Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt: Làm từ thiện bao nhiêu cũng chưa đủ

Hông Phúc |

Nguyên là trưởng ban CTXH, báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt, người đã gắn bó với nhiều chương trình từ thiện của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động chia sẻ: “Với công tác từ thiện thì làm bao nhiêu cũng là chưa đủ".

Hà Nội những ngày trở rét, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Thị Minh Nguyệt- nguyên là trưởng ban CTXH báo Lao Động giai đoạn 2020-2015. Người đã gắn liền với các chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”; “Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma”… và nhiều hoạt động từ thiện khác mang đậm dấu ấn của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

 
Nhà báo Nguyễn Minh Nguyệt- Nguyên trưởng ban CTXH báo Lao Động,  người ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều chương trình liên quan đến biển đảo quê hương.

Thưa bà, đối tượng mà quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hướng đến không chỉ là công nhân, người lao động nghèo mà còn mở rộng ra rất nhiều nữa, trong đó có ngư dân. Bà có thể cho biết thêm về các chương trình hỗ trợ đặc biệt cho ngư dân không ạ?

- Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động không giới hạn về đối tượng hỗ trợ. Có thể nói ở đâu có người nghèo, có những mảnh đời bất hạnh thì ở đó có quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động.

Thời điểm đó thì chủ đề biển Đông trở thành điểm nóng không chỉ ở Việt Nam mà các nước trong khu vực. Dưới sự chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động chương trình: “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm tập trung, hỗ trợ, kinh phí cho ngư dân không chỉ đảm bảo đánh bắt xa bờ, làm kinh tế mà còn trực tiếp bám biển, tham gia giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Quỹ Tấm lòng Vàng có những hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ kinh phí đóng tàu, giúp trả nợ ngân hàng, tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng, trợ cấp cho ngư dân bị tai nạn, đặc biệt tặng thiết bị hỗ trợ thông tin liên lạc cho nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân trên tàu. Việc làm thiết thực và hiệu quả này được Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng và Bộ Tư lệnh hải quân phối hợp đánh giá cao.

Tiếp sau đó là chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, tử sĩ đã ngã xuống vì Trường Sa, Hoàng Sa.

Nhắc đến các chương trình liên quan đến biển đảo, chắc hẳn bà có ấn tượng rất mạnh với sự kiện ở đảo Gạc Ma?

- Đúng thế, hơn 30 năm đã trôi qua nhưng với cá nhân tôi nói riêng và nhiều anh chị em PV Báo Lao Động nói chung vẫn khắc cốt, ghi tâm những hi sinh của 64 chiến sĩ ở đảo Gạc Ma. Các anh đã ngã xuống, máu thịt hòa vào biển Đông, với quyết tâm giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

 
Nhắc đến sự kiện này tôi lại nhớ như in giây phút thiêng liêng, trang trọng khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm tại bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) diễn ra ngày 13.3.2014.

Để nhằm tri ân các chiến sĩ đảo Gạc Ma, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã có cuộc thăm hỏi đến tận gia đình các chiến sĩ để tặng quà và gửi lời thăm hỏi. Đến thời điểm này, tất cả thân nhân 64 liệt sĩ Gạc Ma, những cựu binh Gạc Ma đã được tri ân, hỗ trợ thiết thực, từ việc giúp đỡ xây dựng từng căn nhà, xin việc làm cho con em liệt sĩ cho đến hỗ trợ thăm hỏi thường niên đối với các gia đình khó khăn.

Bên cạnh đó, tại khu tưởng niệm này còn xây dựng một không gian trưng bày, giới thiệu các kỷ vật của liệt sĩ. Nhắc đến sự kiện này tôi lại nhớ như in giây phút thiêng liêng, trang trọng khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm tại bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) diễn ra ngày 13.3.2014. Tại buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông) không kiềm được cảm xúc khi đặt tay lên hòn đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm đó. Chứng kiến giây phút ấy, trái tim chúng tôi đều thắt lại.

Trong các câu chuyện, bà nhắc nhiều đến việc ngư dân của chúng ta có ý thức rất sâu sắc trong việc bám biển, khẳng định chủ quyền dân tộc. Bà có kỉ niệm nào về điều này không ạ?

- Năm 2014, tôi đi đảo Lý Sơn. Đó cũng sự kiện lần đầu tiên người dân đảo có điện lưới quốc gia. Cảnh sắc ở đó đẹp, hùng vĩ và thiêng liêng vô cùng. Đặc biệt bà con ngư dân họ ý thức được rất sâu sắc việc bám biển không chỉ là mưu sinh cho cuộc sống mà đó còn thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Trên mỗi con tàu có thể thiếu bất cứ điều gì chứ không bao giờ thiếu lá cờ bay phấp phới để khẳng định chủ quyền biển đảo.

 
Nhà báo Minh Nguyệt trao quà cho gia đình cảnh sát biển Nguyễn Đình Sơn.

Với họ, lá cờ tổ quốc là vật bất li thân và vô cùng trân quý. Vì thế mà quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động cũng đã có các chương trình tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mua tàu, cấp quỹ học bổng cho con em và tặng cả lá cờ cho ngư dân. Khi họ nhận được món quà đặc biệt này, nhiều người đã rưng rưng khóc vì cảm động và đón nhận bằng cả tấm lòng tự hào của mình. Những hình ảnh đó, tôi không bao giờ quên được.

Là người gắn bó với quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trong nhiều năm, chứng kiến những bước phát triển không ngừng của quỹ.  Chắc hẳn bà có nhiều điều muốn chia sẻ nhân kỉ niệm 25 năm thành lập Quỹ?

Được gắn bó với quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động với tôi là những tháng ngày vô cùng đáng trân trọng. Tôi cũng là thế hệ tiếp nối đàn anh, đàn chị đi trước để lan tỏa tính nhân văn của quỹ thông qua các hoạt động cụ thể.

 
Tôi tự hào vì được bước đi trên con đường thiện nguyện đó cùng quỹ Tấm lòng Vàng, được đóng góp, cống hiến 1 phần bé nhỏ của mình vào sự phát triển quỹ.

Tôi tự hào vì được bước đi trên con đường thiện nguyện đó cùng quỹ Tấm lòng Vàng, được đóng góp, cống hiến 1 phần bé nhỏ của mình vào sự phát triển quỹ. Tôi cũng mong mỏi thế hệ sau tôi, các bạn tiếp tục phát huy và ngày càng làm tỏa sáng hơn nữa âm vang của quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Hành trình đó sẽ vô cùng ý nghĩa, đẹp đẽ và tự hào… khi chúng ta luôn sẵn sàng một trái tim ấm nóng để yêu thương, để chia sẻ và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình.

Hông Phúc
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An trao Mái ấm Công đoàn

Kỳ Quan |

Chiều 15.10, Ban Quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Chi nhánh tỉnh Long An đã phối hợp với LĐLĐ huyện Đức Hòa trao Mái ấm Công đoàn cho Công đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Hòa.

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - trao đi những điều tử tế

Cường Ngô |

16.10.2021 là Ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động. Trong chặng đường phát triển của mình, Quỹ luôn nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội: Trao đi những điều tử tế. Trao đi là nhận lại.

Quỹ Tấm lòng Vàng - hoạt động thiện nguyện sâu đậm với đồng bào miền Trung

Q.ĐẠI |

25 năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đồng hành cùng người dân miền Trung với những chương trình, hoạt động đậm nghĩa ân tình, chia ngọt sẻ bùi cùng người dân khó khăn trong thiên tai bão lũ, làm sáng lên truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Hành trình đưa tập vở, máy tính, thiết bị “Cùng em đến trường”

Thế Lâm |

Tính đến năm 2021, chương trình “Cùng em đến trường” đưa tập vở, máy tính, thiết bị đến cho học sinh các trường phổ thông tại khu vực Đông Nam bộ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đã trải qua 13 mùa một cách bền bỉ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động như một “nốt nhạc tuyệt vời”

Hồng Phúc thực hiện |

Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Quang trong trí nhớ của nhiều đồng nghiệp là một “chiến sĩ” quả cảm cùng đồng nghiệp khi lao mình giữa đại dịch Sars hoành hành để cứu trợ hay vật lộn trong bão lũ để vác từng bao gạo vào trao tặng bà con.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Chi nhánh Long An trao Mái ấm Công đoàn

Kỳ Quan |

Chiều 15.10, Ban Quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Chi nhánh tỉnh Long An đã phối hợp với LĐLĐ huyện Đức Hòa trao Mái ấm Công đoàn cho Công đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Hòa.

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - trao đi những điều tử tế

Cường Ngô |

16.10.2021 là Ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động. Trong chặng đường phát triển của mình, Quỹ luôn nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xuất hiện, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội: Trao đi những điều tử tế. Trao đi là nhận lại.

Quỹ Tấm lòng Vàng - hoạt động thiện nguyện sâu đậm với đồng bào miền Trung

Q.ĐẠI |

25 năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đồng hành cùng người dân miền Trung với những chương trình, hoạt động đậm nghĩa ân tình, chia ngọt sẻ bùi cùng người dân khó khăn trong thiên tai bão lũ, làm sáng lên truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Hành trình đưa tập vở, máy tính, thiết bị “Cùng em đến trường”

Thế Lâm |

Tính đến năm 2021, chương trình “Cùng em đến trường” đưa tập vở, máy tính, thiết bị đến cho học sinh các trường phổ thông tại khu vực Đông Nam bộ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng đã trải qua 13 mùa một cách bền bỉ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động như một “nốt nhạc tuyệt vời”

Hồng Phúc thực hiện |

Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động, nhà báo Nguyễn Minh Quang trong trí nhớ của nhiều đồng nghiệp là một “chiến sĩ” quả cảm cùng đồng nghiệp khi lao mình giữa đại dịch Sars hoành hành để cứu trợ hay vật lộn trong bão lũ để vác từng bao gạo vào trao tặng bà con.