Xuân Trường (SN 2016, khu 1, xã Ngô Xá, huyện cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã không may mang trong mình căn bệnh não úng thủy. Tiếng khóc của cháu trong căn nhà lá như xé lòng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD2005: Gia đình 5 người trông chờ vào “mớ rau, bơ gạo” từ tình thương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Người vợ ốm yếu, bệnh tật và 3 đứa con nhỏ chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người kể từ khi chồng bị tai nạn phải nằm liệt giường.

LD2004: Nỗi lo về 2 con thơ của người mẹ đơn thân bị ung thư

HẠNH LƯƠNG |

Chị Bùi Thị Thao (SN 1987, trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang bất lực khi mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp. Với chị, nỗi lo hai con nhỏ thơ dại không nơi nương tựa, không ai cứu giúp hiện hữu từng ngày khi sức khỏe của chị mỗi lúc một yếu đi.

LD2003: Xót xa bé trai 3 tuổi bị não úng thủy

TRẦN KIỀU |

Từ khi sinh ra cho đến nay, cháu Nguyễn Xuân Trường (SN 2016, khu 1, xã Ngô Xá, huyện cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã không may mang trong mình căn bệnh não úng thủy. Tiếng khóc của cháu trong căn nhà lá như xé lòng.