LD1983: Gia cảnh éo le của góa phụ nuôi hai con nhỏ

VIỄN CHINH |

Đó là hoàn cảnh rất đáng thương của chị Phan Thị Đông (SN 1984, trú tại xóm 7, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Chồng chị - anh Phan Văn Vương (SN 1977) không may gặp nạn ra đi để lại 2 con còn rất nhỏ. Có mặt tại nhà chị Đông trong căn nhà cấp 4 cũ nát, chúng tôi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh rất đau thương với những tiếng khóc xé lòng...

Trong quá trình đào giếng thuê cho một hộ gia đình trên địa bàn xóm 1 xã Thanh Hà (Thanh Chương, Nghệ An), không may tai nạn ập đến khiến anh Vương bị vùi lấp dưới giếng với độ sâu khoảng tầm 10m. Phải 6 tiếng sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới đưa được anh lên mặt đất. Vụ sập giếng chỉ mới xảy ra vào chiều 24.5.

Anh Vương chủ yếu làm nông, là lao động chính trong gia đình. Bố mẹ anh mất sớm do căn bệnh ung thư quái ác.

Chị Đông với anh Vương có 2 con còn nhỏ: Một bé trai 4 tuổi, một bé gái 6 tuổi nên chị chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái. Còn bà Phan Thị Tuất - cô ruột của nạn nhân - vừa mếu máo vừa kể: “Nó mất rồi ai lo cho vợ, cho con nó đây!

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phan Thị Đông xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại VietinBank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn. Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với ông Phan Văn Hào, SĐT: 0979251064.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

LD1982: Chồng ung thư, vợ tai biến, 3 con thơ nguy cơ thất học

NGUYÊN ANH |

“Anh chỉ ước ông trời cho sống thêm được 5 năm, anh cố gắng làm lụng nuôi cháu khôn lớn chút, học hành ra trường mong thoát cảnh bần nông. Nhưng giờ anh như thế này, liệu chị có sống nổi không, tương lai các cháu sẽ đi về đâu ” - đó là những lời tâm sự cay đắng của anh Nguyễn Trọng Lộc.

LD1981: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình có con song sinh bại não

HOÀNG VIỄN CHINH |

Nhìn hoàn cảnh gia đình anh em song sinh Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi, ở nhà 5b, kiệt 69 đường Phạm Thị Liên, TP.Huế) ai cũng chạnh lòng. Hai cháu bị bại não bẩm sinh, không thể tự đi đứng, ăn uống được. Mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

LD1980: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ trẻ bị chồng tạt axit

PHƯƠNG DUNG |

Chị Đặng Thị Thanh Huyền (thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng vũ phu tạt axit sau mâu thuẫn trong hôn nhân từ tháng 3.2018. Hơn 1 năm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, chị vẫn còn rất nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện nhưng tài chính lại không cho phép.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LD1982: Chồng ung thư, vợ tai biến, 3 con thơ nguy cơ thất học

NGUYÊN ANH |

“Anh chỉ ước ông trời cho sống thêm được 5 năm, anh cố gắng làm lụng nuôi cháu khôn lớn chút, học hành ra trường mong thoát cảnh bần nông. Nhưng giờ anh như thế này, liệu chị có sống nổi không, tương lai các cháu sẽ đi về đâu ” - đó là những lời tâm sự cay đắng của anh Nguyễn Trọng Lộc.

LD1981: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình có con song sinh bại não

HOÀNG VIỄN CHINH |

Nhìn hoàn cảnh gia đình anh em song sinh Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Hoàng (12 tuổi, ở nhà 5b, kiệt 69 đường Phạm Thị Liên, TP.Huế) ai cũng chạnh lòng. Hai cháu bị bại não bẩm sinh, không thể tự đi đứng, ăn uống được. Mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp.

LD1980: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ trẻ bị chồng tạt axit

PHƯƠNG DUNG |

Chị Đặng Thị Thanh Huyền (thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng vũ phu tạt axit sau mâu thuẫn trong hôn nhân từ tháng 3.2018. Hơn 1 năm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, chị vẫn còn rất nhiều ca phẫu thuật cần thực hiện nhưng tài chính lại không cho phép.