Anh Lâm trú tại xóm 3, thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Khi còn khoẻ mạnh, anh Lâm làm nghề sửa chữa máy giặt trên huyện. Theo hàng xóm đánh giá, anh là người hiền lành, sống chan hòa và tử tế với gia đình, họ hàng, làng xóm.
Gia đình anh Lâm là hộ nghèo, sống trong một ngôi nhà cấp bốn - thuộc diện nhỏ nhất trong thôn - cùng mẹ già 77 tuổi và 3 đứa con (đứa lớn đang học lớp 6, đứa thứ hai học lớp 4 và đứa út mới hơn 4 tuổi).
Vợ chồng không hợp nhau nên li dị, vợ anh nuôi cháu lớn. Năm 2020, bất ngờ tai ương ập xuống, anh đổ bệnh và phải đến rất nhiều bệnh viện để chữa trị. Từ Bệnh viện Việt Đức đến Bệnh viện Bạch Mai rồi Bệnh viện K, nhưng không có kết quả.
Ngày 18.3.2022, anh Lâm trở được đưa về với gia đình với tình trạng liệt nửa người trái, u não - di căn. Anh giờ nằm bất động, không ăn được, tình trạng "thập tử, nhất sinh"...
Bà Nguyễn Thị Minh - mẹ anh Lâm cho biết, dù gia đình khó khăn nhưng cũng đã cố gắng đưa anh Lâm đi chạy chữa khắp nơi ở những bệnh viện lớn. Tuy nhiên anh Lâm bệnh ngày càng nặng...
"Chỉ thương những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ, không biết tương lai các cháu sẽ ra sao vì bố là trụ cột chính của gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm" - bà Minh nói.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22015 - anh Nguyễn Văn Lâm xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp về anh Nguyễn Văn Duẩn (anh trai của anh Lâm); số điện thoại: 0912 998 140; STK: 0912 998 140 ngân hàng Quân đội (MB).