LD2103: Không tiền điều trị, 19 năm chống chọi với căn bệnh HIV

MỸ HUYỀN |

Phát hiện bị nhiễm HIV sau một cơn bạo bệnh lúc 3 tuổi do di truyền từ người cha đã bỏ đi, Nhật Phi vẫn luôn lạc quan, sống tích cực, có ích cho cộng đồng. Nhưng căn bệnh quái ác hành hạ 19 năm, đến nay, em phải nằm một chỗ do không tiền điều trị. Đó là câu chuyện của Nguyễn Nhật Phi (19 tuổi), tham gia Dân quân tự vệ từ năm 2018, sinh sống tại ấp Xẻo Vẹt, xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Phi hiện sống cùng mẹ già không thấy đường do bị bệnh cả hai mắt và bà ngoại đã 80 tuổi.

Nhìn đứa cháu gầy gò, đau yếu chống chọi cùng bệnh tật mà không có tiền để điều trị, bà ngoại Phi nghẹn ngào: Gia cảnh quá nghèo, cơm bữa đói bữa no lấy tiền đâu chạy chữa thuốc men. Phi rất hiếu học, song gia đình chỉ lo được cho em học hết lớp 9. Đến nay mắc thêm bệnh, gia đình thật sự bất lực.

Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Nhật Phi xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Huỳnh Thị Ngọt (bà ngoại em Phi) địa chỉ ấp Xẻo Vẹt, xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại của bà Ngọt: 0828223899.

MỸ HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

LD2102: Lời khẩn cầu của vợ chồng thợ mỏ nghèo

NGUYỄN HÙNG |

Con trai thứ 2 mất ở tháng thứ 7 vào năm 2014 vì một căn bệnh hiếm gặp. Đến nay, con trai thứ 3 của cặp vợ chồng thợ mỏ nghèo Từ Thanh Thế và Nguyễn Thị Minh Châu cũng đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Trong căn nhà xập xệ, cũ nát mà anh Thế - chị Châu (Cty than Hòn Gai) mượn của người chị ở Khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh Thế cho biết, nếu không được ghép tủy kịp thời, cháu Từ Đức Tuấn (21 tháng tuổi) sẽ sớm theo người anh đã mất. 

LD2101:Ước mơ dang dở của nữ sinh Hà Giang

PHẠM ĐÔNG |

Phát hiện ung thư não năm 2011, nhưng nữ sinh Nông Thúy Hiền (20 tuổi, tổ 7, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) vẫn cố gắng ôn luyện, vừa điều trị để thi đỗ vào Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

LD2100: Gia cảnh khốn khó, bà oằn mình chăm cháu bệnh nặng

QUỲNH CHI |

Bố mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, em Phan Thị Huyền, lớp 8 Trường THCS Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng, Nam Định) sống cùng ông bà nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, giờ càng thêm áp lực khi Huyền phải nhập viện cấp cứu sau triệu chứng co giật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD2102: Lời khẩn cầu của vợ chồng thợ mỏ nghèo

NGUYỄN HÙNG |

Con trai thứ 2 mất ở tháng thứ 7 vào năm 2014 vì một căn bệnh hiếm gặp. Đến nay, con trai thứ 3 của cặp vợ chồng thợ mỏ nghèo Từ Thanh Thế và Nguyễn Thị Minh Châu cũng đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Trong căn nhà xập xệ, cũ nát mà anh Thế - chị Châu (Cty than Hòn Gai) mượn của người chị ở Khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, anh Thế cho biết, nếu không được ghép tủy kịp thời, cháu Từ Đức Tuấn (21 tháng tuổi) sẽ sớm theo người anh đã mất. 

LD2101:Ước mơ dang dở của nữ sinh Hà Giang

PHẠM ĐÔNG |

Phát hiện ung thư não năm 2011, nhưng nữ sinh Nông Thúy Hiền (20 tuổi, tổ 7, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) vẫn cố gắng ôn luyện, vừa điều trị để thi đỗ vào Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

LD2100: Gia cảnh khốn khó, bà oằn mình chăm cháu bệnh nặng

QUỲNH CHI |

Bố mẹ mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, em Phan Thị Huyền, lớp 8 Trường THCS Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng, Nam Định) sống cùng ông bà nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, giờ càng thêm áp lực khi Huyền phải nhập viện cấp cứu sau triệu chứng co giật.