Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Dung - mẹ của em Hậu - cho biết, vợ chồng bà ly hôn đã 20 năm. Hậu theo mẹ lên Lào Cai sinh sống, còn bố của Hậu ở Nam Định lập gia đình mới. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, ai thuê gì thì làm nấy nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Ngày 16.8 vừa qua, sau khi nhận được số lương ít ỏi từ việc đi hàn sắt thuê, Hậu về lại Nam Định thăm bố ruột thì không may bị tai nạn giao thông. Vì tình trạng quá nguy kịch, em được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hiện tại, em được bác sĩ chuẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương bả vai, gãy xương mặt, quai hàm và gãy tay.
Giờ đây, Hậu nằm viện để lại mẹ với nỗi lo về viện phí điều trị và chưa biết tình hình sức khỏe của em sẽ tiến triển ra sao. Cũng theo bà Dung, số tiền chi phí chữa trị cho Hậu đã lên đến hơn 100 triệu đồng trong khi em không có bảo hiểm y tế. Người mẹ không công ăn việc làm không thể xoay xở hơn ở đâu được nữa để có tiền chữa trị cho em. Thế nhưng, “cuộc chiến với số phận” mà cả Hậu và mẹ của em vẫn còn rất dài và cần đến sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Lã Văn Hậu xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Dung (mẹ của Lã Văn Hậu) trú tại Km12 thôn Nậm Chủ, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. SĐT: 0332059223.