Ở Gò Chanh, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), không ai lạ gì cô bé Nguyễn Lý Ngọc Trâm. Ngày khai trường gần kề, mẹ em mất, mọi người rất xót xa trước hoàn cảnh của Trâm. Hôm tới ngày nhập học, bà con trong xóm thương tình góp được 1.000.000 đồng cộng với số tiền chính quyền địa phương giúp đỡ nên Trâm có thể tạm lo cho cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, năm học lớp 11 này, Trâm được nhà trường miễn giảm học phí. Nhưng thời gian tới, tiền ăn, tiền ở, sách vở…. và cả ước mơ vào đại học là cả một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách đối với cô bé côi cút.
Nhưng điều đó không khiến Ngọc Trâm từ bỏ ý chí học hành. Sau buổi đi học về, Trâm đi kiếm cá hoặc hái rau dại về nhằm bớt đi khoản chi phí trong ngày, nếu dư thì bán ra kiếm chút tiền lẻ. Những ngày cuối tuần, em đi làm thêm. Ngọc Trâm thổ lộ: “Cha đã bỏ em côi cút, mẹ mất vì lao lực nên em quyết chí học tập. Em sẽ cố gắng học, hoàn thành ước mơ để không phụ lòng mọi người, không uổng phí sự vất vả của mẹ em”.
Mọi sự giúp đỡ em Nguyễn Lý Ngọc Trâm ở Gò Chanh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556.
Hoặc em Nguyễn Lý Ngọc Trâm, ĐT: 0763.861.428. TK: 050081062509 Ngân hàng Sacombank.