LD1775: Cha và con cùng chịu nỗi đau bệnh tật

Trọng Thanh |

Đó là nỗi đau bệnh tật của cha con anh Nguyễn Thạnh (50 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Ni Na (13 tuổi) trú ở khối phố Cổ An 4, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Anh Thạnh bị gãy xương đùi chân và mắc bệnh hen suyễn phế quản mãn tính, khó thở. Còn cháu Na bị khuyết tật đôi chân, lại mắc bệnh thiếu máu, thường xuyên ngất xỉu, tình trạng sức khỏe luôn nguy kịch…

Anh Thạnh làm nghề nông và phụ hồ. Tháng 5.2007, anh bị tai nạn lao động gãy xương đùi chân, phải chuyển viện cấp cứu và điều trị hơn 3 tháng. Sau vụ tai nạn lao động, anh bị liệt một chân và 10 năm nay không còn lao động được nữa, phải ở nhà. Thời gian gần đây anh lại phát bệnh hen suyễn phế quản mãn tính nặng, khó thở, tính mạng luôn bị đe dọa nhưng không có tiền để chuyển viện chạy chữa.

Hiện cháu Na đang là học sinh lớp 7/7 Trường THCS Võ Như Hưng, phường Điện Nam Đông. Tháng 4.2016, cháu phát bệnh phải nghỉ học và đang phải điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi (Đà Nẵng). Vợ anh Thạnh, chị Lê Thị Mười (46 tuổi) làm nghề nông và phụ hồ thu nhập thấp, bữa có bữa không lại thường xuyên ốm yếu. Miếng đất và ngôi nhà tôn nhỏ mà gia đình đang ở là do địa phương cấp và hỗ trợ làm nhà tình thương từ năm 2001, nay nhà đã xuống, hư hỏng.

Bệnh tật, nghèo khó đã đưa gia đình anh Thạnh lâm vào cảnh khốn đốn, bước đường cùng của cuộc sống. Anh Thạnh nghẹn ngào: “Đau ốm, khốn khổ trong nhiều năm đã đẩy gia đình tôi rơi vào cảnh nghèo khó nhất tại địa phương. Tôi tha thiết mong rằng mọi người ngoài xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái, từ thiện mà cứu giúp, cưu mang gia đình tôi có cơ hội tiếp tục chữa bệnh, sinh sống…”.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Thạnh, anh Lê Viết Hùng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khối phố Cổ An 4 phường Điện Nam Đông - chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Thạnh, chị Mười gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống lại thường xuyên đau ốm chuyển viện. Địa phương, họ hàng, bà con chòm xóm rất quan tâm hỗ trợ gia cảnh này, song sự giúp đỡ có hạn, mang tính tình thế, cấp thời. Mong sao cộng đồng xã hội hãy quan tâm chia sẻ, giúp đỡ, cưu mang hoàn cảnh đáng thương, bất hạnh này để họ có điều kiện tiếp tục chuyển viện điều trị bệnh, vươn lên trong cuộc sống…”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Thạnh (LD1775) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Thạnh, khối phố Cổ An 4, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) SĐT:01202.759.250. 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ ((27.7.1947 – 27.7.2017) trân trọng mời quý bạn đọc cùng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp nhắn tin GM gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn) để thể hiện tinh thần và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc, tri ân những con người đã anh dũng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc.

 

Trọng Thanh
TIN LIÊN QUAN

LD1774: Hoàn cảnh khó khăn của cậu bé mồ côi mẹ, bố bỏ đi

TRỌNG THANH - NHI HUỲNH |

Cha mẹ chia tay, Nguyễn Hoàng Vũ (16 tuổi, trú tổ 132 Tân Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về ở với mẹ từ năm 8 tuổi. Năm 2016, mẹ của Vũ là chị Huỳnh Thị Việt Hà (sinh năm 1974, công nhân Cty Đại Việt Cổ ở Ngũ Hành Sơn) tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

LD1772: Gia cảnh 4 mẹ con ốm yếu làm điểm tựa của nhau

HÀ NGUYỄN |

Người mẹ đơn thân, một tay nuôi ba đứa con ốm yếu, bệnh tật khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là hoàn cảnh của chị Ngô Thị Hà (sinh năm 1987, thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

LD1773: Bé trai song sinh bị giãn não cần được giúp đỡ

CHÍ TRUNG |

Vợ chồng chị Bùi Thị Đồng (39 tuổi) và anh Võ Văn Hiền (37 tuổi), ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) chưa kịp mừng rỡ vì sinh được 2 con trai thì cả hai vợ chồng phải khóc ròng vì cậu con trai Bùi Nhất Duy (hơn 7 tháng tuổi) bị giãn não thất và nhiều bệnh khác nhưng gia đình không có khả năng đưa bé đi điều trị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LD1774: Hoàn cảnh khó khăn của cậu bé mồ côi mẹ, bố bỏ đi

TRỌNG THANH - NHI HUỲNH |

Cha mẹ chia tay, Nguyễn Hoàng Vũ (16 tuổi, trú tổ 132 Tân Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về ở với mẹ từ năm 8 tuổi. Năm 2016, mẹ của Vũ là chị Huỳnh Thị Việt Hà (sinh năm 1974, công nhân Cty Đại Việt Cổ ở Ngũ Hành Sơn) tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

LD1772: Gia cảnh 4 mẹ con ốm yếu làm điểm tựa của nhau

HÀ NGUYỄN |

Người mẹ đơn thân, một tay nuôi ba đứa con ốm yếu, bệnh tật khiến nhiều người không khỏi xót xa. Đó là hoàn cảnh của chị Ngô Thị Hà (sinh năm 1987, thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

LD1773: Bé trai song sinh bị giãn não cần được giúp đỡ

CHÍ TRUNG |

Vợ chồng chị Bùi Thị Đồng (39 tuổi) và anh Võ Văn Hiền (37 tuổi), ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) chưa kịp mừng rỡ vì sinh được 2 con trai thì cả hai vợ chồng phải khóc ròng vì cậu con trai Bùi Nhất Duy (hơn 7 tháng tuổi) bị giãn não thất và nhiều bệnh khác nhưng gia đình không có khả năng đưa bé đi điều trị.