LD18115: Vợ chồng tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành: Suốt 5 năm lấy nhau mới có nổi một mụn con

PHI HÙNG - TRẦN VƯƠNG |

Vài ngày nay, cả phố Khánh, thuộc thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) bao trùm bầu không khí ảm đạm, u buồn khi biết hung tin về vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1976) là nạn nhân trong vụ cháy ở đường Đê La Thành (Hà Nội) vào tối hôm 17.9.

Đáng thương hơn, thời điểm này chính là thời gian khó khăn nhất của gia đình anh chị khi đang phải chạy vạy, vay mượn để lo cho cháu Tạ Công Minh (3 tháng tuổi) mới 7 tháng đã chào đời.

Quá đau xót vì mất đi cả con trai lẫn con dâu, bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi, mẹ anh Tính) nấc nghẹn, cho biết vợ chồng ông bà sinh được 2 người con trai và một người con gái.

Do cuộc sống khó khăn vất vả, nên ông bà không thể lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Năm 1999, con trai cả của bà là anh Tính kết hôn với chị Lành, nhưng sau nhiều năm kể từ khi lấy nhau, vợ chồng anh chị không có nổi mụn con nào, mãi về sau họ sinh hạ được cháu Tạ Thành Công (năm nay cháu Công đã được 14 tuổi).

“Suốt 5 năm lấy nhau mới có nổi một mụn con, khi ấy cả gia đình, hàng xóm ai đều mừng cho vợ chồng chúng nó. Nhưng ngặt nỗi, lúc nhỏ thằng Công cũng ốm đau liên miên phải thuốc men suốt. Cho đến bây giờ mới lớn được thành người thì lại trải qua nỗi đau mất đi bố mẹ”, bà Ngọ lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má.

Theo người thân của gia đình anh Tính, chị Lành, cuối tháng 7 vừa qua, cơn lũ lịch sử đã nhấn chìm cả thị trấn Thanh Sơn, nhiều gia đình nơi đây mất trắng hoa màu, mọi vật dụng đồ dùng đều bị hư hỏng.

“Nước lũ dâng vào nhà đến 2 m, trong xóm nhiều gia đình không trở tay, hoa màu chưa kịp thu hoạch đã bị trận lũ nhấn chìm. Xóm nghèo lại càng nghèo, giờ đây đến gạo cũng phải đi đong từng ngày.

Hàng ngày cô Lành làm công nhân cho một xưởng chế biến chè, còn chú Tính đi rửa xe thuê cho một tiệm rửa xe. Vợ chồng cô chú ấy hàng ngày vất vả nhất lo cho con cái, rồi lại phải lo cho bố mẹ già bị đau ốm thường xuyên” – bà Phước, chị dâu họ của anh Tính chia sẻ.

“Tiền xây nhà vẫn còn nợ ngân hàng đến cả trăm triệu, sau khi cô Lành sinh cháu Tạ Công Minh thiếu tháng lại vướng thêm vào nợ nần. Sau 3 tháng sau khi lọt lòng mẹ, cháu Minh đã phải nuôi trong lồng kính ở BV tỉnh. Cho đến ngày 14.9 vừa qua cháu Minh bị nhiễm khuẩn vào phổi, nên cháu được xuống BV Nhi Trung ương ở Hà Nội để điều trị, vậy là bao nhiêu tiền dành dụm để trả nợ cô chú ấy đều dồn cả để lo cho con.

Lúc đưa con xuống Hà Nội có 10 triệu, nhưng vẫn thiếu nên cô chú gọi điện về nhờ mẹ vợ đi vay lãi được 5 triệu đồng để gửi xuống. Chưa kịp gửi thì nhận được hung tin”, bà Phước cho hay.

Kể từ khi biết tin bố mẹ bố mẹ gặp nạn, khuôn mặt của cháu Tạ Thành Công đã tắt đi nụ cười. Nỗi lo lắng, khó khăn vất vả lại chất đầy trên khuôn mặt của chàng trai lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện gia đình Công đang rất cần sự chung tay, giúp sức từ cộng đồng, xã hội.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Tạ Thành Công (LD18115) xin gửi về địa chỉ:

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp bé Tạ Thành Công, phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ), SĐT 01636995948 (anh Khuê – bác họ Công).

Nhắn BL gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới đồng bào vùng lũ 

Để cùng chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ, thể hiện tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin Nhân đạo Quốc gia mở dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1407 để kêu gọi nhắn tin giúp đỡ người dân bị bão lũ. Mời quý vị độc giả tiếp tục nhắn tin BL gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới đồng bào vùng lũ.

PHI HÙNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.