LD2003: Xót xa bé trai 3 tuổi bị não úng thủy

TRẦN KIỀU |

Từ khi sinh ra cho đến nay, cháu Nguyễn Xuân Trường (SN 2016, khu 1, xã Ngô Xá, huyện cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) đã không may mang trong mình căn bệnh não úng thủy. Tiếng khóc của cháu trong căn nhà lá như xé lòng.

Xuân Trường là con thứ ba của vợ chồng anh Nguyễn Văn Niên (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Vân (SN 1982). Phát hiện bị não úng thủy từ nhỏ, nhưng vì gia cảnh quá nghèo khó nên cháu không có điều kiện để đi chữa trị. Tới nay, căn bệnh đã trầm trọng khiến đầu của bé ngày càng sưng to bất thường gây đau nhức.

“Hôm nào trái gió trở trời, những cơn đau càng hành hạ con nhiều hơn. Con khóc liên tục cả ngày. Thương con, nhưng anh chị cũng chỉ biết ôm con rồi vỗ về” - chị Vân chia sẻ.

Được biết, trước đó anh Niên, chị Vân cũng đã sớm mất đi người con đầu lòng do mắc phải căn bệnh não úng thủy quái ác. Nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì nay bé Trường lại tiếp tục mắc phải căn bệnh này.

Gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương, với công việc chính là làm nông, vợ chồng chị Vân hàng ngày vẫn phải chật vật để lo toan cho từng bữa ăn chứ chưa dám nghĩ đến việc có tiền để đưa Trường đi điều trị. Những lúc nông nhàn, anh Niên làm thêm công việc phụ hồ kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng đó dường như cũng là nguồn kinh tế chính của gia đình. Còn chị Vân vì phải ở nhà chăm sóc cho con nên cũng chỉ làm thêm được công việc chẻ tăm hương để có thêm thu nhập.

Cháu Nguyễn Xuân Trường đang rất cần đến sự quan tâm sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để có thể được phẫu thuật.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Nguyễn Xuân Trường xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị Vân, Khu 1, xã Ngô Xá, huyện cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. SĐT: 0377 075 805.

TRẦN KIỀU
TIN LIÊN QUAN

LD2002: Người mẹ đơn thân sức cùng lực kiệt khi con bị u não

HẠNH LƯƠNG |

Người mẹ trẻ đơn thân Nguyễn Thị Nga (SN 1994, thôn Vạc, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang bất lực với bệnh tình của con gái khi phải xoay sở số tiền vô cùng lớn để giành giật sự sống cho con.

LD2001: Cháu bé mắc bệnh phổi, tim nặng cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Đó là trường hợp của cháu Lê Khánh Vy, hiện mới hơn 1 tuổi (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) nhưng đã mắc bệnh phổi, tim nặng.

LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

HẠNH LƯƠNG |

Xin phép thầy cô cho về thăm bố mẹ và nghỉ hè một tuần khiến hai chị em khoa múa, trường Cao đẳng nghệ thuật Tây Bắc người ở lại, người vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng, chi phí lo hậu sự cùng với chi phí chữa trị khiến bố mẹ các em bất lực cầu cứu cộng đồng.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

LD2002: Người mẹ đơn thân sức cùng lực kiệt khi con bị u não

HẠNH LƯƠNG |

Người mẹ trẻ đơn thân Nguyễn Thị Nga (SN 1994, thôn Vạc, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang bất lực với bệnh tình của con gái khi phải xoay sở số tiền vô cùng lớn để giành giật sự sống cho con.

LD2001: Cháu bé mắc bệnh phổi, tim nặng cần giúp đỡ

H.NGUYÊN |

Đó là trường hợp của cháu Lê Khánh Vy, hiện mới hơn 1 tuổi (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) nhưng đã mắc bệnh phổi, tim nặng.

LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

HẠNH LƯƠNG |

Xin phép thầy cô cho về thăm bố mẹ và nghỉ hè một tuần khiến hai chị em khoa múa, trường Cao đẳng nghệ thuật Tây Bắc người ở lại, người vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng, chi phí lo hậu sự cùng với chi phí chữa trị khiến bố mẹ các em bất lực cầu cứu cộng đồng.