LD2097: Người đàn ông bị tai nạn lao động cần giúp đỡ

HẠNH LƯƠNG |

Anh Hà Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) sau tai nạn lao động đã mất đi hai tay, một chân và chân còn lại đang bị bỏng nặng. Giờ đây, khả năng lao động của anh Cường không còn, cha mẹ già và con nhỏ không biết nương tựa vào đâu nên rất cần sự giúp đỡ.

Năm 2011, anh Cường kết hôn và sinh con. Những tưởng cuộc sống gia đình ấm êm nhưng sau 3 năm lấy nhau, vợ anh bỏ đi để lại anh với con nhỏ là cháu Hà Thị Trà My (sinh năm 2013). Anh Cường vừa phải chăm lo cho bố mẹ già, vừa phải lo cho con gái nhỏ mới bước vào lớp 1.

Ngày 26.9 vừa qua, trong lúc đang đi làm, anh Cường bị vướng vào đường dây điện cao thế dẫn đến bỏng nặng. Gia đình đưa anh xuống Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để chữa trị. Tại đây, anh đã được bác sĩ chỉ định cắt bỏ hai tay, chân phải và chân trái cũng hỏng đến 60%.

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có bảo hiểm y tế, toàn bộ chi phí chữa trị giờ đã lên đến gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi ngày anh Cường nằm viện, tiền thuốc phải chi trả cho bệnh viện là hơn 1 triệu đồng/ngày. Bố mẹ già ở nhà sức khỏe yếu, các chị gái và họ hàng hai bên đều chỉ làm ruộng. Người đàn ông trụ cột duy nhất trong gia đình nằm một chỗ chưa biết tình hình sẽ ra sao nếu không có chi phí để tiếp tục chạy chữa.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Hà Văn Cường trú tại xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556 hoặc liên hệ với anh Nguyễn Văn Tiến SĐT: 0349928389.

HẠNH LƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LD2095: Xót thương gia cảnh của cậu bé mồ côi cha lẫn mẹ

Tuấn Quỳnh |

Vốn dĩ từ nhỏ đã không biết mặt bố, nay mẹ mất, em Nguyễn Đức Khánh (14 tuổi) trú tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang từng ngày đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

LD2096: Hãy chung tay giúp đỡ chàng trai bị ngã từ tầng 5 xuống đất

Phạm Đông |

Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, anh Nguyễn Đắc Sơn đã thuyết phục bố mẹ vay 200 triệu để được đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên tai nạn ập đến khi anh bị ngã từ tầng 5 xuống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, cần một số tiền lớn để chữa trị.

LD2093: Lời khẩn cầu từ gia cảnh của cô sinh viên ngành Luật

TRỌNG THANH |

Gia đình có 5 con người, thì chỉ một người tỉnh táo, minh mẫn còn 4 người kia luôn trong tình trạng ngớ ngẩn… Đó là hoàn cảnh bất hạnh của bà Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ngụ tổ 2 thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Họ hàng, gia đình nhiều lần đã cử người chuyển bà Huệ ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chạy chữa, điều trị song bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

300 du khách đầu tiên đi tàu đến Bình Thuận được nhận lì xì đầu năm

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 11h trưa mùng 1 Tết, chuyến tàu số hiệu SPT2 chở 300 du khách trong nước và quốc tế từ TPHCM đã đến ga Phan Thiết. Khi vừa xuống tàu, những du khách được lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, ngành du lịch Bình Thuận chào đón, lì xì, tặng quà. Một sự chào đón bất ngờ khiến các du khách thích thú.

LD2095: Xót thương gia cảnh của cậu bé mồ côi cha lẫn mẹ

Tuấn Quỳnh |

Vốn dĩ từ nhỏ đã không biết mặt bố, nay mẹ mất, em Nguyễn Đức Khánh (14 tuổi) trú tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang từng ngày đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

LD2096: Hãy chung tay giúp đỡ chàng trai bị ngã từ tầng 5 xuống đất

Phạm Đông |

Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, anh Nguyễn Đắc Sơn đã thuyết phục bố mẹ vay 200 triệu để được đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên tai nạn ập đến khi anh bị ngã từ tầng 5 xuống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, cần một số tiền lớn để chữa trị.

LD2093: Lời khẩn cầu từ gia cảnh của cô sinh viên ngành Luật

TRỌNG THANH |

Gia đình có 5 con người, thì chỉ một người tỉnh táo, minh mẫn còn 4 người kia luôn trong tình trạng ngớ ngẩn… Đó là hoàn cảnh bất hạnh của bà Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ngụ tổ 2 thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Họ hàng, gia đình nhiều lần đã cử người chuyển bà Huệ ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chạy chữa, điều trị song bệnh tình ngày càng nặng thêm.