LD2086: Mẹ bỏ rơi, đứa trẻ ốm quặt quẹo lấy bệnh viện làm nhà

Trịnh Phương Thảo |

Bé Nguyễn Trịnh Tấn Tài từ khi 6 tháng tuổi đã không có hơi ấm từ vòng tay mẹ, lại thêm chứng động kinh nặng, cuộc sống của bé gắn liền với bệnh viện và những mũi thuốc an thần trong điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn. 

Nhìn bé Tấn Tài vừa trải qua cơ co giật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, cơ thể quặt quẹo mềm oặt, đôi mắt nhắm hờ vô định và chân tay thi thoảng vẫn còn những cơn giật nhẹ, thật khó có ai kìm được nước mắt cảm thương. Nhưng kể cả ngay lúc ấy, bé cũng không có được tình yêu của mẹ khi bị chính người mẹ đẻ bỏ rơi.

Ôm đứa cháu nội bệnh tật trong lòng, bà Lê Thị Bảy nước mắt lưng tròng, vừa xót xa đau đớn, vừa tủi vừa lo mím chặt môi không cất lên tiếng khóc. Những ngày này, Tài nằm ở phòng 1201, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Có lẽ, chẳng có phòng bệnh nào, chẳng có giường bệnh nào ở đây mà bé chưa từng "nằm thử” bởi thời gian nằm viện của Tài tính ra nhiều hơn cả ở nhà.

Đưa cánh tay già nua và nhức mỏi sau khi ôm Tài, bà Bảy tâm tình: “Quê nhà ở tận Thanh Hóa xa xôi nên không dám xa bệnh viện vì mỗi lần cháu chỉ cảm sốt nhẹ cũng dễ dàng lên cơn động kinh, sợ ở quê nước xa không cứu được lửa gần…”.

 
Bệnh viện Nhi Trung ương gần như trở thành nhà của hai bà cháu Tấn Tài. Ảnh: Phương Thảo

Bé Tấn Tài mắc chứng động kinh nặng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bé. Ngoài thuốc điều trị bệnh, để cắt cơn động kinh, bé thường phải sử dụng đến các mũi thuốc an thần. Vì không xác định được chính xác nguyên nhân bệnh nên bé phải xác định điều trị lâu dài trong khoảng 2-3 năm.

14 tháng tuổi, Tài vẫn không thể tự ngồi nên cũng chẳng biết nô đùa cười nói như những đứa trẻ khác. Nếu may mắn, mỗi tháng, hai bà cháu phải từ quê nhà lên Bệnh viện Nhi Trung ương để khám và lấy thuốc một lần. Lần nào không may, có khi hai bà cháu vạ vật ăn chực nằm chờ luôn ở bệnh viện gần cả tháng trời.

Trong nhà, chỉ có một lao động duy nhất là bố của bé Tài - anh Trọng. Vì làm công nhân không đủ trang trải nên anh dốc hết vốn liếng để được xuất khẩu sang Nga cách đây vài ngày, với hy vọng trả được nợ và lo cho con.

Bà Bảy đặt đứa cháu nội vào lồng ngực mình, mắt bà đỏ hoe: “Cháu thiệt thòi hơn cháu người ta, nên chúng tôi không có gì cũng phải cố chữa bệnh cho cháu bớt khổ”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của Nguyễn Trịnh Tấn Tài xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Trịnh Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận 46,9 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng

KHẮC TUẤN |

Từ ngày 12 - 25.9.2019, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng nhận được hơn 46,9 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Quỹ Tấm lòng Vàng tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” tại Quảng Trị

QUANG ĐẠI |

Sáng 30.9, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tham gia lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), tài trợ 10 suất học bổng cho chương trình.

Khởi động Dự án từ thiện “Mỗi ngày một nghìn”

QUỸ TLV LAO ĐỘNG |

Với 1.000 đồng, bạn có thể làm được gì? Mua một ít hành hoa, vài quả ớt? Nhưng nếu bạn gửi 1.000 đó vào Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động mỗi ngày, bạn đã có thể cùng với hàng triệu người khác cứu sống mạng người, thay đổi số phận cho những người không may mắn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tiếp nhận 46,9 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tấm lòng vàng

KHẮC TUẤN |

Từ ngày 12 - 25.9.2019, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng nhận được hơn 46,9 triệu đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ.

Quỹ Tấm lòng Vàng tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” tại Quảng Trị

QUANG ĐẠI |

Sáng 30.9, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tham gia lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), tài trợ 10 suất học bổng cho chương trình.

Khởi động Dự án từ thiện “Mỗi ngày một nghìn”

QUỸ TLV LAO ĐỘNG |

Với 1.000 đồng, bạn có thể làm được gì? Mua một ít hành hoa, vài quả ớt? Nhưng nếu bạn gửi 1.000 đó vào Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động mỗi ngày, bạn đã có thể cùng với hàng triệu người khác cứu sống mạng người, thay đổi số phận cho những người không may mắn.