Trò chuyện với PV Lao Động, chị Võ Thị Trang (sinh năm 1998, ở Kiên Giang) buồn bã cho hay, hai vợ chồng có với nhau 3 người con, nhưng do hoàn cảnh khó khăn và mải lo làm ăn kiếm tiền nên chưa kịp về quê đăng ký kết hôn. Khi mang bầu bé thứ 3, cả gia đình tính chuyện về quê ăn Tết rồi đi đăng ký kết hôn để làm khai sinh cho các con. Vậy nhưng, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của người chồng, người cha của 3 đứa trẻ ngay trước Tết Nguyên đán 2020. Do đó, các con của chị Trang đến nay chưa thể làm được giấy khai sinh. Chính vì vậy, thủ tục viện phí của cháu Đồng gặp không ít khó khăn.
Trước đây, thu nhập của gia đình chị Trang chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân khoảng 10 triệu đồng của người chồng. Nhưng từ khi anh mất đi, chị Trang và 3 con nhỏ chỉ biết nương tựa vào thu nhập bấp bênh của cha mẹ chồng. Không chỉ vậy, số tiền chị Trang vay mượn người thân để cứu chữa cho bé Đồng lại không thấm vào đâu so với căn bệnh hiểm nghèo của bé.
Bác sĩ Huỳnh Thị Bảo Vy - Khoa Nội, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - cho biết, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để giúp cháu. Tuy nhiên, gia đình bé rất nghèo nên khó có thể tiếp tục điều trị lâu dài. Nhìn bé nằm đau đớn kêu khóc, ai cũng thấy xót xa.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình Võ Thị Trang (xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Lê Phi Đời (ông nội của bé Đồng) qua SĐT: 0842 951724.