LD1788:

Mẹ bị dập nát tay, con trai 4 tuổi phải cắt cụt 2 chân vì lở núi

T.VƯƠNG - N.CƯỜNG |

Tai họa ập xuống gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng (tổ 12 phường Quyết Thắng, TP.Sơn La) khi hàng trăm mét khối đất đá bất ngờ đổ sập xuống ngôi nhà đang ở, khiến vợ anh cùng con trai 4 tuổi bị chấn thương nặng, tính mạng nguy kịch. 

Tai họa ập xuống gia đình

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ anh Hồng là chị Trần Thị Thơm (SN 1978) và con trai là Nguyễn Hồng Phúc (SN 2013) đang ở trong nhà. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người trong ngôi nhà không kịp trở tay, mái nhà đổ sập, gạch đá đè lên 2 mẹ con chị Thơm và cháu Phúc. Được những người hàng xóm cứu nạn kịp thời, 2 mẹ con sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu. Tại đây, chị Thơm phải phẫu thuật mổ, cắt lọc vết thương phần mềm và xương ở cẳng tay phải, cắt lọc vết thương phần mềm ở cẳng chân trái. Bé Phúc bị cắt cụt đùi trái và cẳng chân bên phải.

Hiện tại, vợ và con trai anh Nguyễn Tiến Hồng tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Chị Thơm đã qua cơn nguy kịch nhưng bị dập nát 2 bàn tay và bàn chân bên trái. Còn cháu Phúc mất hoàn toàn 2 chân. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức, trường hợp hai mẹ con phải liên tục được theo dõi bởi vẫn có thể có những diễn biến phức tạp do tình trạng sốc chấn thương và mất máu.

Đau xé lòng cảnh con trai cụt mất đôi chân

Nhìn con bé bỏng nằm đó, chị Thơm không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má: “Khi thấy đá lăn, tôi vội vã chạy ra ôm con nhưng gạch đá đè vào người. Tai họa ập xuống một mình tôi thôi, tại sao lại cướp đi đôi chân của con chứ. Sau này không biết con sẽ ra sao?”. Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, thi thoảng cháu Phúc lại nấc lên từng tiếng: “Đau, đau quá mẹ ơi. Chân con đâu rồi”, khiến ai có mặt cũng nghẹn ngào xót xa.

Nói về sự việc đau lòng vừa qua, anh Nguyễn Tiến Hồng cho hay, lúc đó anh đang đi công tác, khi nhận được tin báo nhà bị đá lăn vào sập, vợ và con trai thương nặng, anh như chết lặng. “Tôi ngã khụy khi thấy con và vợ mất đi hai đôi chân, tôi không tin đó là sự thật” - anh Hồng buồn bã nói.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Hồng đang rất khó khăn. Vụ sạt lở khiến đồ đạc, nhà cửa tan nát hết. Anh Hồng làm ở Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La, vợ là lao động tự do nên thu nhập không dư giả, nay lại xảy ra tai nạn, nên càng không biết bấu víu vào đâu. Chị Thơm hiện nay chưa có bảo hiểm y tế, các chi phí điều trị lại rất lớn mà gia đình hiện đang trắng tay.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Hồng Phúc (LD1788) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Tiến Hồng, SĐT 093.220.7389. Hoặc ủng hộ trực tiếp anh Nguyễn Tiến Hồng, Ngân hàng Agribank, chi nhánh TP Sơn La, STK: 7901215021225.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp cùng TCty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức chương trình nhắn tin ủng hộ tri ân chiến sĩ Gạc Ma và giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn. Trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
T.VƯƠNG - N.CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ước mơ của nữ sinh Đại học Thương mại dần lịm tắt bởi căn bệnh viêm não quái ác

Cường Ngô |

Kể từ khi con gái nằm viện, người mẹ bỏ công việc đồng áng, phụ hồ, ngày đêm túc trực chăm con. Còn người bố dị tật hàng ngày vẫn rong ruổi khắp các con ngõ làm công việc dọn rác, chắt bóp từng đồng tiền công gửi xuống lo viện phí cho con. Cuộc sống gia đình vốn rất khó khăn, nay lại thêm con gái mắc bạo bệnh, kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt.

LD1787: Xót lòng những đứa trẻ sắp lìa xa mẹ mãi mãi

TRẦN VƯƠNG |

Có mặt tại chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Đăng Sơn (SN 1980, tổ 9, phường Hưng Thành, TP.Tuyên Quang). Năm 2001, anh Sơn kết hôn cùng chị Trần Thị Khuê (SN 1981).

Nữ sinh mồ côi nguy cơ dang dở giấc mơ đại học

THIỆN CHÂN - QUANG ĐẠI |

Thi vào đại học với số điểm khá cao 22 điểm (toán: 8,0, lý: 6,0; hóa: 8,5 điểm), em Ngụy Thị Huyền Trang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang đứng trước nguy cơ dở dang giấc mơ vào giảng đường đại học, bởi mẹ em vừa đột ngột qua đời, bố cũng đã mất vì bệnh hiểm nghèo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ước mơ của nữ sinh Đại học Thương mại dần lịm tắt bởi căn bệnh viêm não quái ác

Cường Ngô |

Kể từ khi con gái nằm viện, người mẹ bỏ công việc đồng áng, phụ hồ, ngày đêm túc trực chăm con. Còn người bố dị tật hàng ngày vẫn rong ruổi khắp các con ngõ làm công việc dọn rác, chắt bóp từng đồng tiền công gửi xuống lo viện phí cho con. Cuộc sống gia đình vốn rất khó khăn, nay lại thêm con gái mắc bạo bệnh, kinh tế gia đình lâm vào khánh kiệt.

LD1787: Xót lòng những đứa trẻ sắp lìa xa mẹ mãi mãi

TRẦN VƯƠNG |

Có mặt tại chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình anh Phạm Đăng Sơn (SN 1980, tổ 9, phường Hưng Thành, TP.Tuyên Quang). Năm 2001, anh Sơn kết hôn cùng chị Trần Thị Khuê (SN 1981).

Nữ sinh mồ côi nguy cơ dang dở giấc mơ đại học

THIỆN CHÂN - QUANG ĐẠI |

Thi vào đại học với số điểm khá cao 22 điểm (toán: 8,0, lý: 6,0; hóa: 8,5 điểm), em Ngụy Thị Huyền Trang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang đứng trước nguy cơ dở dang giấc mơ vào giảng đường đại học, bởi mẹ em vừa đột ngột qua đời, bố cũng đã mất vì bệnh hiểm nghèo.