Trong ngôi nhà lụp xụp, mốc meo, làm bằng gạch táp lô lâu năm chưa trát, chị Trần Thị Liễu (36 tuổi, ở tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bên 3 đứa con thơ sụt sùi kể, năm 2004, chị và anh Lê Công Hùng (SN 1975) cưới nhau. Sau 15 chung sống, vợ chồng chị có 3 con là Lê Công Ngọc (học lớp 8), Lê Thị Ngọc Trâm (học lớp 2), Lê Công Dương (gần 1 tuổi).
Cuộc sống vốn đã khó khăn khi hai vợ chồng không có việc làm thì tai họa lại ập đến khi ngày 29.5 vừa qua, anh Hùng trên đường đi phụ hồ về không may bị tai nạn giao thông tử vong. Mất đi trụ cột gia đình, chị Liễu sức khỏe yếu, mắt phải đã mù lòa từ lâu, mắt còn lại ngày càng mờ dần và phải chạy chữa để chống mù trong khi còn phải nuôi 3 con thơ.
“Sau khi chồng mất, tôi vẫn phải bám lấy 3 sào ruộng để nuôi con mà không đủ, tài sản trong nhà cũng đã bán hết rồi. Năm học mới đã sắp bắt đầu, tôi chưa biết lấy đâu ra tiền cho các cháu đi học. Nghĩ đến các con thất học là tôi đau đớn lắm nhưng có khi đành bất lực chấp nhận thôi” - chị Liễu ứa nước mắt trải lòng.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Trần Thị Liễu (36 tuổi, ở tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp cho chị Liễu qua số điện thoại: 0946967656.